1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đã biết là đuổi nhái trong đây
    Sếp mà biết sếp đuổi cổ ngay
    Biết thế mà vẫn còn ham đuổi
    Tháng sau tớ-Ruk đi ăn mày
    đuổi
  2. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sếp tui bít được cũng đuổi đi
    Bị đuổi chắc là khóc lâm ly
    Thôi kệ bi chù rượt nhái trước
    Chừng nào ổng đuổi xách dép đi !
    Kệ đi !
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi mình cứ kệ ổng đi
    Kệ ổng, mình cứ làm mặt lì
    Thành phố mình thiếu gì chỗ phắn
    Cùng lắm về đóng kệ, tủ, bàn....
    Lỳ quá hà....
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    " Lì " chứ !
    Lì cái kiểu ấy không nên lì !
    Lì thế làm chi có ra gì ?
    Đuổi nhái thì đuổi, việc phải chạy
    Như thế mới mong được dài dài
    Tiiiiiiiiiiip : Dài
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chờ anh cái cổ dài ngoằng
    Cái mặt cũng dài, cái mỏ dài theo
    Bây giờ bụng đói chèo queo
    Anh không thèm đến lộn phèo ruột gan
    Phèo
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Phải lầm lì thế mới lợi gan
    Làm việc mà bắt phải sắp hàng
    Ngồi đợi dài dài xong dự án
    Ngày đâu có dài, hết giờ thôi..
    Hết này...
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ruk ơi lại làm lộn tùng phèo
    Sờ anh đè Ruk chit chèo queo
    Ruột gan phèo phổi đè xẹp lép
    Bị đè thế có tức lộn phèo
    He he dzậy mà nói là canh lầu hén, bị đè chít 2 lần rùi
    GAN
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Phèo
    Phèo, ruột, tim gan xắt nho nhỏ
    Bỏ ớt nhiều nhiều cho thật đỏ
    Thêm vào chút gạo thành tô cháo
    Vừa ăn vừa phun nghe phèo phèo ! ( Cay wá mà ! )
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Phun
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ cả gan bỏ vị trí
    Để lại bị đè khổ không nè
    Em canh kỹ lắm, sao vẫn lọt
    Gan Sờ to thế, hơn gan Mèo...
    LỌT lưới òi...
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Gan
    Ruột gan trộn lẫn ruột gan
    Cũng tức anh ách chẳng dám than
    Làm sau, pót chậm thôi đành chịu
    Có gan vào đây than vãn chi !
    Tiiiiiiiiiiiiip : Vãn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này