1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bu ơi ta bảo bu này
    bu vào vườn nhái bu cày với ta
    đâm thọt cho vui ấy mà
    trước là người lạ sau là...người dưng
    DƯNG
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em chưa kịp "bu" anh đã "dưng"
    Anh này thanh đổi nhanh quá chừng
    Trời Sài gòn đang mưa rả rích
    Người dưng ơi mình nhớ người dưng
    RẢ (ha ha khó)
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ra rả nói rằng cho từ khó
    coi chừng thơ nhái rả đám đó
    rả đám không phải vì nhăn nhó
    mà bởi thơ rặn hoài hông có
    RẶN đi nà...
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Khi cơn mưa đầu mùa vừa chợt dứt
    Bầy ve vội ra rả gọi tìm nhau
    Để khi buồn trời đổ mưa rả rích
    Bầy dế kia cũng rôm rả gọi đàn...
    dễ ờm! Rôm nè!!
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi!!
    Công tình ngồi rặn mướt mồ hôi
    Anh Son rặn trước công toi rồi
    Để giờ phải rặn thêm con nữa
    Chời ơi là chời hổng chờ tui!!!
    Chờ đi!
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chờ
    Chờ ai có biết ai chờ
    Biết ai chờ đó bây giờ chờ ai
    Chờ người lâu lắc lắm thay
    đến khi chờ được người bay mất rồi
    LẮC
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    lắc mông lên hỏi ông trời
    tuổi con cũng lớn sao hoài đơn côi?
    ông trời mông lắc mở lời:
    con yêu lắc nhắc nên người ta chê.

    mông
    Được maybayngang39 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 23/10/2007
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cái mông là cái tròn tròn
    nó lép ta nhét bông gòn cho to
    cái mông mà nó hơi no
    ta dìa lấy vợ, mông to cũng...xìu

    GÒN
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    vui vui lấy vợ Sài Gòn
    lí do...hông biết, tại vần...ồn ngon ngon
    Bồ Sài Gòn, vợ Sài Gòn
    lâm môn song hỉ bạn còn ngại chi.
    sài.
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sài này chỉ có sài gòn
    hoặc là sài đẹn anh xài cái chi?
    Thôi thì chọn Sài Gòn đi
    con gái thanh lịch, trai thì ga lăng
    LỊCH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này