1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Văn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 09/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Lẩu Văn

    Năm hết, tết đến, nhân lúc rảnh rỗi, vô công rồi nghề mình muốn dựng cho những thằng sống theo kiểu cợt nhả đời như mình một mảnh đất lắm người nhiều ma để mà tụ tập, hò hét, gào thét xới tung sự bình yên của cư dân Văn học (mà vốn dĩ nó đã bị xới tung liên tùng tục rồi, ha ha ).

    Mình gọi là lẩu bởi vì nó được chế biến bởi hỗn tạp các thể loại: thơ, nhật ký, các bài phỏng vấn, phóng sự, miên man cảm xúc được ghi dưới dạng truyện cực ngắn (mà nếu không để ý kỹ nhiều đồng bào đồng chí thiển cận sẽ tưởng lầm là bài spam).

    Để mở đầu cho thật hoành tráng mình xin giới thiệu bài phỏng vấn của phóng viên GÀ GÔ (nơi thường trú tại Thời báo Gõ Mõ - GOMO TIMES viết tắt là GMT - miền Kinh Bắc) với đồng chí đại văn sĩ Tequila - thủ lĩnh vương quốc Văn Học.
    *********************************************************************
    BÀI PHỎNG VẤN CỦA PHÓNG VIÊN GÀ GÔ THỜI BÁO GÕ MÕ VỚI ĐẠI VĂN SĨ TEQUILA - THỦ LĨNH VƯƠNG QUỐC VĂN HỌC
    Đại văn sĩ Tequila : TÔI CHỈ VIẾT KHI CẢM XÚC ĐƯỢC PHÁT TIẾT TỪ RƯỢU + THỊT CHÓ!
    Trước mắt tôi là một thanh niên mặc theo kiểu nguyên thuỷ chỉ có lơ thơ vài sợi rơm khô được che kín nơi quan trọng và bí ẩn nhất của chàng Adam. Trông mặt hắn đỏ gay đỏ gấc, dáng người thì đảo đi đảo lại như rang lạc, mồm miệng đậm đặc mùi mắm tôm. Vừa đi hắn vừa nhai mãi một điệp khúc '''' Đời anh là cái đùi gà, em yêu nhai, gặm khéo mà hóc xương''''. Đó là chân dung phác thảo nhân vật mà chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với các bạn trong kỳ phỏng vấn những người cực kỳ nổi tiếng lần này. Vâng! Đó là đại văn sĩ Tequila thủ lĩnh vương quốc văn học - người vừa mới cho ra lò cuốn tiểu thuyết thứ 2006 với tiêu đề '''' Rắn đè'''' gây được rất nhiều tiếng vang khắp các hang cùng ngõ hẻm khắp trong Nam ngoài Bắc. Các nhà phê bình thì tha hồ mổ xẻ tính *** trong tiểu thuyết, các đồng chí nam thanh niên thì vô cùng hoan hỷ vì đại văn sĩ đã nói đúng và trúng tâm lý giống đực của mình, các cô chiêu có học và các bà sòn sòn thì e thẹn, đỏ mặt nấp sau cánh rèm vì xấu hổ và... sướng thầm!
    Vừa dìu đại văn sĩ đi...vãi (cho chó ăn chè), phóng viên GÀ GÔ vừa có cuộc trò chuyện cởi mở (hết) với đại văn sĩ.
    (Do thời gian hạn hẹp nên nội dung bài phỏng vấn chúng tôi sẽ đăng tải tỷ mỷ trong số báo sau. Mong quý vị và các bạn dzui dzẻ, nhẫn nại...chờ).
  2. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    He he mời bà kon tiếp tục trở lại với cuộc phỏng vấn.
    GÀ GÔ: Chào Tequila, anh lại say nữa à?
    TEQUILA: He he! Bố con thằng nào gọi ông thế hử? Trong người ông lúc nào mà lượng rượu chẳng nhiều hơn lượng máu? Lúc nào ông chẳng say?
