1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Giỗ giành em khóc cho ngoan
    Không thôi em giận ngày càng xấu đi
    Giỗ em hết khóc tức thì
    Lần nào cũng giỗ ... mấy khi em cười !???
    => Xấu
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Xấu
    Meo meo rửa mặt như mèo
    Xấu xấu lắm chẳng được ... em yêu
    Em không yêu vì anh xấu xí
    Như con mèo rửa mặt còn dơ !
    Tiiiiiiiiiiiiiiiip : Dơ
    ( Rùa : Sai chính tả CHẦM CHỌNG rùi đó nha ! )
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Anh được tiếng ở dơ nhất tổng
    Em Hai năm mới tắm một lần
    Cưới nhau về chơi dơ cho đã
    Có con rồi cho nó ở dơ lun...
    hu hu.... Tắm này....
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 19/09/2007
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tắm
    Phơi cho đen gọi là tắm nắng
    Tắm trắng thì làm cho bớt đen
    Đi tắm hơi thì mấy bà ... phát ghen !
    Làm thơ kiểu này tui muốn ...nổi ghèn
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Phơi
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Phơi đồ em phơi ở ban công
    Phơi cái xà rông ở trong phòng
    Tối qua có thằng kia ăn trộm
    May phước chưa mất cái xà rông

  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    nhất xà qui động trung
    xà nhỏ dzô ung dung
    xà lớn nên gắng sức
    mới xứng danh ...anh hùng!
    sức!
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Xà xà một ngọn tre già
    Mẹ con gà mái nhẩn nha tìm mồi
    Diều kia xà xuống gà con
    Mẹ gà thấy vậy xù lông trả đòn
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Xù
    ( Thơ nhái .......khi đói )
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Sức
    Cố hết sức nhưng mà ko kịp
    Gắng làm nhanh nhưng sức bất tòng tâm
    Thôi thì phải cố công gắng sức
    Làm nhanh nhanh ko thì sứt mất 1 chân
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Sứt
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sứt móng vì đi đá banh
    Sứt áo vì bởi tranh giành đồ..ăn
    Sứt mỏ vì cãi đang hăng
    Thằng kia nó cắt cái phăng lặc lìa
    Lặc
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Lặc
    Lặc lìa lặc lọi
    Lấy lưỡi liếm lợi
    La làng la lối
    Lặc lọi lặc lìa !
    ( Do đứt mỏ ! )
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Lìa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này