1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Giá!
    Giá như em đừng chảnh
    Giá như anh can đảm
    Giá giá như hồi ấy
    Thì đâu còn như vầy!
    hihihi nhanh tay hơn mới kịp
    tiếp? chảnh
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chảnh là nghề nàng
    Có chảnh chàng mới bám
    Nhưng chảnh quá thì
    Chắc chàng hổng ham
    Bám
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đã Sờ rồi còn Bám
    Bám ngày rồi Bám đêm
    Trùi cái mùi mắm nêm
    Anh mau đi chỗ khác !
    Nêm nhé !
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nêm vào một ít tình yêu
    Một ít nhung nhớ ham vui nêm vào
    Nêm vào một ít tào lao
    Ra một bầy nhái tàng tàng rong chơi
    Tàng nè!!!
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 24/10/2007
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tám ơi tư bảo tám này
    Tám riết có ngày tư quánh chết cha
    Vui thì tám ít thôi nha
    Tám nhiều mỏi miệng má la ba rầy
    Rầy
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 24/10/2007
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    TÀNG
    Tám tàng tàn tàn đi ra chợ
    Vợ tám tàng gọi giọng với theo
    Anh đi nhớ mua tai heo,
    Mua thêm hũ dấm cho em nghen tám tàng
    TÁM ớn lun hà
  7. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    tàng
    tàng tàng trên chiếc xe đạp xưa!
    Giờ đây chê nó cà tàng em hỏng đi
    Ngày xưa yêu nó là bao nhiêu
    Chở em leo dốc rơi nhiều mồ hôi!
    hihihi
    tiếp: xưa
  8. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    Có anh bị vợ rầy
    Chạy đi mua thuốc rầy
    Chợt thấy quán thịt cầy
    Quên luôn chai thuốc rầy !
    Thuốc nha !
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 24/10/2007
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 24/10/2007
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Rủ nhau đi uống thuốc rầy
    Vì rội iu sớm má rầy má la
    Thuốc rầy cũng chả nhằm nhò
    chơi lun thuốc chuột rồi hò zô ta....
    Nhò nè
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nhái đè từa lưa
    Thuốc gì đây hử ruốc
    Thuốc chuột hay thuốc rầy
    Em phái thuốc nào hử
    Chị cho một liều ngay
    PHÁI nà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này