1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Già thì tóc muối trộn tiêu
    Già răng già lợi, tình yêu không già
    Rượu bia vẩn nốc phà phà
    Ra chợ con nít kêu ba rần rần...
    RẦN
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rần rần mề đai nổi rần
    Ngứa, gãi, bần thần mất mấy hôm
    Cũng may chưa bị đem chôn
    Thề không ăn cá, ăn tôm nữa rồi
    Chôn đi
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chôn
    Em chôn chặt mối tình câm nín
    Chôn vào lòng nỗi nhớ không tên
    Chôn tất cả, chôn nỗi buồn vào đất
    Chôn xấp thư, chôn luôn cả cái,,,wừn
    Típ----------> Thư
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thư em cất ở trong wừn
    Đem giặt cái wừn tiêu mịa lá thư
    Em ơi đừng giận anh hư
    Lần sau anh sẽ cất thư đàng hoàng
    Giận
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Giận
    Giận thì giận mà thương thì thương
    Đã thương nhưng mà em vẫn giận
    Ai biểu anh cứ đi mua mận
    Mà em thì thích ăn sầu riêng
    Típ--------> Sầu
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sầu thì nặng trĩu hai vai
    Mệt mỏi sầu bi gần sắp đai
    Bước tới bước lui sầu không giảm
    Ngủ đại một giấc tới sáng mai
    Trĩu
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trút được cái gánh nặng trĩu rồi
    Một ngày làm việc mệt trĩu thôi
    Bi giờ thu dọn ta đi nhậu
    chút nữa về ta nặng trĩu...mồi
    NHẬU đi nà...
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nhậu
    Nhậu sao nổi mà nhậu
    Cày suốt ngày như ... trâu
    Bi giờ còn rủ nhậu
    Thôi ! Tui hổng dám đâu
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Thôi
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thôi em hảy về đi
    Lò mò đây mà chi
    thôi em về rửa chén
    thôi em về sờ...ti
    LÒ....
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thổi lò để nấu nồi cơm
    Lò lạnh, củi tắt bèn lấy rơm
    Thổi ngay lò khác cho kịp bữa
    Nấu xong đem dzục cái lò rơm
    Rơm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này