1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    CAY thì có CAY nhưng quá hay!
    Tui đây xin vổ cả hai tay
    Tủn chua mà Tủn không có loét
    Thì có việc gì mà Tủn CAY?
    LOÉT nè...cho kẹt xe tới mai luôn
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ăn trái cóc loét ngay bao tử
    Bị loét rồi phải chở đi may
    Bác sĩ bảo rằng bó tay
    Bao tử bị loét thì may nỗi gì
    TỬ
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TỬ địa
    Tử y,chớ nhầm với tử thi
    Tử y của em,là : áo tím
    Em diện tử y,môi em cười
    Chúm chím.
    CHÍM cái nào.
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ghê thật, lơ là một phát là bị tuột lợi tới 3 pages
    Nụ hoa chúm chím cuối vườn xuân
    Hé nở gọi ong **** quây quần
    Kei - ra bé nhỏ môi chúm chím
    Chúm chím như hoa thơm mát lành....
    ONG đây....!!
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    ONG
    Ong à?Ong đi tìm hoa đi?
    Hay là Ong theo **** chứ gì?
    Kể ra là kiếp ong-****,cũng
    Thích nhỉ?
    **** đi?
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Kìa con **** bà, kìa con **** bà
    Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh
    Bươm **** bay đôi ba vòng
    Bên hàng bông, bên hàng bông
    (khỏi sáng tác con nhái! Chép lại bài ca cũng thành thơ )
    BÔNG
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    BÔNG
    Bông xanh,bông tím,bông vàng
    Có mấy cô nhớ một chàng LyenSon
    Vườn Yết cũng nhớ LyenSon
    Lâu lâu nhớ ghé về Vườn Yết nghen?
    NGHEN
  8. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    NGHEN
    Thơ nhái hổng dễ làm à nghen
    Tốn nhiều cóc ổi lắm đó nghen
    Măm măm mấy miếng, làm thơ nhái
    Để tuột trang là tiếc lắm nghen
    MĂM nè.....
  9. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Măm!
    Măm! Măm! Măm! há miệng ra nào!
    Cô cho bé măm chân gà rán
    Chân gà muối ớt với tiêu chanh
    Nói tới ai ai mà nhịn được????

    (bái phục liền á!)
    tiếp : nhịn
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    NHỊN gì?
    Nhịn gì,ai lại bắt nhịn ăn?
    Cái vụ nhịn này,thật khó khăn
    Nhịn ăn,mệt,vồ cóc nhái rất
    Khó khăn.
    RẤT.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này