1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chơi cho tan nát cửa nhà
    Cho sập lầu nhái cho tàn lầu xanh
    Chơi cho tiêu tán tanh bành
    Chơi cho phải húp cháo hành thì thôi...
    Bành nè!!!
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    BÀNH
    Chơi gì mà đến tanh bành
    Chơi gì đến nỗi bành trành mới thôi
    Chơi thì phải biết chọn nơi
    Chơi tanh bành quá hết hơi đó người
    NGƯỜI
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thương người de rô bành trể rùi
    coi giờ bấm nút trể hơn tui
    người thương hại nên đành mần lại
    lở thương người đâu dám trở lui
    BẤM
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Lại làm thơ tình con nhái
    Người đến chi cho hồn em ngơ ngẩn
    Một nửa xa và một nửa thật gần
    Đêm hạnh phúc gặp người trong giấc mộng
    Ngày bỗng vui khi người đến thăm Lầu
    hơ hơ... Thăm đi!!
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    THĂM
    Em đến thăm anh buổi chiều mưa
    Mưa dầm dề nên về bị bệnh
    Anh đến thăm em và săn sóc
    Rồi anh bị bệnh em lại thăm
    Ack ack thăm miết lun thành BỆNH
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thăm Ru Kô mắt mấy độ
    của tui mần trước vậy mà ngộ
    hông thăm hỏi, hỏi thăm chi hết
    làm trật đường rầy, tui bị chộ
    CHỘ
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Kết hợp BẤM và BỆNH lun nà
    Bấm tới bấm lui rồi bấm ngược
    Nhưng thực lòng hông hiểu vì sao
    Mắc chứng gì mà đổ bệnh
    Bệnh điên cuồng, bệnh nhái nhảy từa lưa
    SAO zị kà
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 24/10/2007
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em ngước nhìn những ngôi sao trên ấy
    Tự hỏi rằng sao nào là của em
    Và em thấy chỉ một sao Tóc Ngắn
    Làm em thương em mến nhất trên đời
    há há há.. Đời ne
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lầu nhái đã chót vót rồi
    Đề nghị Sờ Mót ra coi nghiệm thù
    Xong mở lầu mới cái vù
    Bà con có sẵn sẻ bu vô liền
    Tui xin đề nghị tên hiền
    Lầu bốn xin để LẦU HỒNG cho có duyên!
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Lỡ rùi chơi tới lun bác tài ới
    ĐỜI
    Trên đời này có nhiều kiểu tóc
    Nhưng đời ruốc chỉ tóc ngắn mà thôi
    Và ruốc nguyện trọn đời đời kiếp kiếp
    Chỉ tóc ngắn không chịu để tóc dài
    DÀI nà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này