1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ghèn
    Ăn chi cho lắm con mắt đổ ghèn!
    Sầu riêng, măng cục, nhãn nhục, chôm chôm
    Chứng nhân con mắt còn ghèn
    Ghèn hai cục lận chùi ngay đi bà
    hehhehhe
    tiếp: chùi
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tui chùi rồi mà chùi gì nữa
    Bà có thấy thì chùi dùm đi
    Mắt tui giờ sáng như ri
    Chắc là hết dám ăn thi nhãn rồi
    Ri
  3. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Rỉ rỉ rì ri con chim Ri nó kêu
    Mi kêu chi thế hở chim ri?
    Kêu hoài tức quá mang mần thịt
    Ướp đường, muối ớt... nướng mật ong!
    hehhehhe ( sao tòan làm ăn không hà!)
    tiếp: nướng

    [nick]
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 12/10/2007
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm em nằm nướng
    Nướng tới lúc 8 giờ
    Má vào chửi em nướng
    Rồi em khóc hờ hờ
    Hờ
  5. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hờ!
    Chữ hờ có mấy chữ hờ
    Hờ anh hanh nặng, có ngay chữ hờ
    Hạnh kia kèm với chữ Phờ
    Ai ai cũng muốn cũng thèm đó nha!
    tiếp : Phờ
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Phờ ơ phơ hỏi phở
    Phờ ơ phơ huyền phờ
    Phờ ơ phơ sắc phớ
    Vậy là đủ các phờ
    Sắc
  7. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Sắc!
    Sắc huyền hỏi ngã nặng
    bé bi bô đánh vần
    Sờ ắc sắc sắc sắc
    Có ngay ba chữ rồi!
    hehhehhe
    tiếp: huyền
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thương em mái tóc nhung huyền
    Cái tên là Huyền nghe thiệt dễ thương
    Huyền ơi, anh muốn em luôn
    Cười tươi và nhớ đừng buồn nghen em
    Thương
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thương
    Một thương mèo có lông vàng
    Hai thương con gái mê dzàng mám trai
    Ba thương khỉ mập tròn quay
    Bị chồng bắt nhốt biết ngày nào ra...
    MÁM đi nà...
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sao anh khoái cái từ MÁM
    Làm em bực mám quá chừng
    Mám nghĩa quá lừng khừng
    Nghĩ muốn sút...ừn chưa ra
    Sút
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này