1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sút wờn kiếm váy mặt dzô
    La hoài tui sút bà dzô hang hùm
    Sáng sớm la lối um sùm
    Hay là ông sút bà dzui trong lòng ???
    Dzui ghê gớm !
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Dzui thì pà cứ dzui đi
    Có ai cấm cản bà dzui đâu nào
    Nhưng đừng có dzui ào ào
    Kẻo mà tác hoác miệng nào xấu ra ...
    ==> Miệng
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Miệng tròn bị tát thành miệng méo
    Miệng méo mà còn sưng chù dzù
    Mới nhìn tưởng miệng con cá thu
    Một hồi nghe khóc mới biết ngu
    Chù
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chù dù đâu mà chù dù
    Cũng tại cái miệng nó ngu
    Nên mới giống con chuột chù
    Chứ có gì mà khóc hu hu ....
    => Chứ !
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chứ đi đâu mà vội mà vàng
    Chứ vội chứ vàng thì vướng phải dây
    Vướng dây thì té gãy tay
    Chứ rồi xe cấp cứu kéo ngay vào giường
    Giường
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Giường êm nệm ấm không nằm
    Anh đi lang bạt khắp trăm nẻo đường
    Thôi về giường cũ em thương
    tuy nằm có...cấn, nhưng giường của ta
    BẠT....
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bạt
    Bạt mạng nó chạy hết ga
    Bạt tay nàng tặng khi ta làm liều
    Bạt gió nhẹ bước lãng phiêu
    Bạt gì nữa nhỉ ? Bi nhiêu đủ rùi !
    Tiiiiiiiiiiiip : Ga
  8. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ga
    Có bạn mèo đen trên sân ga
    Chờ đón cô mèo vàng xuống ga
    Ngập ngừng tay cầm bài thơ Nhớ
    Thơ làm từ dạo tàu rời ga
    CẦM gì nào.....
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Dạ em là mem mới này
    Cầm gì thì được vào đây chơi cùng
    Cầm bánh cầm kẹo đủ không
    Cầm gì em cũng sẵn lòng xin chơi
    LÒNG ạ
  10. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lòng heo luộc chấm mắm nêm
    Lòng gà nấu cháo rồi thêm tiêu hành
    Lòng tui tha thiết chân thành
    Mời bà con lẹ tay nhanh chân dùm .
    Dzô nha !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này