1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mượn sao được mà đòi mượn mượn
    Của khơi khơi đưa dễ khó đòi
    Thôi thì đưa ngó tí thôi
    Mượn mà không trả thì toi cuộc đời
    Cuộc
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời sao khó quá ta
    Cuộc đời sao nó cứ ra cứ vào
    Cuộc đời nó cứ sao sao
    Cuộc đời nó cứ sao sao nào nào !
    => Típ: Cuộc luôn !
    Được ruanjunhai97 sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 17/09/2007
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cuộc
    Ba mươi hai năm ! Gần nữa cuộc đời
    Khổ, sầu, tủi, cực, lắm nổi truân chuyên
    Vinh hoa phú quí cuộc cờ còn tiiip diễn
    Hết cuộc đời này biết sẽ đạt đến đâu ?
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Sầu
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sầu riêng ai bán mà mua
    Sầu riêng ai đó, riêng tui không sầu
    Cuộc đời này có bao lâu
    Sầu chi cho mệt lại thâu ngắn ngày
    Thâu
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thâu
    Hết ngày dài rùi lại đêm thâu
    Bà cứ canh cửa chờ tui ( để ) thâu tiền
    Thâu vô thì bà thâu liền
    Chi ra sao cứ tà tà ! Tội ( nghịp ) tui
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Tà
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tà tà đi bộ tà tà
    Thấy bóng áo dài đang vội bước qua
    Lòng tà bổng nổi ngay nà
    Thò tay giựt bóp, đón phà qua sông
    Giựt
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Giựt
    Giựt cái phực nhảy phà chạy trốn
    Áo dài la cướp, cướp giựt đồ tui
    Nhưng cười thầm, thằng này sẽ ... bị đui
    Vì nó giựt cái bóp chứa toàn .... ( tự si nghĩ đi )
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Đui
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Không thấy thi? gọi la? đui
    Mơ? mơ? một nư?a, la? chột đó em
    Ti?nh anh đaf to? đaf the?m
    Đui mới không thấy, em muốn bị đui?

    hê hê... CHỘT na?y...
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 17/09/2007
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xứ mù cậu chột làm vua
    Đi qua xứ khác chột thua thằng cù
    Cù lần nhưng nó có xu
    vẩn hơn anh chột vừa ĐÙ vừa NGHEO
    CÙ nà...
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Con nhái đang nhảy phăm phăm
    Gặp CÙ to thế tức thì kẹt xe
    Sẵn đao chặt một cây tre
    Một CÙ chẳng bỏ, mấy CÙ cũng nhảy qua
    ĐAO
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này