1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bảo Trâm đã bảo Ứ thèm chơi
    Thơ nhái gì đâu Ứ đã đời
    làm mãi mà sao làm Ứ kịp
    thôi em Ứ chịu đi...ăn cơm
    Bây chừ hết biết đường nào lần
    Hông biết từ nào khóa mà mần
    thôi lão ngồi đây chờ ổn định
    rồi mần

    Được lyenson sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 23/10/2007
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Vợ
    Chú Ruk đã có vợ hay chưa ?
    Hay là tưởng tượng ... khóc từa lưa
    Nếu thật sự chú mày chưa vợ !
    Có muốn vợ không anh làm mai
    Tiiiiiiiiiiiiiiip : Mai
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai nhái sẻ lên lầu
    ngày mai Mèo hảy đi cầu hôn Meo
    ngày mai đời sẻ hết nghèo
    ngày mốt sanh chứng ngày kìa chít queo
    KÌA...
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hồi không hiểu gì hết. Thôi thì em theo anh Mèo, có chit cũng đành lòng
    Làm mai cho Ruk một bà già
    Mai một bà già tuổi sáu ba
    Mai mốt Ruk cưới về Ruk sẽ
    Âu yếm gọi vợ : bà ơi bà
    Ghê wá, mình đọc lại mình cũng nổi da gà
    BÀ ạ
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi bác lyenson kia
    Ở đâu chạy ra kìa kìa kìa
    Làm mình vừa vào đã bị bẹp
    Làm thêm con nhái mà cú ghia

  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cay CÚ làm chi cô tóc ngan
    Ai mà hông chạy hai ba hàng
    cay CÚ, CÚ cay rồi cũng vậy
    thì thôi làm đại để sang trang
    NGAN
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vịt xiêm anh gọi ngan ngan ngan
    Yết hậu lầu bảy đã dư trang
    Em không vào được nên buồn quá
    Chạy vào lầu xanh để lang thang
    BUỒN
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trời buồn con nhện giăng tơ
    Mình buồn làm bậy bài thơ con nhài
    Làm hoài học ko thuộc bài
    Dzợ buồn bồ khóc, quả tai hại rồi
    NHÀI
  9. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cây hoa nhài nhà anh
    Cây hoa nhài nhà em
    Ngát hương muh không thể
    Sánh mùi nhài tóc em !
    Mùi hén !
    thấy mèo chạy đi tui chạy dzô hihih...
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nhài
    Hoa nhài đem cắm bãi ... trâu
    Thì nói chi nữa còn đâu hoa nhài
    Cố làm bài nhái thật hay
    Nhưng mà post trễ cũng y như nhài
    Tiiiiiiiiip : Cố
    ( Bài này tui nghe mùi ... thum thủm )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này