    GÀ GÔ (đến bên TEQUILA dìu đại văn sĩ đứng dậy khi đại văn sĩ định nằm ngủ trên đường) Dạ em GÀ GÔ bên Thời báo Gõ Mõ đây anh! Hồi cuối năm ngoái anh em mình chẳng rượu cả vò chó cả con bên tổng kết năm hội người mù là gì? Hôm đấy anh còn phởn chí đọc bài thơ "Mù và Điếc" cho các hội viên vỗ tay tung cốc chén, bát đĩa vèo vèo là gì?
    TEQUILA: À! Ừ! .....Hôm ấy về anh phải khâu cả thảy 125 mũi khắp thân thể đấy! Khổ! Chúng nó hâm mộ anh ghê quá! Không thể nhìn thấy rõ thân thể hoành tráng của anh chúng nó mới nghĩ ra cách thể hiện lòng yêu quý anh kiểu kỳ cục vậy đấy!
    GÀ GÔ: Xin anh phát biểu cảm tưởng khi năm nào cũng được mời là đại biểu danh dự trong các buổi tổng kết của các hội người khuyết tật như hội người mù, người điếc, người cụt tay, cụt chân, liệt chi trên, liệt chi dưới...?
    TEQUILA: Anh rất trân trọng các sinh linh trên trái đất. Bất kể đó là chó, mèo, trâu bò hay người. Với người nghệ sĩ không có sự phân biệt giữa người bị tàn tật và không bị tàn tật! Có người có đủ cả các bộ phận nhưng cống hiến cho xã hội không bằng những người tàn tật. Chúng ta cần bình đẳng về nhận thức giữa hai loại người này!
    GÀ GÔ: Thưa anh! Độc giả rất muốn biết đời sống gia đình của anh thế nào? Anh đã thực sự thấy mình là người hạnh phúc chưa bởi theo như tôi biết hạnh phúc giúp các nghệ sĩ thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật?
    TEQUILA: À! Anh có 4 vợ, 16 con, 8 cô bồ.
    GÀ GÔ: Xin lỗi? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Tại sao anh có nhiều vợ nhiều bồ như vậy?
    TEQUILA: ..... Sự thật 200% đấy! Cứ sáng tác được 500 cuốn tiểu thuyết anh lại có một bà vợ và hai con bồ. Bởi vì họ là nguyên mẫu các nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết của anh. Họ theo anh vì tiền cũng có mà vì tình cũng có. Nhưng chủ yếu là anh có sức bằng 108 thằng anh hùng Lương Sơn Bạc cộng lại.Vậy mà bây giờ anh lại phòng không gối chiếc (ôm mặt khóc hu hu như trẻ con, Gà Gô nựng dỗ mãi mới thôi)
    GÀ GÔ: Xin chia buồn cùng anh, người đàn ông đoản phúc! Nhưng anh có thể cho biết tại sao anh lại bị đá ra khỏi những người đàn bà và trẻ con kia?
    TEQUILA: Khổ thân anh (lại sụt sùi nấc lên nấc xuống). Do mải mê đi thực tế sáng tác, thi thoảng đảo qua nhà 2 năm một lần nên chúng nó (bọn con gái đang tuổi xuân thì sôi sục ,dữ dội, đòi hỏi ghê lắm) cứ ba lăng nhăng lúc thì với ông hàng xóm gần nhà, lúc với thằng sửa xe đạp, lúc với thằng xe ôm... Đổ đốn! Đổ đốn hết rồi chú ạ! (lại lấy vài sợi rơm ở chỗ bí ẩn nhất của chàng Adam lên lau).
