1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hôm trc tự dưng thấy trên bìa vở có mấy câu thơ chẳng bít xuất xứ nơi nào nhưng cũng hay hay:
    Vì yêu hết mình nên xấu đến ngẩn ngơ
    Cứ úa vàng rồi tàn đi rất vội
    Không biết yêu mình đã là tội lỗi
    Thương kẻ vô tâm là qúa đỗi vô tình
    ---------------------------------------------
    Hình như là về 1 loài hoa nào đó thì fải nhỉ??? Dạo này chưa già đã lẩm cẩm, chán thế cơ chứ....Có fải hoa dã quỳ ko nhỉ.???
    ------------------------------------------------
    Nếu sau này đằng ấy nói yêu ai .
    Đừng bảo với cô ấy:"Em là người duy nhất"
    Đừng bảo thế bởi con gái ko tin là sự thật
    Lời nói đầu môi ngon ngọt đến khôn cùng
    Đừng bảo rằng ngày xưa E biết ko ?
    A đã từng có 1 người bạn gái
    A đã nói rằng A yêu mãi mãi
    Để bây giờ biền biệt nhớ mong
    Đừng bảo vậy bởi đằng ấy hiểu ko
    Cô gái nào cũng mang trong lòng
    Một chút nhỏ nhen và hờn ghen vô lượng
    Dẫu miệng nói rằng " KHông"
    Mà tim thì đau đớn
    Bởi có 1 điều:.....
    Đằng ấy có biết ko ????
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Xấu ko anh ? khi cứ fải ghen tuông
    Với những cái tưởng chừng như vớ vẩn
    Em chẳng bận tâm đâu
    Trước em trái tim anh có thừa cho bao người con gái khác
    Nhưng sao trong lòng
    Vẫn có 1 niềm đau?
    Em chẳng hỏi đâu:
    những kỷ niệm đã qua
    Góc phố,con đường ....
    anh và người ta vẫn ngồi thứ 7
    có nghĩa gì không ?
    Chưa gặp em anh vẫn là người khác
    Em chả có quyền gì...
    Ghen tuông !
    Ngốc lắm ko anh ???
    Khi cứ fải nén câm
    Những xao xuyến, bâng khuâng
    Của những thứ đã trở thành kỷ niệm
    ở 1 góc đường nào.Một nơi hò hẹn
    Có thể 1 thời mình đã gặp nhau
    Chỉ có khác ở những khát khao
    Khi ấy chúng mình đi về 2 hướng...
    ..................
    mai viết tiếp..Đói rùi......
    ( vẫn còn đang bức xúc....)
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ... chắc là shrek up nhạc, thông cảm nhé, Winmedia của tớ vừa bị bác đồng nghiệp nào chơi khăm remove miẹ nó rồi.
    Lại tiết mục "Mỗi ngày một bài thơ" nào:
    Mệt mỏi chán chường không ai ngỏ
    Nhớ nhung uất hận chỉ trăng soi
    Và có bao giờ em chợt hỏi
    Lửa dấu trong băng mãi cũng tàn?
    Bài này cũng buồn nhỉ? Nhưng không có ý "chĩa" vào ai đâu nhá. Nói trước thế không có người lại giật mình
    Hơ hơ... violet ơi, anh không biết em "có ý gì" nhưng phải công nhận là nếu mà "nâng quan điểm" của cái "hình ảnh" ấy lên một chút thì
  4. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Nhiều thế này làm sao anh "cảm tác" kịp? Thôi đi ăn đã, chiều tiếp vậy nhé!
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh này Nguyễn Bính bảo là:
    ...
    Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
    Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
    Và nghĩa là cô là tất cả
    Cô là tất cả của riêng tôi.
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    "Bình loạn" bài nào đây? Bài sau vậy, bài này mình cũng thấy bức xúc:
    Đã bao giờ bạn có ý muốn tìm gặp "tình xưa nghĩa cũ" của người mình đang yêu chưa?
    Tớ đã từng làm thế nhiều hơn một lần rồi. Không phải để ghen tuông - người ta không ghen với mình thì thôi. Không phải để so sánh hơn thua - lấy tiêu chuẩn nào để so sánh hai con người đây? Cũng chẳng phải để hỏi han bới lông tìm vết - tớ tin người mình đang yêu hơn.
