1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Được sờ ẳm mờ sao lại TỦI
    ngẩm TỦI này hông phải tuổi thân
    mà xem ra hổng phải tuổi dần
    chắc có lẻ nó là TỦI MẸO
    ẲM nà
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ẵm em anh bỏ lên giường
    Em mừng em bảo: như bình thường hả anh ?
    Anh im, ẵm tiếp 2 mành
    Ẵm thêm cái gối ... em nằm mình em !
    => Mừng
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    này thì MỪNG này :
    Mừng gì mà mừng?
    Mừng với chả vui
    Đi nhậu bê thui
    Xỉn,dzìa đi ngủ.
    NGỦ
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 16/09/2007
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ngủ đi đừng thức làm gì
    Cứ việc ngủ khì, mọi chuyện sẽ qua
    Thức khuya mãi sẽ thành ma
    Ngủ cho đủ giấc là ta thành người
    Thức
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thức
    Nằm thao thức để tìm cách thức
    Xem thức nào cưa đổ nàng đây ?!?!
    Thức hoài ( mà ) chưa có cách hay
    Thôi thì đi ngủ để mơ gặp nàng
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Mơ
  6. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Mơ.
    Nằm mơ thì thấy có nàng
    Nằm mơ có một cây đàn đứt dây
    Nằm mơ thấy ở trên mây
    Tỉnh ra thì thấy bài này khó ghê!
    típ: khó
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Khó gì đâu hỡi Nắng xuân
    Sờ anh làm tuốt có dừng được đâu
    Khó thì khó có sao đâu
    Thơ con nhái, chẳng cần đầu đuôi.
    => Tuốt
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tuốt từ ngọn tuốt tới gốc
    Tuốt sạch tuốt luốc từng hột thóc
    Ngồi bỏ vào miệng cắn bóc bóc
    Xoè tay và ghi thơ con cóc
    Xoè ( xè cũng được )
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    TUỐT
    Rùa leo tuốt tận ngọn cây
    Chổng mai múa mỏ phe rằng ta đây
    Thấy tuốt tuồn tuột mọi thứ này
    Và rằng biết tuốt (coi chiện tranh hồi xưa á) phải gọi ta là thầy
    tuốt rồi TUỘT
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ack ack chậm chân roài
    XÒE (hay xè nà)
    Một con dzịt xè ra 2 cái cánh
    Lội nước lên bờ xè cánh cho khô
    Chuột vốn dĩ cánh kiếc hông có
    Còn sờ anh có cánh để xè ra?
    ZỊT - DZỊT - VỊT đều okie tuốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này