    GÀ GÔ: Thôi anh ạ! Không có người đàn bà này thì ta có người đàn bà khác, anh vừa có tiền vừa có tài, lo gì? Thôi bây giờ ta chuyển sang lĩnh vực chuyên môn! Tiểu thuyết vừa ra lò "Rắn đè" của anh vừa mới ra khỏi nhà in đã bán được 100 triệu bản trong ngày đầu, công chúng thì chờ từ sáng sớm đến tận tối mịt để tranh nhau mua, thâm chí vì chen lấn xô đẩy nhau để mua cho bằng được cuốn tiểu thuyết mà 57 người đã thiệt mạng, 150 người bị thương! Anh có thể giải thích nội dung cuốn tiểu thuyết có sức hút gì ghê ghớm mà lại gây ra đợt chấn động lớn trên văn đàn của vương quốc và thế giới thế ạ?
    TEQUILA: Cuốn tiểu thuyết kể về KIỀU - một người đàn bà 20 tuổi vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, có một đứa con gái 2 tuổi, chồng nàng ta sau khi đào được 3 cục vàng nguyên chất to như cục gạch trên đường đi từ bãi đào vàng về nhà do quá stress vì sung sướng và hưng phấn cao độ mà vô tình đâm vào cột điện tử nạn! Quãng thời gian sau khi chồng chết linh hồn người chồng nhập vào một con rắn hổ mang bành tiếp diễn cuộc sống vợ chồng với nàng. Tuy nhiên xung đột xảy ra khi người vợ lại có tình ý với một chàng làm nghề ghi lô đề chuyên nghiệp. Nghịch lý của cuộc tình tay ba bắt đầu xuất hiện. Sau đó là cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội trong người đàn bà để đi đến một quyết định cuối cùng là giết rắn (người chồng) để có thể chung sống lâu dài cùng nhân tình. Kết cục là cả rắn, người vợ, gã nhân tình đều chết.
    GÀ GÔ: Trời! Nội dung quá ấn tượng! Một bước đột phá mới trong việc hư câu nhân vật!
    Theo anh, độc giả có chấp nhận việc hư cấu nhân vật rắn hay đó là sự bịa đặt, phi lý, thiếu logic?
    TEQUILA: Anh không cho nhân vật rắn là thiếu logic! Bởi vì Kiều là một người đàn bà yêu chồng rất mãnh liệt! Sau khi chồng chết nàng ta vẫn tiếp tục yêu, nhưng là yêu trong tâm tưởng. Điều này mâu thuẫn với thực tại là nàng cần một người đàn ông thật sự để che chở, nương náu, yêu thương. Rắn thực ra chỉ làm nhiệm vụ cụ thể hoá những suy nghĩ trong tâm hồn người đàn bà thiếu hơi chồng!
    GÀ GÔ: Anh nhận xét như thế nào khi nữ đại văn sĩ mion và đại thi sĩ VŨ TUẤN ANH đều chung ý kiến cho rằng tiểu thuyết mới này của anh là một sản phẩm chứa đầy rác thải hiện đại và rằng nó không có tuyên ngôn?
    TEQUILA: Quan tâm làm gì đến những kẻ dở hơi, cám hấp, vô công rồi nghề ấy! Thằng Vũ Tuấn Anh xuất thân làm nghề bán vé số dạo bây giờ đang làm nghề chính để kiếm cơm là đóng gạch thuê, còn con mụ già mion thì vừa xấu vừa kệch cỡm, lại hifi chẳng thằng con nào chịu sờ vào nên chúng mới chọc ngoáy để dựa vào hơi anh mà được công chúng nhớ đến, chứ chúng nó mà là đại gì? Có mà đại ăn, đại tè, đại toilet...
    GÀ GÔ: Anh thường viết vào lúc nào? Thời gian nào anh cho là có nhiều cảm xúc viết nhất?
    TEQUILA: Anh chỉ viết khi cảm xúc được phát tiết từ rượu + thịt chó! Nhiều lúc đang đầy mồm miếng dồi chó hay tắc nghẽn đống thịt chó luộc trong miệng anh cũng phải lôi cuốn giấy vệ sinh trên bàn ăn ra viết vì cảm xúc trào ra nhanh quá, không kịp ngăn chặn, khống chế!