    Vậy để làm gì? Để... CÁM ƠN.
    Nhờ có người đó mà bé yêu đã trưởng thành hơn nhiều, có bao nhiêu cái sự củ chuối, dở hơi, chanh chua, ngô nghê, ngốc nghếch, ích kỷ, kiêu căng... người đó lãnh giúp ta hết cả. Như bài thơ của em violet, người đó đã giúp bé "phụ nữ" hơn.
    Nhưng mà đấy là nếu bác chỉ làm bé "thành phụ nữ" thôi nhá! Giả sử bác lại chu đáo tốt bụng giúp cả bé "thành đàn bà" rồi bỏ rơi bé lại cho em cưu mang thì... thôi, tốt nhất là bác đừng để em có cơ hội gặp được bác

    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 25/11/2005
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, các anh , các bác mổ xẻ thơ em hả?/? he he he
    vinh hạnh quá..!!!
    Em chả có ý gì cả anh Simbat ạ...
    Đôi khi thơ nó chỉ như 1 chút gió qua trời thôi, nó đến bất chợt theo cảm xúc chứ chẳng ép đc...
    Trưa nay đói quá chả còn hơi mà viết nữa, khi về em định nghĩ nốt cái đoạn dang dở nhưng mà chả nhớ ra những câu mình đã viết nó thế nào, nói gì đến chuyện viết tiếp( chỉ nhớ mang máng, nhớ đại ý thui )
    Giờ vào thấy anh than thở rằng em viết nhiều quá, thành ra em lại thui chột hết cảm hứng mất rùi..chắc chả viết tiếp đc nữa( có em viết liền, ai lại để dở dang thế)
    Còn cái chuyện anh hỏi có bao giờ muốn gặp EX của người yêu ko thì thú thật là em ko muốn...
    Có lẽ khi tò mò cũng có ý thắc mắc nhưng mà ko đủ để khiến em muốn gặp theo cái kiểu " gặp xem như thế nào"
    Em thì em chả bận tâm lắm, quan trọng là hiện tại , quá khứ thì qua rồi, tương lai thì chưa tới, em chỉ cố gắng cho tương lai chứ cứ u mê mãi, ghen tuông mãi với qk thì khó sống lắm anh ạ.Mà như thế, em cứ thấy nhục nhục thế nào ấy...cứ thấy mình hèn hèn ...Nói chung là ko đc hay lắm.Tính em nó cũng hay dở hơi, dù sao thì em cũng chỉ là con gái thôi, có nhiều điều biết là ko nên bận tâm nhưng mà vẫn ấm ức, dù em biết đó chỉ là 1 chút gia vị cho tình cảm thêm nồng nàn.Cũng hay, Nhưng nếu ko biết điều chỉnh,ko biết suy nghĩ mà cứ để nó đi quá đà thì phản tác dụng .Điều đó em biết, Hại mình mà lại làm ngta fải suy nghĩ , làm khổ người ta. YÊU với em cứ là fải đi liền với TIN. tách nhau ra là đứt phừn phựt, căn bản là cái tính em cái gì cũng ko giấu được ,nên nếu ngta có ghen thì cũng ko lạ lắm,
    Nhưng ghen ít thôi, nhiều quá là em bỏ giầy em chạy...
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nói đến quá khứ, em lại nhớ ra hôm trc anh khicon_8x cũng có 1 bài nói đến chuyện này, hôm đó cũng băn khoăn về những gì anh ấy viết nhưng ko biết nói thế nào, hôm nay em nhớ ra trong Mãi mãi tuổi 20 có 1 đoạn viết về điều đó rất hay và đúng ý em ..( thú thật cả cái quyển đó có mỗi mấy dòng này là em tâm đắc , còn thì chả có quái gì, cũng thường thôi.! Thế mà ca ngợi .)
