1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Anh chắc quên rồi tháng ngày xưa
    Những chiều tan học , anh đón đưa
    Một người con gái cùng chung lớp
    Thì thầm anh ước một chút mưa .
    Ước ! Ước !
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em ước mai này cùng Tóc ngắn
    Giống như nước Việt sau bảy lăm (1975)
    Em ở Sài Gòn, chị Hà Nội
    Ước ước mình về ở .... Tây Nguyên
    hơ ơ... Tây này..
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em sống ở miền Tây
    Bây giờ thì ở tuốt trời Tây
    Cũng 1 chữ Tây mà xa quá
    Khiến đôi mắt đỏ bởi buồn vây .
    Vây đi !
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sang Tây ban nha xem đấu bò
    Về Tây nguyên đi săn voi to
    Xong cưới em gái Tây nguyên nhé
    Sống đời sung sướng hổng cần lo

  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bà con lại vây nhau trong này
    Vây nhau mình chậm, té lăn quay
    Hu hu bực quá, chiều nào cũng
    Bị vây đè chit, mình biến ngay
    BIẾN
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    BIẾN
    Ngắn biến đi đâu cho Ruốc đợi
    Ngóng cổ hoài "hỡi Ngắn em ở đâu?"
    Ngắn biến thì biến nhưng phải nhớ
    Trả lại cho Ruốc "thơ hôm nào"
    NGÓNG
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Xù ơi em nói Xù nghe
    Xù biết ngóng đợi nó thế nào hông
    Đi qua đi lại mấy vòng
    Ngóng trên ngóng xuống, tìm con bọ Rùa
    Đợi này...
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI
    Đợi chờ ai mà em mòn mỏi
    Đợi chờ gì mà em mải ngóng trông
    Ừ thì em đợi tiếng tơ lòng
    Ai kia cất tiếng, má hồng bước theo
    LÒNG gì đây kỳ này
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị chưa thấy anh Mèo
    Nóng lòng đợi chi gọi phone thế nào
    Ảnh xào hết dĩa lòng heo
    Đi lui đi tới lòng vòng thấy thương....
    Xào đi...
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hix hix trời mưa nhắc xào đói bụng wá
    Rau xào hay là bún xào
    Nếu mà có mình sẽ nhào vô xơi
    Trời mưa đói bụng quá trời
    Có gì xào nữa ruk ơi (tớ) chén liền
    XƠI đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này