1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chả việc rì phải buồn cả bác ạ. Cứ tốc độ này thì bác sắp ra được tuyển tập đoản (mệnh) thơ rồi :). Đùa tí cho vui ... Nghe có vẻ bác rất khoái một cái gọi là sự nghiệp, thân vùi da ngựa nơi sa trường thì phải . :)
    Tức là bác lại thích Võ Lâm Truyền kỳ rồi đúng hông?
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Chán !!!!!!!!!!!! thơ bác này có gái có rượu có buồn man mác có sinh ly tử biệt có tráng chí ngút trời....................ôi thôi đúng rồi ! fải chăng Bác là 1 nhà thơ nho nhỏ nào đó trá hình dưới mặt nạ 1 thuỷ thủ bờ bụi bất cần .
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ti-mua ti-bán ạ!
    Vấn đề cóc phải là thơ ngắn hay thơ dài, vắn đề là thơ ngắn nó làm ta đỡ tốn thời gian với lại quan trọng hơn là nó... nhét vừa vào tin nhắn hay là thiệp - rất tiện lợi khi đụng phải các bé cóc hiểu gì về thơ nhưng lại khoái được người khác tặng thơ
    Anh hùng hồi xưa là thế này:
    Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt,
    Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
    Thành liền mong tiến bệ rồng,
    Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc Trời.
    Chí làm trai dặm nghìn da ngựa,
    Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao.
    Giã nhà đeo bức chiến bào,
    Thét roi cầu Vỵ, ào ào gió thu.
    - của Đoàn Thị Điểm hay là Đặng Trần Côn tớ cũng cóc nhớ -
    Bây giờ thì hơi khác chút xíu:
    Chàng trẻ tuổi vốn dân kỹ thuật
    Xếp bút nghiên theo việc kinh doanh
    Mộng giàu mong đến một ngày
    Đại gia, còn nếu chẳng may... ngồi tù
    Chí làm trai sá gì cực khổ
    Chuyện vợ con nhẹ tựa hồng mao
    Giã nhà chẳng ngại chốn nào
    Nơi đâu có miếng là ào xông lên
    Mai là 20-11 rồi! Không biết "rung động đầu đời" của mình có đi không? Người ta chồng con vào thì "tã" đi, riêng em trông lại càng "nuột" mới đau anh chứ
  4. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải đau đi nhậu với muội đi huynh ơi
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái nói đúng :)
    Người yêu đi lấy chồng hả, chúc mừng.
    Ngày mai có khi em phải đi thăm cô giáo CN, mấy thằng học sinh cưới hết thì cũng phải cho cô giáo biết tị.
  6. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ trôi, dòng người cứ vội.
    còn chốn nào lưu giữ chút tình ta.. ?!
    Tạm biệt nhé, Thu đi lặng lẽ..
    Đông đến rồi, vẫn chỉ mãi mình em
    Đoản khúc cho em
    Em ạ, đông sang cũng lâu rồi.
    Lá cuối thu theo gió mùa rơi hết.
    Chiều không em, chơ vơ nắng tắt.
    Câu thơ ngập ngừng, muốn viết lại thôi.
    Biết làm sao khi hai đứa đơn côi
    Nhìn chung quanh, không bờ vai chia sẻ.
    Anh chẳng muốn chúng mình xa cách thế
    Ngồi nhớ em mà nghẹn cả lòng.
    Không anh rồi, em đối mặt với bão giông
    Với gió thét gào, với dòng đời vất vả.
    Tạm gác đi những hẹn hò hối hả
    Em gắng lên, đợi ngày mới, gió lành...
    Ký ức ngọt ngào, ký ức chẳng mong manh
    Gửi cả vào cho đất trời cùng giữ
    Hơi ấm tình yêu có em không bao giờ cũ.
    Giữa mùa đông, nắng vẫn rất dịu dàng.
    (Nguồn: http://vnkronline.net)
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em thích các bộ phim trung Quốc mà luôn có 1 lời đọc kèm ấy, nghe các lời ấy rất hay.....
    trong phim Tham Vọng có 1 đoạn thế này này:
    "Dù có hứa ngàn vạn câu mà nguyện ước ko thành, thì duyên phận vẫn chỉ là dang dở.Em chẳng giận mình , chẳng trách anh hờ hững ,chỉ tại chúng ta đã quá thật lòng...
    Đất dù rộng, trời mênh mông trăm ngả, nhưng lòng người ai dễ tỏ nông sâu...Tham vọng là trắng hay đen? Tham vọng là tốt hay xấu??Đã yêu nhau đâu dễ gì quên đuợc.Mong1 ngày đáp lại tấm tình nhau"
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Uiiiiiiiiiiiii... iwill của huynh! Mới xa nhau mấy tuần mà không nhận ra muội nữa, "sét xi" quá điiiiiiiiii... !Tối nay huynh muội mình lên Tiên Tửu nhé? Nhìn muội thế này tự dưng huynh lại thấy "có chuyện buồn, cần người tâm sự" quá
    Hôm qua uống với mấy thằng bạn cấp 2 mất hứng quá muội ạ. Thanh cảnh vài chén rồi rủ anh em đi hát cho nó hả rượu thì các chú: "vợ tao nó gọi rồi", hay là "con tao nó còn bé", còn lại thì "tao say quá rồi". Mà huynh lại bị cái bệnh là uống mà dở dở ương ương, chưa đến một chai, thì có về nhà cũng cóc ngủ được, nằm trên giường mà người nó cứ bừng bừng mới bực chứ
    "Dù có hứa ngàn vạn câu..." Công nhận phim TQ thì chán nhưng mà bài hát của phim thì lời lẽ, ý vị khá ấn tượng. Bạn anh học tiếng Trung lúc nào cũng kêu ca là những bài hát "Nhạc Hoa lời Việt" của mình không truyền tải nổi 10 % giá trị của lời hát nguyên gốc.
    Cứ đọc bài của violet lại nhớ ra một sự thật là mình chỉ khoẻ ba hoa chích choè chứ suy cho cùng trong chuyện "tình củm" cũng chỉ là một thằng thất bại

