1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Rình rình ngó trước ngó sau
    Ngó qua ngó lại ngó xa ngó gần
    Ngó trên ngó xuống bần thần
    Quăng một con nhái chay nhanh về nhà
    Thần.. nè...
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ngó
    Ngó tới ngo lui hổng có ai
    Tức thì nó khẽ thò cái tay
    Rùi nó ngó thêm một lần nữa
    Thấy đã chắc ăn nó zọt ngay
    Tiiiiiiiiiiiiiiip : Thò
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    THÒ
    Thò tay anh ngắt ngọng ngò
    Thương em đứt ruột nhưng thập thò (rùi) ngó lơ
    Đêm về anh mộng anh mơ
    Thấy tía em chửi ****** thằng thập thò
    Mèo đen sau Ruốc nên tui làm lại nà
    TỐC
    Thả nhái mà như tàu siêu tốc
    Chạy một hơi muốn tốc váy cả lên
    Để ngồi nhẩm tính toán xem thử
    Nhái siêu tốc mất khoảng bi lâu
    SIÊU thía
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 22/10/2007
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thần
    Bần thần ngồi đó
    Lấy mắt mà ngó
    Cái ông thần nào
    Làm nhanh thần tốc
    ( Ông thần Rukowen ! )
    Tiiiiiiiip : Tốc
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Siêu
    Siêu ơi là siêu mày ở đâu ?
    Nãy giờ ngồi rặn ... mệt phờ râu !
    Có mỗi chữ siêu mà rặn mãi
    Thiệt là lâu !
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Rặn
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Con mèo mày rặn ra chưa?
    Để chừa tao rặn cho vừa lòng nhau
    đàn bà rặn đẻ thì đau
    mình rặn con nhái mà sao...chậm hoài
    ĐẺ
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi thí gứm quá đi
    Mần thơ mà đẻ ? Đẻ gì vậy ta
    Hõng rẻ lúc mần không ra
    Thì phải đi đẻ mới ra 1 bài ???
    => Mần
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mần nhái thì dễ ợt mà
    Mình mần một phút là ra chục bài
    Mần cái khác mới khó đây
    Thôi mình há miệng chỗ này đợi sung

  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mần gì mà mần, mần thơ con nhái
    muốn làm thông thái, qua làm yết thơ
    tỏ ra ngu ngơ, làm ngay thơ tình
    ta đây yêu mình, làm thơ con...cóc
    MÌNH
    Mần trể hơn backy rùi, làm lại HÁ
    (thui mắc khách rồi, bà con mần tiếp đi, chút nữa vô)
    Được lyenson sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 22/10/2007
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một mình mình lại vào đây
    Cóc nhái bu đầy mình với tay
    Thân mình dính toàn sình với đất
    Nhìn lại thấy sao ghê gớm thay
    Sình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này