    GÀ GÔ: Sau cùng anh có lời nào gửi đến quý độc giả nhân dịp năm mới?
    TEQUILA: Nhân dịp năm mới chúc độc giả ăn khoẻ, ngủ khoẻ, nhậu khoẻ, bậy khoẻ!

    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 12/01/2006
    Được tchekhova sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 30/01/2006
  3. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bạn nghiêm túc cho một chút trong ngôi nhà của tôi. Tôi có đặc điểm là cho dù ở bất cứ Box nào tôi không bao giờ cãi lộn, mạt sát, tranh luận đúng sai với những người khách đã vào ngồi trong ngôi nhà của mình. Coi như tất cả những lời nhận xét của mion, HacDongLan,... đều đúng cả! Tính tôi tuy rất nóng nhưng cũng vô cùng lạnh. Lạnh và nóng tuỳ lúc. Phương châm của tôi là hoà bình, hữu nghị, thân ái, tránh đối đầu chỉ đối thoại.
    Vậy đề nghị các bạn viết lách cho thật nghiêm túc, đàng hoàng, ngồi uống nước chè với chủ nhân chán rồi, mạt sát chủ nhân chán rồi thì muốn làm gì thì làm, ngồi thiền hay ăn lẩu văn thì tuỳ nhưng mong quý vị tuyệt đối không nên mất trật tự ở chỗ này. Kẻo không các vị lãnh đạo chính quyền mà vào khoá cửa ngôi nhà của tôi lại, gô cổ quý vị lại là tôi không thích tẹo nào.
    Mong các đồng chí lãnh đạo chính quyền chứng kiến giùm tôi nếu vị khách nào quá khích, quậy bừa bãi, văng lung tung khắp nơi thì mong các đồng chí đưa vào trường giáo dưỡng, phục hồi nhân phẩm giúp tôi!
    Nếu bạn nào muốn bôi xấu, mạt sát tôi làm ơn viết cho thật khéo dưới dạng phóng sự hay bài phỏng vấn thì tuỳ nhưng tránh lộ liễu và thô lỗ quá như bạn mion (Vũ Tuấn Anh, ngửi văn tôi biết, he he) thì kém tắm quá. Vào cửa nhà người ta rồi chưa kịp có lời chào đã khoe hàng họ hết ra là không tốt!
    Tôi cũng không bao giờ lung lay trước những lời mà người khác khích bác!
    Các bạn nên tỏ ra mình là người lịch sự kể cả đó là trong văn chửi!
    Tôi muốn không khí của ngôi nhà này hoàn toàn trong lành!
    Tôi muốn thoải mái viết những gì mình thích trong sự thư thái của tâm hồn. Còn tranh cãi, bới móc mãi cũng chẳng được điều gì, bạn chẳng cho tôi tình, tiền mà tôi cũng chẳng được tiền, tình từ bạn.

    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 13/01/2006
  4. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    He he! Rõ ràng mình đưa ra đòn gió xuống nước này đã làm cho các đồng chí tự sa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm vì thiếu sự tôn trọng bản thân rồi! He he! Lẩu là đây chứ còn đâu nữa?
    Mời các đồng chí tự bốc mà ăn nhé?
