1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em phái đai(die) lãng mạng
    Nên em chọn thuốc rầy
    Nhưng mùi rầy không phái
    Nhảy sang phái xì ke...
    he he he KE nè kẹt xe
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    KE
    Thằng em mỗi khi cười
    Nhe răng như đười ươi
    Thằng anh nhìn khoái chí
    Cười phá ke ke ke
    NHE răng nào
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 24/10/2007
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Xù ơi em bảo xù này
    Mai sau già khọm đừng cười nhe răng
    Nhe răng em hổng thấy răng
    Thấy toàn là nứu chị nhe mần giề..
    ha ha ha... Nứu nà!!
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    NỨU
    Nứu trầm ngâm hỏi nhỏ răng
    Rằng răng đi mãi, sao răng đành lòng
    Nhìn nứu nước mắt lưng tròng
    Răng đi nứu ở, nứu đừng chờ răng
    LÒNG nà
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thút thít răng trả lời rằng
    Cầm lòng hổng đặng nhưng đành phải đi
    Ở lại nứu chẳng vừa lòng
    Hãy trồng răng giả để xơi cháo lòng
    ha ha Giả!
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 24/10/2007
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    GIẢ
    Thời buổi nay thật giả khó lường
    Từ hàng giả đến giả yêu thương
    Khổ cho ai không nhận ra điều ấy
    Phải suốt đời thật - giả tai ương
    KHỔ nhỉ
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ nhất là yêu không dám nói
    Em thẩn thờ mong nhớ một nụ hun
    Một nụ hun dẫu chìm vào bể khổ
    Tóc ngắn ơi em khổ quá đi nè
    Hờ hờ hờ Hun đi!!
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 24/10/2007
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    HUN
    Ruốc khóc vì hổng được hun
    Vì chị tóc ngắn đã chun zô tròng
    Không hun nên ruốc khóc ròng
    Ngắn ơi hun ruốc cho hả lòng ruốc mong
    NGẮN ơi... đâu òi
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày không gặp ôi nhung nhớ
    Tóc ngắn theo nhái vào giấc mơ
    Trong mơ em gặp ôi Tóc ngắn
    Giật mình tỉnh dậy, Ngắn đâu rồi???
    Mơ nữa...!!
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mặ
    Ban ngày ruỏằ'c cỏằâ vỏôn mặĂ
    MặĂ vỏằ ai 'ó, ngỏân ngặĂ gỏằi thỏ**
    ặỏằ>c mặĂ 'ặỏằÊc chỏằ? mỏằTt lỏĐn
    Cạng vỏằ>i ngặỏằi ỏƠy ngỏằ"i gỏĐn bên nhau
    NGỏằ'I lỏĂi bên nhau cho ỏƠm nà ỏƠy ặĂi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này