1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em phải đi làm kẻo trễ giờ
    Bà con ai thả nhái cứ vô
    Nhanh tay kẻo bị đè chit bẹp
    Em biến ngay đây kẻo sếp vồ
    (cho nó vần thui, sếp nào vồ nổi em )
    VỒ
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    VỒ gì?
    Sêp vồ lấy em, em vồ lại
    Vồ xong rồi em cào vài cái
    Vừa cào vừa la :Cho "mầy" chừa...
    ... cóc nhái.
    LẠI đi
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào mặt Sếp: Đồ vô lại
    Bước lại đây pà piểu coi nà
    Chị Tóc Ngắn bừng bừng cơn giận
    Phải làm vầy nó mới lại gan!!
    haha ha ha ha ha.... Sếp!
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    SẾP
    Sếp nhìn tóc ngắn run lẩy bẩy
    Sếp dại một lần, tha sếp đi
    Tóc ngắn chẳng nói cười mỉm chi
    Thả ra rồi lấy gì mà chơi
    (Giang hồ khíp )
    NGẮN nà
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ngắn là ngắn tóc thôi nha
    móng dài nanh nhọn gấp ba người thường
    sếp mà đụng tới cô nương
    backytocngan lên đường cho mau
    nhọn
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cào mặt Sếp xong Tóc bảo rằng
    Hôm nay chỉ tạm chừng đó thôi
    Ngày mai còn dám vồ tóc ngắn
    Coi chừng anh Ruk cắt ngắn mày.....
    Cào nè!!
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    NHỌN
    Trên đời này có lắm thứ nhọn
    Dao nhọn, đá nhọn, nhọn cả răng
    Lão mây vơ vẩn lang thang
    Va phải núi nhọn, thuốc thang chạy hoài
    CHẠY thui
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    chạy đâu cho khỏi mưa rào
    chạy đâu cũng phải...đứng chào "núi thiêng"
    va vào núi chuyện đương nhiên
    không va vào được mới điên cái đầu!
    va!
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đụng mạnh mạnh thì gọi là va đập
    Còn va chạm tức là đụng sơ sơ
    Đụng nhè nhẹ thì gọi là va quẹt
    Và đây là con nhái zô ziên nhất!!
    Cho từ khóa thí gốm
    Sơ nè!!!
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cái từ SƠ hiền quá hé
    Nhìn em anh chỉ nhìn thoáng qua
    Người ta gọi đó là nhìn sơ sơ
    Chỉ nhìn sơ bởi vì anh sợ
    Em nghĩ rằng anh là kẻ ba lăm
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Lăm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này