1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Nốc chi nốc lắm thế anh
    Rịu chứ đâu phải sữa chanh
    Nốc vào rồi nôn ra lại
    Làm chi cho phí của giời

    CỦA

    [nick]
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 08/10/2007
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    CỦA ai?
    Của anh,của em,của chúng ta?
    Cái gì cũng là của ... cả nhà
    Cả váy,cả thuốc,cả ... bàn cạo(râu)
    Ha ha.
    CẠO đi
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cạo
    Cạo cái nỗi buồn đeo bám
    Em cạo cạo cho nát bấy nó ra
    Nỗi buồn cứ bám như ma
    Đã cạo rồi mà sao vẫn ám
    Típ---------> Ám
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    ÁM
    Ám ảnh cái gì,ám ảnh hoài
    Ám ảnh mãi rồi cũng nguôi ngoai
    Muốn quên "nó",sang bên Yết Hậu
    Làm vài bài?
    NÓ là cái gì?
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0

    NÓ là cái gì?
    NÓ là đứa con rơi
    Nên NÓ buồn chơi vơi
    NÓ qua đây bắt nhái
    NÓ chơi...
    CHƠI gì đây?
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Bé Keria nhanh tay quá, cô Sars mới chạy xuống nhà xíu à, mà bị chậm mất rồi, đành thủ tiu
    @ Anh Tun: bên này làm thơ dở thì còn đổ thừa cho con nhái được , bên Yết Hậu hỏng dám múa
    [nick]
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 08/10/2007
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sáng chơi, trưa chơi, tối cũng chơi
    Làm thì chẳng thiết, chỉ lo chơi
    Hôm nào tiền hết chẳng còn nữa
    Đừng mà đứng đó khóc khơi khơi
    Khóc
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Khóc
    Hết tiền ngồi khóc là đúng rồi
    Hỏng lẽ em khóc chị ngồi cười
    Nếu mà chị muốn em hết khóc
    Thì chị hãy dẫn em đi chơi
    Típ------> Dẫn
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ba DẪN con vô chùa
    Ba DẪN đi búa xua
    Rồi DẨN con ra cửa
    Con hết biết, chào thua!
    THUA luôn rồi...
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thua từ chuyện này tới chuyện khác
    Suốt đời thua thiệt chẳng ra gì
    Đánh bài cũng thua, yêu cũng mất
    Đen tình đen bạc khóc như ri
    Bạc
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 08/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này