1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói Yêu em nhiều nhất
    Mà bây giờ nhất dạ đổi thay
    Lời hứa xưa gió thoảng mây bay
    Em nhất định cắt .... tình từ đấy !
    CẮT 0 thương tiếc lun !
  2. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    kỳ ghê nha , năy giờ thấy đông dân số nên ngồi im rình , vừa mới ra tay lại bị dính ...sao Sờ Anh theo em wài dzọa ??? Nhớ em huh ??
    Càng nhớ chỉ đau lòng
    Càng đợi chỉ hoài công
    Càng mong chỉ vô vọng
    Tất cả vào hư không !!!
    HƯ ghê !
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cắt một phát dứt tình đoạn nghĩa
    Cắt phát nữa thù hận tràn đầy
    Cắt rồi nối lại sao đây?
    Thôi thì đừng cắt, cố gây hoà bình
    Đoạn
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nấu cơm cũng để cho cơm khét
    Kho cá mà lại kho cá ươn
    Hư ơi là hư, anh mét má
    Em còn hư nữa, anh bỏ nhà (đi massage ôm á)
    Ươn này...
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Không về ăn cơm khét cá ươn
    Đêm em cho ngủ dưới gầm giường
    Mát xa mấy cổ người ươn lắm
    Anh khoái ươn thì cứ đến thương
    THƯƠNG
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thương nhau núi thấp thì anh trèo
    Thương nhau đèo cạn thì anh qua
    Vì thương nhau nên em có ...già
    Anh vẫn thấy như tươi như hoa
    Trèo
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
    Trèo lên kiến cắn quá chừng
    Thôi anh trèo xuống anh ra vườn cà...
    Cà đi...
  8. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em mún ăn cà rem
    Sao mà anh cà chớn
    Cứ nằm ì một chỗ
    Mặt như trái cà chua !!
    Chua ơi là Chua !
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 16/10/2007
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên em bảo: thèm chua
    Làm anh hoảng loạn thẩn thờ suốt đêm
    Mới "chua" có một lần mờ
    Sao thèm chua được, em tính lại đi....hu hu...
    Hoảng quá...
  10. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hoảng hốt la làng
    Hoảng hồn em tặng cho chàng bạt tay
    Làm trai cho đáng thân trai
    Chưa chi hoảng sợ xỉu ngay vậy nè !!!!
    XỈU rùi huh trùi ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này