    " Ngta ko sống bằng kỷ niệm" Chỉ nên để kỷ niệm thoáng qua đánh thức trong ý nghĩ lòng ham muốn sống say sưa ở hôm nay và xây dựng toà lâu đài kỳ vĩ cho hôm mai ( cái từ này là nguyên văn đấy ạ)
    Song mấy ai đã thế. Dẫu hôm qua sống thờ ơ và bình thản.Thời gian trôi, khoác lên quá khứ tấm long bào khiến nó trở nên rực rỡ.
    Con người vẫn bị đánh lừa và thương tiếc những gì đã mất đi.
    phải! thời gian trôi, ko bao giờ ngoảnh lại và những gì đã mất ko bao giờ người ta còn có. Nhưng thời gian vẫn còn thừa thãi , còn rơi vãi trong tay những người đang than thở.
    những người hay sống trong vị mật của qk thường hoang mang trước những bước ngoặt của cuộc đời.
    Người ta ko nhận ra việc từ bỏ con đường thẳng trước mặt, rẽ về bên trái,bên phải hay lùi lại 1chặng đường khác là tránh 1 rặng Chô môlungma."
  9. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình có buồn không khi mỗi lúc bất chợt nghĩ về người ấy, ngày ấy..nó gần mà xa, có lúc tưởng như xa mãi mãi không bao giờ trở lại. Nhưng thà như thế còn hơn giờ đây, vẫn gặp vẫn cười, vẫn bên nhau, nói chuyện nhưng không là gì cả!. Đôi khi chợt thấy hối tiếc, thấy phải suy nghĩ vì tại sao lại như vậy? Biết rằng chúng ta có thể là bạn, là người tri kỉ..nhưng nhớ lắm những ngày xưa...và không muốn làm gì hơn khác, không muốn..
    Những đêm vắng..khi ngồi một mình thấy buồn lắm!, nhưng chính những lúc đó mình lại cảm nhận mình, cảm nhận cuộc sống tốt hơn. Càng cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa cho chính bản thân mình.
    Hì..hì (atomat nói với mình là: Trai chưa vợ, gái chưa chồng chả ở một mình thì ở với ai???)
    Nhưng buồn lắm ai có biết không? chỉ tiếc rằng ai đó đã không thể cùng đi con đường mà mình muốn đi, không thể cảm nhận cùng mình những sở thích thói quen...làm sao có thể hiểu được, cảm nhận được mùi của hương đêm, hay cái thú vị của cơn mưa phùn trong giá lạnh...nếu như tâm hồn của ai đó không có những điều như vậy? Những góc đêm của phố vắng, nhũng cái sâu thẳm của con đường ngập tràn gió heo may..Đó là những điều đơn giản và bình dị của cuộc sống. Chỉ tiếc rằng.....
    To: violet_e294
    Anh đã đọc khá nhiều bài viết của em và anh thấy mọi người bình chọn em là cô gái lãng mạn nhất, theo anh đó là lời bình chọn chuẩn mực nhất dành cho em. Em có biết không? những bài viết của em hay lắm, và thơ cũng rất hay.
  10. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi đám cưới thằng cùng phòng, uống cũng tương đối, nhưng mà bây giờ lại tỉnh như sáo mất rồi.
    "YÊU phải đi với TIN..."
    Xưa nay con gái vốn là
    Thuỷ chung, đức hạnh hơn ta rất nhiều
    Nhưng ta đừng quá tự kiêu
    Bởi vì con gái yếu mềm lắm thay
    Nàng đơn lạnh, ta chẳng hay
    Nàng buồn, ta vẫn loay hoay tiền tài
    Ấy là khi sắp "thiên tai"
    Mất mùa, đói kém cho "ngài" luôn TIN​
    Yêu thì sẽ tin, chưa tin là chưa yêu...
    Yếu mềm không phải là tội nhưng yếu mềm sẽ gây nên tội...
    "Những đêm vắng..khi ngồi một mình thấy buồn lắm..."
    Những đêm vắng nếu không có việc gì cần phải hoàn thành gấp thì nên... ngủ cho khoẻ khỉ con ạ!
    Yêu đương nhiều khi chỉ là tưởng tượng
    Chìm trong mộng mị đâu phải uyên ương

Chia sẻ trang này