1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dám làm dám chịu ai ơi
    Đừng nói không dám là dở hơi
    Buồn vui cay đắng cũng phải chịu
    Bởi đó là dâu bể cuộc đời
    ( nắng chang chang mà thơ thì như mưa rơi )
    Hơi
  2. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    ĐIÊN
    Điên hay sao mà cho từ "Điên"?
    Hay là giả điên,để gây phiền?
    Không biết điên thật,hay điên giả
    Cứ thấy từ khóa,là "múc" liền.
    MÚC đi?
  4. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    MÚC đi?
    Múc nước tát cho nhẹ cơn điên
    Múc bằng gào sòng, múc liên miên
    Múc bằng thơ nữa, thêm thơ nữa
    Múc xong, hớt bọt, hết ưu phiền....
    HỚT nè....
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hớt bọt nồi cơm cho bớt trào
    Bỗng ngồi hóng hớt chuyện năm nào
    Hóng xong, hớt bọt, rồi hóng nữa
    Nồi cơm bỗng bốc cháy ào ào
    Bốc đi
  6. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Bốc đi
    Bốc miếng cơm cháy, chấm mắm cay
    Mắm nồng quê Việt, hồn ngây ngây
    Tuổi thơ qua hết, giờ mới thấy
    Cơm cháy ngày xưa, thêm ruốc cay
    "Ruốc" tíiiiip đê.....
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ui cha! Thơ nhái cho từ ruốc
    chỉ có mắm ruốc là hết thuốc
    tìm mãi nảy giờ mà thấy toàn
    mắm ruốc
    MẮM...
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra bị mắng như... mắm thúi
    Miệng chú Tun ăn mắm ăn muối
    Mắng Kei-ra như đứa con rơi
    Không ăn mắm mà nghe rất đuối!
    Hic... ghét chú TUN!!!
  9. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    MẮM...
    Mắm Huế, mắm tôm và mắm ruốc
    Thi sĩ Lầu Xanh mê mắm ruốc
    Cóc xanh, ổi trắng, xòai chua lét
    Xuất khẩu thành thơ, hay, tuốt luốt
    "Chua" nì...
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là TUN hay CHUA đây?
    Tự nhiên TUN thấy CHUA lắm thay
    Yêu hay ghét thì TUN mặc kệ
    Yêu thì cũng CHUA,ghét,chả cay
    CAY quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này