1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho Lão ca wá ! Mần thì mần :
    Không do Đai úp hay Ếch Eo
    Mà tại sức khoẻ không đủ leo ( lầu Nhái )
    Mần tới mần lui vẫn mần trễ
    Nhưng vui là chính cay mần chi ?
    Tiiiiiiiiiiiiiip : Cay
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Cay!
    Cay! Mèo đen ơi nghĩa gì?
    Cay là cái chữ bí rì mèo ơi!
    Chữ cay khó quá vần rơi
    Rơi sao cho đúng ngày mơi lại cười!
    hì hì tiếp nha: bí
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Cay cú, cay đắng cùng cay độc .... v...v...
    Từ " cay " diễn tả giống thế này
    Bí từ giải nghĩa, thật khó thay !
    Bí ơi là bí , pó tay !!!!!!!!!!!!!!
    Tiiiiiiiiiiip : Cú
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Con cú ăn đêm đã về tổ
    Con nhái chơi đêm vẫn rì rào
    Cú nhìn con nhái: ôi tội nghiệp
    Lên đây Cú cho ngủ nhờ nè
    Em đi NGỦ đây... chúc mọi người NGỦ ngoan!!!
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lúc mình ngủ khò khò
    Bà con hổng ngủ, thức làm thơ
    Ngủ ngoan sáng nay mình dậy sớm
    Cả lầu xanh vẫn đang nằm mơ

  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mặ
    MặĂ Ănh mỏt ai buỏằ.i chiỏằu tà
    MặĂ mỏằTt tiỏng gỏằi "này, ỏƠy ặĂi"
    MặĂ bóng dĂng ai, tóc buông lỏÊ
    MặĂ mỏằTt nỏằƠ cặỏằi cỏằĐa ngặỏằi ta
    T?
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ánh tà dương chiếu xuyên vòm lá
    Soi rõ Tà tâm Chuột chít xù
    Tà tà thả nhái không thèm páo
    Hôm nay nhứt định phải canh lầu...
    Thèm đi....!
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    THÈM
    Thèm gì thì thèm "ứ thèm chuột"
    Chị bây chừ là một "ZERO"
    Một số không thật là tròn trĩnh
    Không đầu không cuối không tai nheo
    KHÔNG (zero) nhá
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chiều không em, chiều buồn không em
    Trái tim ta ai ném bên thềm
    Chiều không em chân quay về ngơ ngác
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên
    (Lấy lun thơ Phú Quang tặng pà chị gọi là tạ lỗi nói xấu (nhưng nói đúng))
    Ném đi....
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG
    Bởi không đành lòng vì bị réo
    Không nhắm mắt được bởi mèo kia
    Không thể khoanh tay, Ruốc bôi xấu
    Nên mặt nhà em đành ló ra
    RÉO
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này