    Đang xúc cảm xin tặng các đồng chí bài lẩu thơ:
    THÍ NGHIỆM
    những con chó ngồi nhìn tôi
    mắt mở to thao láo
    nước dãi ròng ròng chảy
    chúng đang đói
    trên tay tôi là những miếng to thịt chó luộc
    khi tôi ném miếng thứ nhất ra
    cả đàn xông vào nhau
    giằng xé
    rốt cuộc con to nhất, khoẻ nhất và nhanh nhất đã chiến thắng
    khi tôi ném miếng thứ hai ra
    cả đàn xông vào nhau
    giằng xé
    rốt cuộc con to nhất, khoẻ nhất và nhanh nhất vẫn chiến thắng
    khi tôi ném miếng thứ ba ra
    cả đàn xông vào nhau
    giằng xé
    rốt cuộc con to nhất, khoẻ nhất và nhanh nhất lại chiến thắng
    tôi bèn ghi vào biên bản kết quả thí nghiệm
    loài chó không có tính nhường nhịn như loài người
    loài chó có tính tham lam cao hơn loài người
    loài chó không có sự đoàn kết nội bộ
    loài chó có thể ăn thịt đồng loại
    loài chó luôn áp dụng chân lý trong các cuộc đụng đầu chó khoẻ luôn giành phần thắng trước chó yếu
    Thôi yên để anh chế biến món lẩu văn nguyên chất (trong sạch, bổ, ngon) hầu các bạn văn!
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 16/01/2006
  5. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp nhà chú quá ! Qua chỗ nào mà mùa đông các em nó vẫn mặc áo lưới xả nhanh một cái đi , rẻ thôi chưa quá 199k đâu.
  6. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện của chó. Em cũng thêm tí mắm cho anh yêu mùa thu ạ. Vui đùa tí nhé
    Lẩu​
    Khi gã chó thích mần lẩu mắm, gã sủa gâu gâu cầu cứu bọn người. Gã tính đổi món lẩu bằng thịt chó. Bọn người vô tâm cứ rũ ra cười. Gã chó sủa loạn lên. Ồ sao loài người không thèm thịt chó. Tôi xin khuyến mại cả mắm tôm. Gã chó huênh hoang sủa bằng mồm. Nhúng cả rớt dãi vào món lẩu. Ôi lời ru dịch vị mặn mà...
    Khi gã chó ngu hơn những gã chó khác cộng lại. Thích món lẩu nấu bằng thơ của của những chú đần. Dứ tiếng sủa âm u về bốn phía. Ồ, gã chó quân tử nhiều lông bụng hơn lông chân. Không ai biết ai là tiểu nhân. Hay phết.
    Bọn người bụm miệng: rõ quân ********. Gã chó bực mình. Thôi mang thịt hiến cho đồng loại. Còn hơn bày cái trò đổi chác súc sinh. Linh ta linh tinh. Có chó nào thèm ra can thiệp. Giật một cái tít kêu hơn cả "Chỉ có hiếp và hiếp". Ô hô, ai tai! Thôi về ôm củ giềng của chính mình. Củ giềng tí tẹo. Tí tẹo như cái kẹo.
    Khi gã chó thích mần lẩu béo. Món lẩu tinh thần không nuôi được mình... Rõ là hàm chó vó ngựa. Thơ rất bựa. Tình và đời chảy nhựa. Ựa!!!
    (Ặc ặc. Ú ớ vô thức mà cũng được ngần ấy dòng... )
  7. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này bị xoá vì đả kích, xúc phạm cá nhân, vi phạm nội quy diễn đàn TTVNOL.
    Được tchekhova sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 30/01/2006
  8. tchekhova

    tchekhova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    To nguoikinhbacyeumuathu : Topic của bác chẳng những không có tính văn học lại còn mang tính đả kích cá nhân, buôn dưa lê, thiếu nghiêm túc, không phù hợp với tiêu chí box Văn học. Em xin mạn phép khóa topic này lại. Thành thật xin lỗi bác.
    To một số thành viên khác bị xoá bài ở đây : bài viết của các bác bị xoá vì mang tính chất spam hoặc đả kích cá nhân.
    Ai có thắc mắc gì xin vui lòng gửi ý kiến lên các Admin. Các bác cứ phê bình em thật gay gắt vào, vì em đang muốn được đuổi việc đây ạ.
    Được tchekhova sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 30/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này