1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    RẤT.
    Nói rất hăng, mà làm hổng nhiều
    Nói rất nhiều, hiểu hổng bao nhiêu
    Nhiêu đây ý, nói nhiều, hóa ghét
    Thấy rất phiêu, thôi kệ ráng liều
    NHIÊU nào....
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Rất!
    Rất khoái mảnh mai nên nhịn ăn.
    Rất thích mi nhon nên chịu cực
    Rất thích siêu mẫu giờ siêu mỏng
    Qua cầu tưởng giấy gió tung bay!
    tiếp: tưởng
  3. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    trể rồi
    wánh lại
    Nhiêu
    Bi nhiêu cho đầy những sở thích
    Bi nhiêu cho cạn những ước mơ
    Bi nhiêu cho thỏa những mong chờ
    Biết thế thôi đành ta an phận
    tiếp mong
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Giờ là Tưởng hay là Nhiêu đây?
    Tưởng có bấy nhiêu,đã là gầy?
    Tớ tưởng có bao nhiêu người mẫu
    Người thì gầy nhẳng,như ... khúc cây.
    KHÚC.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ờ,thì là tiếp hay là mong?
    Mong ra từ tiếp,hãy viết hoa
    Mong tiếp đừng ra từ khó quá
    Nha.
    QUÁ
  6. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Quá!
    Có gì đâu mà quá khó
    Cái khó bất quá ló cái khôn
    Từ gì khó quá đành mượn tạm
    Câu bài và nhái thế là xong!
    tiiiiiiip: khó
  7. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    KHÚC.
    Khúc khuỷu đường đời có ai hay
    Khúc thẳng, khúc cong, có rủi may
    Khúc sông có khúc còn cong nữa
    Ngại chi một khúc quanh cuộc đời
    CHI đây....
  8. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    khó
    Đường đi khó không khó vì ngăn sóng cách núi
    Mà khó vì lòng người ngại núi e sông
    Làm thơ khó, không khó vì gieo vần áp luật
    Mà khó vì lách luật để gieo vần?
    E hèm.....
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    KHÓ
    Lại chậm mất rùi,Quai-bi ơi
    Thơ Nhái,vừa khó,lại vừa vui
    Chịu khó gõ nhanh,thì mới kịp
    Chịu khó đừng sửa tới,sửa lui
    QUAI.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    E
    E hèm,nhoằng cái,lại chậm rồi
    E hèm,thấy ngại quá đi thôi
    E hèm,từ giờ rút kinh nghiệm
    E hèm,mong lần này kịp thời.
    NGHIỆM.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này