1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy Chồng 7x ... !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Rosebud, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0

    Như mình ấy ấy anh iu ý. Anh thân iu nhỉ.
  2. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm mọi người khác nhau.
    Với người này chỗ kia là quan trọng, với người khác chỗ nọ lại quan trọng thì sao?
  3. VinhKnight

    VinhKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá, ai mà cũng nghĩ được như các cô đây thì tôi mừng.
    Số là tôi có thằng anh trai sinh năm 75 mà chưa thèm lấy vợ, dồn một cục lại đó làm tôi không ngoe nguẩy được vào đâu. Theo lẽ thường thì "còi to cho vượt" nhưng bố mẹ tôi thì nhất định con trai đầu cưới trước, tôi đang trẻ chờ đã. Còn trẻ gì nữa đâu, tôi ra trường cũng 4 năm rồi, công việc ổn định, lấy vợ quách còn gì.
    Thằng anh tôi (gọi là "thằng" trên này thôi chứ tôi vẫn phải thưa gửi đúng phép lắm) cũng là con bố mẹ mà hắn chiếm hết những gì đẹp nhất, đẹp trai và có duyên, con gái theo hàng đàn mà hắn không thèm cưới vợ cho tôi nhờ. Thằng chả học giỏi, Tây học về, bằng tiến sĩ, đi làm cho cty nước ngoài nên chẳng phải lo lắng gì. Hắn bảo quá 30 hắn mới nghĩ tới chuyện lấy vợ, còn bây giờ kiếm tiền và sống tự do đã.
    Tôi không được như hắn, làm đủ ăn nên cũng muốn ổn định. Tôi út nên cái nhà này bố mẹ sẽ cho. Hắn bảo hắn tự mua nhà, khi nào tôi cưới vợ thì hắn sẽ ra ở riêng, càng sướng. Cho nên hắn cũng muốn tôi cưới vợ lắm. Thỉnh thoảng đi chơi về, hắn đi qua khiêu khích "Ơ thằng kia, ngồi làm gì thế, đi lấy vợ đi chứ còn gì". Mẹ tôi bênh "mày lấy đi để em nó còn lấy" thì hắn nhăn nhở "con khác, nó khác, mẹ muốn có cháu bế thì bảo nó lấy vợ rồi đẻ cháu cho mẹ".
    Để đối phó với bố mẹ tôi, hắn có lần mang về một em hơi "cá sấu" khiến bố mẹ tôi hoảng lên. Thế là hắn yên được một dạo. Rồi hồi hôm hắn mang về một em rất xinh nhưng lại năm thứ 2, còn những 3 năm nữa mới ra trường. Bố mẹ tôi không chê được mà cũng chẳng làm gì được nên hắn lại cười tủm tỉm. Tôi thì nghi con bé này hắn mượn ở đâu về, em út bạn bè gì đó vì chẳng thấy gì là yêu đương cả. Hiện giờ cả nhà tôi bó tay vì xem ra hắn chưa muốn lấy vợ thì cũng khó thật, nhất là một tay cáo già thế này.
    Kể vậy để các em thương thì rước giùm mấy cái cục đá chắn đường này cái, cho đường thông hè thoáng.
  4. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm cho bạn VinhKnight. Theo kinh nghiệm của các bậc tiền bối, con gái thì không biết, nhưng (muốn) con trai để lấy được vợ thì phải ... SAY. SAY đấy ạ,
    SAY (Theo ở đây ) ​

    t. 1. Váng vất mê man vì thuốc hay rượu : Say rượu. Say tít cung thang. Nói uống rượu say quá. 2. Cg. Say mê. Ham thích quá xa mức bình thường : Má hồng không thuốc mà say. Say như điếu đổ. Nói trai gái yêu nhau vô cùng tha thiết.

    Cho nên để ông anh trai quý hoá của bạn lấy vợ, bạn nên tranh thủ lnhững lúc anh em gần gủi làm cho ông ấy say, bất kể lúc nào nhá, 24/24 cứ gặp ông ấy là phải say. Say rượu rồi sẽ say nhiều cái khác và cuối cùng chẳng cần giục thì ông anh yêu quí của bạn cũng tự khắc mà đi lấy vợ. Chúc bạn thành công nhá.

