1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Bạc
    Bạc như vôi là kẻ bạc tình
    Đứng chình ình tau đạp chít cha
    Ai biểu làm người mà bội bạc
    Vô tay bà, bà sẽ không tha
    Típ--------> Tha
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lỡ lọt vô tay bà
    Mong là bà tha cho
    Đừng tha đi như kiến
    Tha rồi ăn thịt luôn
    Thịt
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Thịt
    Thịt bò, thịt vịt, thịt dê
    Thịt nào cũng ngon, cũng mê
    Cũng làm được vài ba món
    Nhâm nhi với rịu là khỏi chê
    ( cứ y như là hủ chìm vậy )
    Típ------> Chê
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lựa chọn chán chê rồi lại bỏ
    Chê tới chê lui rồi lại quăng
    Thử hỏi món đồ nào mà được
    Càng nghĩ lại càng thấy căng căng
    Căng
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Căng
    Căng mắt, căng đầu vì làm thơ
    Làm thơ đối đáp với chị Sờ
    Chị đừng có hối em căng thẳng
    Từ từ rồi cũng lòi ra thơ
    Típ-----> Lòi
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột
    Cháy chuột lòi ra một đống xương
    Cất xương vào túi lòi ra túi
    Biết cất vào đâu? Bỏ trong rương?
    Rương
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    RƯƠNG
    Rương châu báu,rương bạc,rương vàng
    Chết đi cũng đâu đem được hàng?
    Định ra từ khó,kẹt xe hử?
    Khó mấy cũng quyết không đầu hàng.
    BÁU gì?
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Báu
    Với anh, em chính là báu vật
    Ngọc ngà châu báu chẳng sánh bằng
    Anh xin thề nguyện dưới trăng
    Không bỏ báu vật, chỉ thêm bạc, vàng
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Vật
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Báu vật nỗi gì em của anh?
    Suốt ngày đòi "vật" tức cành cành
    Đêm mà chưa đủ ngày "vật" tip
    "Vật" là kí rì, em biết đâu??
    Tip chiu: Đủ!
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Có một trái đu đủ
    Ăn xong chưa thấy đủ
    Xẻ thêm trái của Bà
    Chén một mình mới đủ
    CHÉN thim đê...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này