1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sắp lìa cõi đời vì ...quá đói
    Tay chân lìa ra chẳng dính vào
    Hai môi cũng lìa không chịu khép
    Chắc về tới nhà hổng nổi luôn
    Khép
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Khép
    Về đến nhà không cần khép cửa
    Chạy vội vào bới một tô cơm
    Khép hai môi ngốn thật là nhanh
    Sờ Anh ơi ! Không cần khép nép !
    Tiiiiiiiiiip : Nép
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 19/09/2007
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    nép
    có gì mà khép nép ghê
    đi chung một đoạn đường về thêm vui
    khép nép chi, khép nép hoài
    hôn em một cái, thế thôi rồi...vù!
    vù!
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    VÙ này :
    Hôn em xong,môi sưng vù
    Chợt,cả dép guốc vù vù bay theo
    Má em lừng lững chặn đầu :
    "Xem thằng này nó chạy đâu,hử mầy?"
    HỬ?
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    anh hùng Thuỷ Hử ngày xưa
    hun xong rồi chạy còn thừa oai phong
    em thì ư hử cho xong
    má em ư hử hay không thì ...tuỳ!
    => ư
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Này thì Ư này :
    Đã chạy,còn thừa oai phong ư?
    Anh hùng Thủy Hử,vậy thôi ư?
    Nếu mà má em cũng ư hử
    Thì cái thân anh,chắc cũng nhừ
    NHỪ.
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    nhừ
    hun xong rồi chạy mỏi nhừ
    anh hùng Thuỷ Hử không thèm chấp nê
    bao giờ cưới được em về
    nhừ duyên nhừ nợ là...huề, thế thôi.
    =>nê
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì NÊ này :(Chả hiểu sao,dai thế?)
    Có muốn chấp nê,cũng chẳng xong
    Lục - Bát hai câu đầu chả vần
    Không muốn chấp nê,đọc ... méo mỏ
    Mà muốn chấp nê,thì mệt thân.
    MỆT quá.
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ôi thôi lục bát mệt đừ
    vần lưng "Thuỷ Hử" đỡ từ chấp nê
    gieo vần đâu dám bỏ bê
    mệt ơi là mệt cũng...bê vần vào.
    => bê!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì cùng BÊ xem sao :
    Bê vần vào,để chỗ nào?
    Hay là lại cứ bê vào,bê ra?
    Bê một hồi,mệt ... bỏ cha
    Mà nó vẫn bắt bê ra,bê vào
    bê mệt,thì VẦN nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này