1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Viên
    Em có ba viên kẹo
    Một viên em cho Tý
    Một viên em cho Tèo
    Và phần em một viên
    Tiiiiiiiiiip : Kẹo
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Kẹo xanh kẹo đỏ kẹo vàng
    Ba viên kẹo ấy, cho chàng 1 viên
    Ăn rồi chàng ngủ liên miên
    Tới chiều thức dậy chàng điên cái đầu
    Miên
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Miên
    Hôm trước gặp cô gái Miên
    Đến giờ vẫn cứ miên man trong lòng
    Nàng đà tay bế tay bồng
    Chứ ko tui đã qua ... Miên sống rồi !
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Man
  4. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    MAN
    Trên bờ sông một chiều lộng gió
    Mèo đen ngồi suy nghĩ miên man
    Kệ gió đùa mơn man lũ ****
    Mặt mèo vẫn man mát buồn đau
    ****
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    **** bay đậu mũi mèo đen
    **** vội khẽ khàng bay vội trở ra
    Hỡi ôi, **** chậm nên đà
    Nát tan cánh **** thành ma mất rồi
    Hỡi
  6. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hỡi.
    Sờ anh ơi hỡi sờ anh!
    Cho chi cái từ hỡi khó quá!
    Tui kêu trời hỡi mà vẫn bí
    Cóc nhái gieo vần có đựơc đâu!
    hic hic
    tiếp: vần
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Làm thơ thì phải có vần
    Không được vần lưng thì vần chân
    Còn làm thơ nhái thì dễ ẹt
    Vần có hay không cũng cứ mần
    Mần
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Trễ òi, làm lợi...
    Mần:
    Mần thơ con nhái chớ tần ngần
    Phải nhanh kẻo trễ chớ gieo vần
    Mần sao cho đủ 4 câu đã
    Mần thêm ba chữ là ô kê!
    hê hê ... Kê đây!
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 11/10/2007
  9. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Mần
    Công nhận mần thơ nhái thiệt dzui
    Cái dzụ lỡ tàu cứ hay hay
    Cứ Mần như thế thích thật đấy
    Mần kịp chuyến tàu thế mới dzui!
    tiếp: thiệt
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Lại chậm, hứ...
    Thiệt là tức chết, hai lần chậm
    Chậm thim lần nữa chắc bỏ về
    Thiệt là toàn gặp các cao thủ
    Tần ngần nữa chỉ thiệt cái thân...
    Ngần này...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này