1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em té lăn quay , chị chẳng buồn
    Chỉ buồn khi chẳng có heo quay
    Hoặc là vịt quay còn thơm nóng
    Đế sẳn trên bàn , thấy vui ngay .
    Nóng wá !
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Một tô cháo nóng hổi
    Giữa trời trưa nóng rang
    Một chân dài nóng bỏng
    NGẫn ngơ nhìn .... hết ăn !
    => Giữa
  3. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Giữa!
    Giữa bộn bề lo toang
    Bao nhiêu là mệt mõi
    Giữa trăm ngàn lối nhỏ
    Ta đi giữa cuộc đời!
    tiếp: lối
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cái từ khoá này nghe quen wá quen, hình như tui làm rùi , mà lâu rùi, chắc ở con nhái phần đầu. Kệ ! làm lại cũng ko sao
    Lối
    Thế là hai ta đã không còn chung lối
    Lối này cho anh và lối đó cho em
    Nếu một mai chúng ta vô tình chạm mặt
    Hãy gật đầu chào nhưng đừng gọi tên nhau !
    ( Nghe thảm quá )
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Chạm
  5. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chạm!
    Lỡ tay chạm phải nỗi đau
    Lỡ tay chạm phải làm sao bi giờ
    Chạm rồi thôi hãy cố lờ
    Làm sao quên hết những giờ đã qua!
    tiếp: phải
  6. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Phải chi có thể lãng quên
    Phải chi chẳng nhớ họ tên một người
    Phải chi cất kỹ nụ cười
    Bây chừ tim chẳng biếng lười yêu thương .
    Lười ơi là lười !!!
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Lười ơi lười đã đi đâu
    Cho ta tìm mãi đến sầu chân tay
    Lòng ta nao nức lay lay
    Nhưng ta lười quá nên "bai" luôn rồi ...
    => Lay !
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    LAY
    Lay lắt một mảnh hồn vương vất
    Thì thầm trong giấc mộng đêm qua
    Em có thương hãy cầu cho chị
    Khi chị về sẽ có gió lay lay
    hú HỒN chưa [​IMG]
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nhái của chị em đọc mà em thấy ... lạnh lạnh, Gứm quá Xù ơi...
    Hồn em đã về nơi xa ấy
    Kiếm tìm hồn chị mãi chẳng ra
    Sóng vẫn ngày đêm vờn bờ cát
    Hồn em mãi vẫn tìm dáng xưa....
    hời...Chết vẫn không tha... VỜN này!!..
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chờn vờn tiếng sóng bên tai
    Chờn vờn tiếng gió nghe gai cả người
    Bóng ai vờn trắng nơi nơi
    Hay ma đã tới cùng ta chơi bời ?!
    Hết hồn chưa...hâh ahha
    => Gai !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này