1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Sự Tích Con Gái
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
    Bỏ thêm một ký ớt bằm
    Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
    Nước mắt cá sấu tám xô
    Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
    Nêm thêm chín chú lăng quăng
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
    Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
    Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    ......................................
    Bổng nhiên một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
    Bèn đặt tên nó: E-va
    Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".
  2. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    "Sự tích con gái" vui phết violet ạ! Anh ngồi lùa "Sự tích con trai" để a dua, nhưng mà lùa xong đọc lại thấy nó... đê tiện quá nên đành thôi.
    Không biết tại thiên hạ ô trọc hay tại chính mình ô trọc nhỉ?
    Viết gì bây giờ? Đú đởn mấy câu Inh lích sờ vậy:
    Just for you, days and nights I wish:
    The Sun shines your happiness
    The Moon saves your health
    And the stars grow your success
    While the comet makes your dream come true...​
    Hình như mấy câu này hồi trước làm tặng một bé quen ở lớp luyện Toefl. Đau một nỗi là đến lúc đi thi mình không được nổi 500, đành ngậm ngùi mát sờ tơ trong nước, còn bé ý làm luôn 560, sang Canada rồi... hơ hơ thế là lõm.
    Nghe giống trên greeting card quá nhỉ???
    Cóc phải đâu! Vì sự nghiệp theo đuổi các "girl trí thức" (hoặc tưởng mình là trí thức ), tớ sản xuất hàng loạt lời chúc + thơ thẩn + câu đối + truyện ngắn bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt .
    Ai có nhu cầu cứ giao "đề bài", lời giải sẽ có ngay khi... có mắn nỳ, đảm bảo gây được "hiệu quả tâm lý đặc biệt" và không bao giờ đụng hàng.
    Riêng girls 80f thì cho nợ, khi nào ọp ẹp 2 mình sẽ "thanh toán bằng hiện vật"
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Thôi Thì .
    Thôi thì anh sẽ quên
    Nếu lòng em muốn vậy
    Anh sẽ quên sẽ quên
    Cả một trời êm ái
    Từ đôi mắt rưng huyền
    Cho hồn thơ trẻ lại...
    Anh sẽ quên, sẽ quên
    Để sau cùng chỉ nhớ:
    Một lời em , lời em
    Nghẹn ngào trong nhịp thở
    Bảo rằng :"anh hãy quên"
  4. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh đã chẳng quên
    Tháng năm nào ngọt lịm
    Bình minh như lời hát
    Đêm về tựa vần thơ
    Và anh sẽ còn nhớ
    Trong từng bước thẫn thờ
    Trong từng chiều rạn vỡ
    Ôi... biết đến bao giờ...
    Mình chẳng mấy khi buồn nhưng mà thấy thơ thì "nên" buồn cũng như rượu thì nên cay và gái thì nên điệu vậy
  5. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
    Kỷ niệm xưa sao cứ mãi đi tìm
    Hính bóng ơi bao nhiêu hoài niệm cũ
    Đã cho ta cay đắng, ngọt, buồn, thương
    Có một cấu nói mà tôi nhớ mãi khi một người bạn gái mà tôi đã từng iu, tinh yêu của thời học trò nói với tôi: "Hãy nên sống bằng kỷ niệm chứ đừng nên sống bằng hoài niệm". Tôi nhớ mãi câu nói đó vì nó cho tôi ý thức được rằng mình vẫn còn có thực tại cho dù kỷ niệm đó có đẹp đến đâu thì đó cũng là những gì đã qua, hãy giữ lấy những điều đó trong tâm tưởng của bạn và hãy vui lên, tự hào lên cho dù đó là những kỷ niệm buồn hay vui...
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    (4 U)
    E ko muốn yêu A bằng T.y của 1 người con gái
    Rừng rực sức xuân
    Thiêu đốt những khát khao
    Và mộng mơ
    Cháy bỏng!

    Em chỉ muốn yêu A bằng T.y của 1 người phụ nữ
    Sau những khổ đau, gian khó
    Người ta biết nhịn
    Biết chiều,
    Biết sống vì nhau......
    Em cũng chẳng muốn yêu A bằng những ước ao
    Tham lam, khát thèm
    Anh fải hơn người ta nhiều thứ.
    Danh vọng, tiền tài....
    Em mong anh có đủ.
    Nhưng Anh ơi !!!
    Như thế để làm gì..??????????
    Em chẳng muốn A yêu em bằng T.y của 1 cậu con trai
    Cũng đam mê, đắm say
    Có thừa khát khao
    Và tận cùng
    ......Háo hức.
    Em chỉ muốn anh yêu em bằng T.y của 1 người đàn ông
    Sau những vấp váp, thăng trầm
    Người ta biết quý,
    Biết thương....
    Những gì mình có.
    Để biết trân trọng giữ gìn
    Cả những điều rất nhỏ
    .........
    Nhưng anh ơi như thế có quá nhiều???
    ....
    Nhiều quá chăng anh ?
    Giữa " KHông " và " có"
    Em tham lam nên
    muốn rất nhiều.
    Nhưng sau tất cả nhừng điều " cần " và " có thể"
    Em vẫn chỉ muốn yêu A bằng t.y của 1 người phụ nữ
    Giản dị, tầm thường
    Anh có nhận không ?????
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0




    [​IMG]

    đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình...
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Anh nhận dẫu lòng còn chẳng biết
    Tình em hay lời nói hão huyền?
    Phút xao động trái tim đa cảm.
    Đã hiểu gì một kiếp truân chuyên.
    Đời gian khổ cùng bao cám dỗ
    Thân non mềm đã sẵn sàng chưa?
    Những lo toan vụn vặt không tên
    Có bóp nghẹt hồn em bay bổng?
    Và em ơi lời anh tuy khô lạnh
    Nhưng tim yêu cũng nóng bỏng rực hồng
    Đừng thêm lửa, thêm vào tim sức mạnh
    Sóng lở cát bồi vẫn mãi nhịp đôi...
    Sáng nay nhận được tin sét đánh ngang tai: cứ ung dung làm đồ án trong khi còn một môn quên béng thi trả nợ từ thủa nào rồi, thôi thế là bye các bằng "thạc sỉ", hy vọng năm sau gặp lại. Hận cái thằng mình chỉ muốn lao đầu vào tường .
    May quá dạo này em violet rất có nhã hứng, làm mình đang ruột gan rối bời cũng phải tự chấn chỉnh lại
    Shrek này, bạn post cái ảnh gì lên mà tớ cóc xem được, post lại cho anh em xem đi, tò mò quá
    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 24/11/2005
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái "ảnh" của tớ vẫn xem được đấy chứ. Những người cần xem nó cũng đã xem được rồi. Chắc ko cần phải post lại đâu nhỉ.
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Anh nhận dẫu lòng còn chẳng biết
    Tình em hay lời nói hão huyền?
    Phút xao động trái tim đa cảm.
    Đã hiểu gì một kiếp truân chuyên.
    Đời gian khổ cùng bao cám dỗ
    Thân non mềm đã sẵn sàng chưa?
    Những lo toan vụn vặt không tên
    Có bóp nghẹt hồn em bay bổng?
    Và em ơi lời anh tuy khô lạnh
    Nhưng tim yêu cũng nóng bỏng rực hồng
    Đừng thêm lửa, thêm vào tim sức mạnh
    Sóng lở cát bồi vẫn mãi nhịp đôi
    ---------------------
    em thích cái từ ấy !!!!!

Chia sẻ trang này