1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng bằng tuổi hay lớn tuổi hơn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuongha, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    That''s right!!!
    Đến lúc ế rồi, làm gì còn nghĩ đến chuyện lấy người hơn tuổi hay bằng tuổi, có được em kém cả chục tuổi có khi cũng vơ vội ý chứ
  2. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy cái bài này của mình đấy.Lấy ai thì cũng thế thôi mà đúng không?Cái chính là mình sống như thế nào,và mình muốn sống như thế nào.Con trai thời nay cũng sắc sảo lắm.
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống phức tạp đi, đa dạng hơn, vội vã hơn và con người cũng phải năng động hơn để thích nghi.
    Con gái bây giờ nhạy cảm, tinh tế lắm. Con trai cũng phải mạnh mẽ, sắc sảo để cân bằng thôi. Quy luật tồn tại của loài.
    Tất nhiên luôn tồn tại những cá thể đơn lẻ có những sự sai biệt, thực tiễn cuộc sống sẽ nghiền nát họ mất. Ôi!!!
  4. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trước kia tớ cũng thích lấy chồng bằng tuổi vì nghe các cụ nói" cùng tuổi nằm duỗi mà ăn", tớ cũng muốn" nằm duỗi" và tớ rất sợ những lão" già đời" trong đầu tớ lúc nào cũng đề phòng mấy gã này, có vẻ bọn gã đầu óc đen tối lắm, nhiều âm mưu lắm...thế nên mối tình đầu của tớ hơn tớ đúng...2 tháng tuổi, và tồn tại được 7 tháng thì bọn tớ vĩnh biệt tình yêu( vì bọn tớ ko cân bằng được 2 chuyện HỌC và YÊU nên cuối cùng cả 2 nhận ra là..sự nghiệp cái đã, chia tay vui vẻ, sau còn là bạn bè được mấy năm đến khi tớ lấy chồng cơ). Thế rồi đùng một cái tớ iu một anh hơn tớ đên 8t, râu phải cạo hàng ngày, tóc đã hoi hói rồi, răng thì vàng khè vì hút thuốc có thâm niên, quần áo lúc nào cũng "đơn giản thôi, anh hết tuổi loè loẹt rồi"...thế mà mối tìn này kéo dài gần 3 năm rùi thì kết thúc bằng một cái đám cưới mấy tiếng đồng hồ, thế mới oái oăm chứ....Nếu ai công nhận là "Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu" thì suy cho cùng yêu bằng tuổi hay hơn tuổi cũng chẳng kéo dài được bao lâu đâu, kiểu gì cũng có hồi kết thúc...để mà chui vào...mồ thôi. ...vấn đề dặt ra là trong "mồ" bạn có thấy "tiện nghi như ở nhà" ko thôi, chứ bằng tuổi hay hơn tuổi ko phải là vấn đề.
    Được hoabattu1981hn sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 25/06/2004

Chia sẻ trang này