1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Rang cua, rang ốc, rang me
    Rang tôm, rang bắp rồi đem ra wằm
    Rịu đế cứ thế mà măm
    Cuộc đời có thế mà không chịu làm.
    => Măm
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cua Ốc Tôm rang đã sẵn sàng
    RÙA dọn ra mâm kính mời nàng
    "Em hảy măm măm nhiều một chút
    còn anh măm vỏ cũng là sang"
    MÂM nà...
  3. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cái mặt như cái mâm
    Và cái má cũng như cái mâm
    Rồi cái mông như cái mâm
    thế thì có nước bị hâm cuộc đời
    => Hâm
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thằng hâm đi lấy con hâm
    Về nhà hai đứa cà lăm suốt ngày
    Ông bà mới thấy nói ngay
    Hâm mà cũng cưới có ngày tao ...điên
    Điên
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Điên sao "nó" biết làm duyên?
    Điên sao nghe thoáng hơi tiền biết mê?
    Điên sao ăn dỡ biết chê?
    Điên sao hun "nó" nghe tê cả người?

  6. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Anh tê hay nó thấy tê
    Dĩ nhiên hun phải thấy phê mới làm
    Nhưng mà đừng có quá ham
    Tê hay phê cũng sẽ trở thành xàm sở (hỏi)
    => Làm
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Làm
    Cho " làm " mà chẳng ai làm
    Vườn Nhái như thế ! Thấy ..." ham " quá chừng
    Ý thơ, câu chữ tạm ngừng
    Ế như hội ế ! Kiểu này pó chưn !
    Tiiiiiiiiiiiiiiip : Ế
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nick Ế mở topic Ế
    Nên giờ nó ế như chợ chiều
    Vài dòng chẳng được bao nhiêu
    Vào đây rồi lại buồn thiu suốt ngày
    Nick
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    NICK
    Nick nọ,nick kia,nick loạn lên
    Nào Mèo,nào Chuột,nào Còn Rên
    Nào Rùa,nào Sờ,làm ... cóc nhái
    Tèn ten.
    RÊN đi
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mất tiền cũng nghe rên
    Đau bụng cũng thấy rên
    Rên mà người nhẹ tênh
    Bèn chở đi cấp cứu
    Cấp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này