1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Xẹt
    Anh thích " Xẹt " thì em làm " Xẹt "
    Nhưng mà nhất định : Hông cho kẹt
    Còn cái mạng này : Đúng là lãng xẹt
    Giống như pháo cứ hết đì lại đẹt
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Đẹt ( Ốm, ròm, không lớn nổi -----> Ghi chú cho Pà kon người ta hỉu )
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đẹt!
    Đúng người Miền Tây cho chữ Đẹt
    Đẹt là hình ảnh thưở xưa kia
    Ngày nay tìm Đẹt thì hỏng có
    Béo phì cấp số cứ nhân lên!
    Hì hì
    lâu lâu nhảy vô phá lầu xanh xong đi oánh bài tiếp!
    tiiiiíip : Béo.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ra ĐẸT thì cứ làm từ ĐẸT
    Cớ gì mèo phải lo bị kẹt
    nên giải thích kỹ sợ bà con
    LẸT ĐẸT
    LẸT đi nha! Ko cần giải thích, vì từ Việt mà viết được là làm con nhái được .
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà Lý đại ca chậm hơn Zà ham zui rùi ! . Tiiiiiiiip là Béo :
    Béo vào mặt thằng béo
    Thấy toàn mỡ với da
    Béo vào mặt thằng cha ( của nó )
    Toàn là râu với ... mụn !
    Tiiiiiiiiiiip : Mụn
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hông ngờ có...người rình, phải làm lại từ béo
    Bà già này béo hay gầy?
    Béo thì đừng lại chổ này nghe chưa!
    Ở đây mèo chuột từa lưa
    Thấy cục mở béo nó "cưa" cái ùm
    TỪA
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    tới phiên mình chậm !
    Từa
    Từa lưa từa tựa cái gì nhỉ ?
    Sao tui chẳng hiểu là cái chi !
    Có phải từa lưa là từa tựa
    Cái cưa ???
    Tiiiiiiiiiiiiip : Tựa
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 06/10/2007
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Con nhái dòm tựa ểng ương
    Thơ nhái làm tựa thơ cương nè trời!
    Ai biểu cho từ hởi ơi
    Mần thơ mà tựa như chơi...đá bèo!
    ỂNH đê nà....
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ễnh
    Giống ễnh ương , nhưng đẻ hơn gà mái
    Ễnh tới ễnh lui đẻ ra ... một cái ?????
    Xin thưa nó chính là thơ ... con nhái
    Vậy ai khoái thì cứ ... làm thoải mái !
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Khoái
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 06/10/2007
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ai khoái mần thơ con nhái
    Xin mời dzô đây thỏa mái
    Còn hông khoái thì dòm gái
    nhất định rồi đây sẻ khoái
    GÁI....
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Gái
    Con gái ơi ! Dậy con gái ơi
    Con gái dậy mau cha đưa đi học
    Nhanh lên con, con còn ăn sáng
    Nhanh lên con để kịp tới trường !
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Kịp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này