    Chót hứa càng nhiều, mất em rồi, càng thêm tủi nhục
    Quẳng buồn vào gió, lắp thêm cánh, sao chẳng chịu bay?
    Đất trời bao la, cũng thế thôi, nhớ ai từng bước.
    Năm tháng cuồn cuộn, khác gì đâu, mối hận hôm nào...
    Lang thang đọc bài ở cái 80f này đúng là tai hại!
    Gần chục năm nay cứ "80-" là mình "không thèm xét". Thế mà hôm qua gặp em lớp trưởng hồi cấp 2 tự dưng lại thấy... xao xuyến mới chít chứ. Nghe em ý "trình bày hoàn cảnh" sao mà thấy giống mấy miserable tuổi khỉ trong này thế
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta ko còn yêu nhau
    Mọi lời giải thích nào có cần đâu
    Khi người ta ko còn yêu nhau
    Có lẽ tốt nhất là nên im lặng
    Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    Nhưng ko là hoa trắng thuở ban đầu
    Khi người ta ko còn yêu nhau
    Trăng đêm nào cũng lặn
    Thế giới đông người ư???
    Nhưng thiếu vắng!
    Khi người ta ko còn nữa yêu nhau
    Giá như quên được nỗi đau
    Có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất
    Em thích bài thơ này..., đặc biệt là thấy những câu đã đánh dấu rất hay ...
    khi người ta tan vỡ những ước mơ, khi những gì mình tin và yêu 1 sáng mai bỗng nhiên vỡ oà và tan biến...Bỗng 1 ngày người luôn nói yêu mình quay lưng xa mãi.có lẽ chẳng cần fải nói nhiều , fải thanh minh hay trách móc nhau làm chi.
    Có lẽ nỗi đau của trái tim của tình yêu đã là những lời ý nghĩa nhất:
    "Có lẽ tốt nhất là nên im lặng"
    Nhưng im lặng mà ko quên được, ko thể xoa mờ những vết thương thì có ích gì đâu..Dù sẹo xấu xí vẫn hơn là chảy máu, vì thế mà:

    Giá như quên được nỗi đau
    Có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất
    -----------------------
    to Simbat: Anh định nghĩa thế nào là thất bại trong chuyện tình cảm?
    Là yêu mà ko có được người ta ở bên suốt đời ? là yêu mà ko dám nói 1 lời bày tỏ chỉ giữ cho mình 1 mối tình lặng câm??? Hay là có được người ta bên mình nhưng trái tim người ta thì băng giá????...........
    anh định nghĩa thế nào??????
    em thì em ko nghĩ nhiều đến chuyện thất bại hay thành công trg tình yêu, vì với em cái định nghĩa đó khó quá...em ko xác định đc,Có lẽ chỉ khi nào già rồi, ngồi nhà nhìn con cháu em mới có thể tự tin mà nói về điều đó....
    Đơn giản với em , đã yêu hãy yêu hết mình, biết nghĩ suy nhưng đừng tính toán...
    hãy quan tâm , hãy lo lắng, hãy sẻ chia nhưng đừng quá tò mò, thóc mách.....
    ......( humm !!!còn 1 vài điều nữa....)

    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 21/11/2005
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 21/11/2005
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 21/11/2005
  10. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi mẫu giáo tới giờ "định nghĩa tình yêu" của anh không chịu thay đổi mấy: yêu ai tức là mong muốn cháy bỏng người đó sẽ thành vợ mình, lúc nào cũng mơ tưởng sẽ được sánh đôi với người đó cho đến tận cùng của Con Đường
    Còn thất bại là lúc mình nhận ra chẳng còn chút xíu hi vọng nào về vụ đó nữa
    Lại phải lùa mấy câu - để khỏi mang tiếng lên Lầu chỉ chát chít :
    Mộng hồ điệp còn chăng lưu luyến?
    Một sớm mai đã hết buồn thương?
    Lòng em, em đã tỏ tường?
    Dạ kia đã chắc chẳng vương vẫn gì?
    Ôi trời... quay về với "sự nghiệt" thôi!
    Niềm hi vọng của nền công nghiệp - mối hiểm hoạ của nền thi ca nước nhà đây hi hi... ặc ặc...

Chia sẻ trang này