1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu yêu yêu màu tím :))
  2. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tài hoa vẫn thế, đời chim cảnh
    Thông minh cũng vậy, kiếp mây hồng
    Chim không ***g, nào ai nghe hót?
    Mây thiếu gió, mây biết về đâu?
    Phận em, em có tiếc sầu?
    Mà sao tôi cứ nói câu u buồn...​
    Thương chị em quá đi mất!
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    mọi người đợi em fải ko nhỉ?( tinh vi quá)
    dạo này đầu em toàn số với tiền thôi....chả nhớ gì đến thơ với thẩn...
    mấy hôm ko vào thấy mọi người xôm quá...
    có những điều khicon_8x nói là điều mà ai cũng có lúc trải qua.
    Nhưng mà em nghiệm rồi, càng nghĩ đến những điều mình day dứt thì mình lại càng bế tắc...
    mà trong chuyện tình cảm thì lại càng hay như thế...Đừng gò ép nó, hãy cứ để cho trái tim mình thoả sức mộng mơ, thoả sức tin và thoả sức yêu..Sao fải đắn đo ?????
    dù đôi khi niềm tin đó sẽ có 1 ngày làm mình đau nhiều lắm. Nhưng ít ra trái tim mình cũng đã rộng mở hơn,biết tin và biết yêu là điều hạnh phúc.Em nghĩ thế.( có thể sai)
    Khicon.!!! Anh hối tiếc ư?? Chắcko nhiều, nhưng có 1 chút đúng ko anh ? ai chả thế. Nhưng để mà làm gì anh nhỉ? Ở tương lai phía trước , anh sẽ sống vì người khác cơ mà,những yêu thương sẽ dành cho 1người khác..
    Sẽ khó khăn cho cô gái ấy nếu 1ngày cô ấy biết anh cứ mãi băn khoăn về 1 ngày xưa cũ....
    Trong 1 đêm dài, em thật sự muốn suy nghĩ của người đàn ông mà em yêu hướng về em thôi, và chắc rằng con gái ai chả muốn thế...
    hình như 1 trong những cái để ******** yêu bền vững là sẻ chia. Sẻ chia tất cả. Chỉ duy nhất ko ai chấp nhận sẻ chia những yêu thương.Một sự ích kỷ đáng yêu.
    http://music.tv109.com/index.php?act=view&code=song&ssid=10&id=1667
    yêu thương thật một con người đâu phải dễ
    lo lắng, giận hờn.......nhiều quá phải ko anh ???​
  4. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Người ta buồn mới làm thơ
    Tớ thì phải cố giả vờ thê lương
    Tình đời vốn dĩ rất thường
    Thẩn thơ để có chút hương thôi mà
    Đôi khi lại quá sa đà
    Câu từ ham hố thành ra dở người​
    Mình ẵm hai giải Hâm nhất và Nổ nhất thật xứng đáng!
    Người ta cả năm mới ấp ủ được vài bài thơ, mình thì chỉ cần... 15 phút là xong một tác phẩm tâm đắc
    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 28/11/2005
  5. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người
    Có những lúc lòng sao quạnh vắng
    Rét từng cơn khi gió lạnh tràn về
    Ai đã đến như ngàn tia nắng ấm
    Sưởi lòng ta quên ngày tháng mộng mê
    Bao đông giá cũng dường như tan biến
    Nhú chồi xanh, bao ong **** khoe màu
    Ta lại sống như ngày xưa từng sống
    Biết vui cười trên hạnh phúc - khổ đau
    Ai có thấu cho lòng ta tha thiết
    Nhớ làm sao giây phút thuở ban đầu
    Ai đã đến bằng niềm tin trong sáng
    Ta ưu phiền nhanh chóng dịu phai mau
    Nay hạnh phúc đẩy lùi xa ký ức
    Ngày mai kia rạng rỡ ánh dương hồng
    Ta sẽ gắng những gì ta mong ước
    Cảm ơn người yêu cả những bão giông.
    To: Violet
    Cảm ơn em!.
  6. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Khóc làm chi em cho mối duyên tình cũ?
    Đã qua rồi, hãy góp nhặt những niềm vui
    Đừng mộng mơ, xin cũng đừng hoài tưởng..
