1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ngần ngại muốn đến mà không dám
    Ngại ngần vì đám chó nhà em
    Tần ngần ngoài hẻm dòm xem
    Chừng nào em chạy mua kem thì vào
    Ngại
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngại!
    Lại ngại ngần chi lại lỡ tàu
    Ngại chi cho thiệt cái cuộc dzui.
    Bạn ơi chớ ngại cứ phang đại
    Giờ tui đi dạy tối mần thim
    tiếp: đi
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Yêu em tía em còn chẳng ngại
    Ngại gì đám chó ngoài vườn hoang
    Anh về mua sả với muối ớt
    Xem tụi nó có ngại anh chưa....
    he.... Ớt này!
  4. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngần này...
    Ngần ngại mần gì, thơ con nhái
    Đã nhái thì không phải gieo vần
    Đừng ngần ngại, cũng đừng ngại ngần
    Tần ngần tí nữa, có vần hổng (được) gieo
    GÌ nào
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đi về ráng thả thêm con nhái
    Coi coi lần này trễ nữa chăng
    Đi ngay cho vội kẻo mưa ướt
    Mai mà bị bịnh sao đi làm...
    hết MƯA rồi...
  6. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    người Ớt người Ngần biết chọn ai bi chừ ???
    Ba má anh trồng ớt
    Ớt tuy nhỏ mà ngon
    Em có ngón tay thon
    Ớt mong chờ em hái .
    Hái tiếp nha !
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 11/10/2007
  7. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    he.... Ớt này!
    Đã là ớt, phải là ớt cay
    Ớt không cay, chớ gọi là ớt
    Đã làm thơ, phải làm nhanh tay
    Không nhanh tay, làm sao được post bài.
    hehehe... Nhanh đi
  8. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hái tiếp nha !
    Hái ớt phải hái thật nhanh tay
    Kẻo ớt bực mình, ớt không cay
    Hái xong nhớ cho tui một nửa
    Một nửa đem về làm mắm cay
  9. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hái tiếp nha !
    Hái ớt phải hái thật nhanh tay
    Kẻo ớt bực mình, ớt không cay
    Hái xong nhớ cho tui một nữa
    Một nữa đem về làm mắm cay
    Kẻo....
  10. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nhanh chân về kẻo trời mưa
    Mưa rào chẳng thấy ai đưa cây dù
    Mưa tuôn nhanh, gió vù vù
    Bà con 7 X nhanh tay dọn hàng
    he he he .. nhái đây , cóc đây ...
    Mua nha ! Mua nha !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này