1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Vần!
    làm thơ phải có tí vần
    làm trai phải có vài phần phong lưu
    vần sao vần phải tối ưu
    phong lưu đừng để đầu bưu trán sề
    => bưu
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại BƯU nè :
    Bưu đầu,bưu trán là chuyện thường
    Hay là,"phong lưu" phải dễ thương?
    Nếu mà "Phong lưu" là như thế
    Thì anh chả thích,anh xin nhường
    TRÁN
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    trán
    làm trai trán, mũi đi đầu
    uống bia đừng để bụng bầu tiên phong
    phong lưu đừng luỵ má hồng
    trán bưu, trán bể mẹ hong thèm nhìn.
    => bể
    bể
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì BỂ :
    Bể dâu,là cái bể gì?
    Hình như ai cũng đi qua bể này?
    Qua rồi,người tỉnh,người say
    Người thì đứng vững,người quay mòng mòng?
    MÒNG
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    mòng
    dã tràng xe cát biển đông
    còn con mòng biển thì đong đưa gì?
    mòng biển đi! mòng biển đi!...
    tạc vào thân đá xá gì tháng năm.
    tràng
    Được maybayngang39 sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 20/09/2007
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    mệt với Cóc nhái quá,thì TRÀNG nào :
    Dã tràng xe cát biển Đông
    Tay lần tràng hạt cũng ... không khác gì
    Gạch Bát Tràng lót lối đi
    (Trời ơi,sao chẳng dính gì tới nhau?)
    DÍNH
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    dính
    mắt em sao dính lại rồi
    thức khuya nhiều quá lại ngồi cả đêm
    mông dính ghế, ngày dính đêm
    thôi em đi ngủ mai em đi làm.
    ngủ!
    chắc em đi ngủ luôn đây. Chào anh! chúc ngủ ngon!
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    NGỦ
    3 giờ sáng còn ngủ gì?
    Giờ mà có ngủ,li bì đến trưa
    Thức luôn đến sáng là vừa
    Rồi cố ráng đợi ... đến trưa ngủ bù.
    RÁNG lên,he he he.
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em ráng em ngồi nhướng mắt coi
    Anh Tun thả nhái với anh Mây
    Anh nào cũng ráng, trời gần sáng
    Ba giờ còn ráng, vote cho 5 sao nè...
    SAO nè...
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tui sợ hai ông luôn đó, bị zì mà thức thí ghê zị ?
    Sao
    Đêm rùi sao sáng cả 5 canh
    Hai ông thần con mắt long lanh
    Vì sao không ngủ hả hai anh ?
    Do mê thả nhái hay là ...?? Vì sao ??
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiip : Canh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này