    Người cũ đi rồi chỉ còn một tình yêu.
    Hãy yêu đi em nhé, đừng lo ngại
    Để trái tim biết hạnh phúc và biết đau..
    Sang lúc khác tâm hồn ta rộng mở
    Đón chào yêu thương..
    Chỉ nghĩ đến em thôi và chỉ em thôi
    Hãy tin nhé em! đừng băn khoăn tội nghiệp
    Tình yêu này xin dành tặng riêng em.
    Không sẻ chia...
  7. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ Trung Quốc khuyết danh - Mai Văn Tạo dịch:
    BÀI THƠ TRONG NGÔI MỘ CỔ
    Chàng sinh thiếp chửa chào đời
    Thiếp sinh chàng đã già rồi còn đâu!
    Chàng buồn vì thiếp sinh sau
    Bởi chàng sinh sớm thiếp sầu nghìn thu...​
    Mình thích bài này vì mỗi lý do là nó thật... thảm.
    Đua xem thơ ai thảm hơn nhé bác Sành sứ:
    BÀI THƠ TRÊN MỘ... SIM...
    Em ơi đời biết bao trai
    Tại sao em chọn đúng thằng em anh
    Dứt tình ruột thịt sao đành
    Làm ngơ mà hận mắt xanh dáng hồng
    Loanh quanh thờ thẫn buồn trông
    Ngày đau đêm khóc biết không hỡi nàng...​
    Chẹp, công nhận là vẫn chưa thảm bằng. Nhưng không phải tại tài mình kém, chẳng qua là vì mình... làm quái gì có thằng em nào
    Hơ hơ... lại có thêm người sa vào "mê mờ hỗn độn".
    Post thơ đều nhé , cứ để tớ độc diễn mãi thì chẳng còn ma nào dám ló mặt vào đây
    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 29/11/2005
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Công nhận xin-bát (cơm rau) có một sức post thơ thật kinh khủng, tuy phải chạy sô nhiều quá, tranh giành về số lượng nhưng chất lượng cũng vẫn rất đảm bảo . Tớ có nhiều bài thơ (sưu tầm) hay lắm, để hôm nào rỗi ngồi lục lọi lại đống sổ sách ngày xưa nhé .
    Chợt nhớ câu trong bài hát trong phimg TQuốc (phim "Ỷ thiên đồ long kí" đang chiếu trên TH Hà Nội):
    Khiến cho nàng đau lòng là điều ta không bao giờ làm được
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 29/11/2005
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Lặng ngắm niềm Yêu trong tiếng thở dài.
    Em giấu vào tận sâu đáy lòng nỗi nhớ
    Cho kỷ niệm tưởng chừng như vụn vỡ
    Bỗng oà vào bóng đêm
    Cho kỷ niệm về nức nở ko tên
    Xoa dịu những tháng ngày trăn trở
    Cho 1 phút thong dong trên từng con phố
    Cứ mải tìm mình trong những điều đã cũ
    Để rồi nhận ra
    Góc phố nào ta đã đi qua
    Những khát khao khắc vào hồn ngây dại
    Ký ức dại khờ tan ra như sợi nắng
    nhạt nhoà...! ..Xa...!
    cứ mỉm cười rồi thanh thản bước qua
    Cuộc sống vẫn quay vòng trong dòng đời hối hả
    Nhưng có 1 góc trong trái tim mình hoá đá
    Cho ngập ngừng mãi mãi của riêng nhau.
    ----------------------------------
    Anh nhớ cài cổ áo lại nha A
    trời lạnh lắm
    Đường về thì xa quá
    Hn mùa đông cứ heo hút gió
    Thổi fía nào ko em
    A co nhớ cài cổ áo lại ko?
    Cứ phong phanh
    Rồi về lại ốm.
    Ha nội không anh
    hà nội buồn..!
    Đêm ko anh
    Đêm dài vô tận..!
    Anh có nhớ cài cổ áo lại ko ?
    ----------------
    hic!!! chuối quá..!
    -----------------
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 29/11/2005
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ câu trong bài hát GOODBYE của Air Supply:
    I would rather hurt myself than to ever make you cry...

Chia sẻ trang này