1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đuổi
    Đuổi nhau chạy có cờ
    Xem ai post thơ nhanh
    Đuổi theo mà phát mệt
    Ma đuổi cũng không bằng !
    Tiiiiiiiiip : Bằng
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bằng lòng về tới nhà anh
    Má anh ra đón lăng xăng nói cười
    " Tao bằng lòng đó con ơi"
    Mau mà cưới lẹ bằng người nghe chưa
    Xăng
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Xăng
    Anh yêu em như xe yêu xăng
    Không có xăng thì xe chết ngắt
    Không có em anh cũng chết chắc
    Như chiếc xe ko có tí xăng nào
    Tiiiiiiiiiiiiiiiip : Yêu
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau 9 bỏ thành 10
    Yêu nhau thấy sáng như trời có trăng
    Hết yêu cái mặt nhăn nhăn
    Nhìn sao mà thấy khó khăn quá chừng
    Khó
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Khó
    Khi có em anh ngại chi khó nhọc
    Khó khăn nào anh cũng sẽ vượt qua
    Dầu gian khó anh vẫn không ngần ngại
    Cảm ơn em luôn chung bước bên anh !
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiip : Khăn
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 10/10/2007
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chiếc khăn tay thêu **** thêu hoa
    Khăn để lâu quên giặt quên là
    Chàng lấy khăn ra lau nước mũi
    Bỗng chàng nổi nóng chửi thấy cha
    Thêu
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Em thêu cho anh chiếc khăn tay
    Sao không dệt luôn cuộc đời này?
    Thêu dệt nên toàn mơ với mộng
    Dệt thêu tỉnh giấc mợ với mông
    MÔNG
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Người H''Mông đi chợ mùa đông
    Thấy chợ bán váy áo H''Mông
    Mua đại , ướm thử vào mông
    Váy vừa khin khít sướng không chi bằng
    Ướm
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Vừa ướm lời yêu em đã than
    Không ham hoa lá chỉ ham dzàng
    Biết ướm bị dzì anh sẻ ướm
    Làm chân chạy việc phụ cho nàng
    HOA
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Muốn hái tặng nàng một bó hoa
    Nhưng mà vườn hoa có ông già
    Anh vào rón rén chôm hoa thử
    Ông già phát hiện nên chạy ra
    Già đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này