1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu xanh III ( Thi mần thơ... con nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đợi ai trông đứng ngóng ngồi
    Chẳng phải sốt ruột, vì kiến cắn mông
    Cắn mông sưng tấy sao ngồi
    Thôi thì cứ đứng, chứ ngồi kiến xơi!!
    Sưng!
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chị Zê ơi ngồi lại mà xem
    Tóc ngắn Ruk nhớ hổng phải em
    Hồi sáng em còn ngồi xem Ruk
    Hết ngồi lại đứng Ruk khoe hàng
    Em nghi em bị đè quá, thấy toàn cao thủ vô đây thôi
    KHOE
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ngắn bị ruốc đè rùi
    SƯNG
    Vết cắn hôm qua sưng
    Nay lại sưng to hơn
    Bác sĩ nhìn cũng ớn
    Chích ngừa cho hết sưng
    ỚN quá
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió chiều thổi từng cơn ớn lạnh
    Chắc em bị sốt rét rồi chị ơi
    Nhưng hông phải em lạnh và ớn ớn
    Là bởi vì chị Ngắn hút hồn em
    ten ten ten tèn, ten ten ten tèn
    em LẠNH quá!!
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    LẠNH
    Gió mang đến một hơi thở lạnh
    Buốt hồn ai trong đêm lạnh lẽo này
    Em vẫn nhớ đôi bàn tay ấm áp
    Sưởi ấm em những ngày lạnh mùa đông
    mùa ĐÔNG sắp tới rùi
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 24/10/2007
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tàn tàn làm nhái buổi chiều
    Ai ngờ mấy đứa ra chiêu lẹ làng
    mới vừa bấm nút giao hàng
    nhìn lại đã thấy muốn tàn cuộc chơi
    CHIÊU
    Được lyenson sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 24/10/2007
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến em lang thang phố vắng
    Hiu hắt buồn nhớ một mảnh tình xưa
    Mùa đông ấy không một lần hẹn trước
    Đến rồi đi khi xuân đến đông tàn
    buồn TÀN thu...
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    TÀN
    Thu tàn thả nhẹ lá trên sông
    Mặt trời nghiêng bóng chiều tàn nhẹ đưa
    Một ngày nữa sắp tàn trên phố vắng
    Em đi rồi lòng nhẹ như lá thu
    LÁ nè
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Oái bác luyenson sửa lại... chết hồn
    CHIÊU
    Bác ra chiêu mau quá
    Làm iem nhái tá lả
    Đỡ chiêu bác vừa ra
    Và chơi luôn chiêu khác
    thì CHƠI nà
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ráng chơi bửa nay cho...sập lầu
    rồi xây lầu mới để chơi lâu
    ngày mai trong đám ếch nhái ấy
    có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
    BÀNH
    Chành bành làm thơ giửa đường
    vậy mà cũng bị lọt đường mương
    tức quá tui bành ra giửa chợ
    coi ai bành giỏi tui mới thương
    THƯƠNG
    Được lyenson sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 24/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này