  5. VinhKnight

    VinhKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không xong rồi, anh tôi học bên Tây cả chục năm, uống rượu như uống nước lã. Tôi mà chuôc rượu thì say trước là chắc. Vì tửu lượng khá vậy nên mỗi khi họ hàng có họp hành là hắn được các bậc chiếu trên rủ uống cùng, chưa kể có cái mác tiến sỹ nên anh em cùng lứa trong họ cũng bị lép vế hơn trước bà con. Cũng vì thế mà ai cũng lấy hắn ra làm gương, cho tất cả những gì hắn làm là đúng. Về mặt anh em thì tôi chẳng có gì phàn nàn vì hắn lo cho tôi đủ mọi thứ (hắn bảo "tao chưa có vợ thì tao phải chăm em trai chứ" làm tôi xúc động quá) nhưng rồi đến lúc anh em mỗi đứa sống riêng ra chứ.
    Có một cách khác là bố mẹ tôi nản chí trước quyết định của hắn thì sẽ bật đèn xanh cho tôi nhưng xem ra vẫn chưa có ý đó. Em nào có nhã ý rước ông bác này đi giùm không?
  6. Toc_dai_rang_den

    Toc_dai_rang_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Anh Vinh hiệp sĩ,
    Em xin tự giới thiệu em là con gái Hà thành chính hiệu Tràng Thi. Em hiện là sinh viên năm thứ 3 của trường KHXH va NV, khoa Trung Quốc. Bố mẹ em đều là nhân viên nhà nước. Em là con út trong một gia đình có hai anh em. Anh trai em đã lập gia đình hiện đang sống ở liên bang Đức.
    Em đang yêu một người nhưng anh ý lại yêu ngưòi khác mất rồi. Em có thể giúp anh. Nhưng trước mắt anh hãy kể sơ qua về ông anh tiến sĩ của mình. Ví dụ : chiều cao, cân nặng, tính tình, sở thích, ..vv và vv....nếu có cái ảnh post lên cho em xem thì càng tốt. Em không ngại tiến sĩ vì tiến sĩ thực ra chỉ siêu về một lĩnh vực cơ bản nào đó chứ không có nghĩ là siêu nhân trên mọi lĩnh vực. Cái em ngại là tiến sĩ nhà anh có khi chỉ siêu về một thứ mà hỏng mọi thứ khác thì khổ đời em.
    Về em, em sẽ gửi ảnh cho anh để anh giới thiệu với anh trai của anh. Em tự ý thức được nhan sắc và nhận thức của mình. Vấn đề là em chưa gặp được người phù hợp.
    Anh xúc tiến đi, em nhận " cưa " .
  7. VinhKnight

    VinhKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tí nữa thì đi đời ông anh nếu mình không cẩn thận check profile của nhà em tocngan_rangden. Em đang giảng giải cho chú gì bên giáo dục giới tính cách vượt tường, chiếm đồn địch theo kinh nghiệm với ông xã thế kia mà lại muốn làm chị dâu nhà anh, thế là thế nào?
  8. Toc_dai_rang_den

    Toc_dai_rang_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khen anh. Em và bà chị dâu ( tức vợ của anh trai em ở bên LB Đức ) rất thân nhau. Thân từ hồi anh chị còn cưa cẩm nhau ở VN và em là quan toà, là tổ trưởng tổ hoà giải cũng như là Thanh Tâm Tầm Thư cho anh chị. Chuyện em post ở bên giáo dục giới tính là kinh nghiệm của bà chị dâu chứ không phải là kinh nghiệm của em. Tin hay không tuỳ anh. Em có nhiều hiểu biết . Nhưng hiểu biết không có nghĩa là kinh nghiệm. Em là một cô gái tự ý thức được các giá trị của bản thân mình và gìn giữ nó như mẹ em, bà em, cụ kị nhà em đã từng gìn giữ theo phong tục Á đông.
    Nếu anh nghi ngờ thì chúng ta chấm dứt mọi chuyện ở đây.
    Minh Điệp
  9. VinhKnight

    VinhKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chà, có bà chị dâu thế này cũng hơi sợ đấy nhỉ. Là vì em không ghi kinh nghiệm từ chị dâu mà ghi là "ông xã chị" nên anh giật mình toát cả mồ hôi. Đâu có sao, thanh niên phải hiểu biết.
    Xét ra mình cũng chẳng ra gì khi đem rao ông anh trai nhằm mục đích thủ lợi cho... tương lai thằng Tí sau này.
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Kể ra anh ý mà không phải là tiến sĩ gì gì đó thì mình cũng đăng ký làm ứng củ viên cái nhể nhưng mà nghe kỹ toàn cảnh thì hơi rét rồi. Thôi đi kiếm cái áo bông mặc vào vậy

Chia sẻ trang này