1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng bằng tuổi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuandongdo, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng bằng tuổi....

    Yêu nhau 3 năm rồi ạ! Sóng gió đủ đường rồi. Giờ thì tạm yên ổn vì cả hai đứa cũng đều đi làm rồi. Chắc là năm sau bọn em cưới. Nhưng lại bằng tuổi nhau. Giờ mới thấm những điều thiệt thòi mà mình fai chấp nhận. Hồi còn học đại học thì vỗ ngực tự hào người yêu em bằng tuổi, hiểu nhau, hợp nhau cực kỳ. Đến lúc này thì lại thấy mình là con gái mà sao chẳng có cảm giác được che chở, được nũng nịu đỏng đảnh 1 tí với người yêu mà cứ toàn lo toan tính toán cuộc sống. Vì mình ko làm thì ai làm, người yêu = tuổi nên vẫn trẻ con. Nhiều khi chăm như chăm em.
    yêu nhau đến 3 năm rồi ko thể chia tay vì lí do " anh bằng tuổi em anh trẻ con , anh thiếu suy nghĩ anh ko già dặn như em, anh ko biết lo toan, anh không kiếm được nhiều tiền như em nên em chia tay anh."
    Nhưng mà em cứ nghĩ đến chuyện lấy nhau về, mình fai đóng vai trò như một người chồng mà chán quá oa oa oa oa
    Muốn anh phải là chỗ dựa thực sự cho cả cuộc đời em cơ anh ơi huhuhuhuhu
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    lại có người không bằng lòng với hiện tại, lại một nguy cơ đổ vỡ có thể xảy ra. con gái chán thật, họ thường lo xa thế này đây, thế sao lúc mới yêu không nghĩ luôn đi, giờ mới thấy hối hận hả .quay đầu lại vẫn kịp đấy
    thế này mà cũng gọi là yêu 3 năm cơ đấy
  3. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1

    Thế thì yêu thôi, đừng cưới bác ợ
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là hai người có yêu nhau nhiều không! Không khuyến khích chia tay nhé!
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Có ng yêu nhau cả chục năm mà vẫn bỏ. 3 năm nghĩa lý gì.
  6. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    3 ăn thua gì, gần 10 năm còn bỏ huóng gì 3 năm
  7. 0thuatuong0

    0thuatuong0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    iu 70 năm rồi còn bỏ kia kìa
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    sao họ yêu nhau lâu quả nhỉ. Thật là ngưỡng mộ đây. Mình không yêu ai nổi đến 1 năm. Chắc khi mình yêu thì hoạt động gấp 3,4 lần nên 1 năm của mình bằng 3,4 năm của người khác.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 01/11/2008
  9. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thế sao không nghĩ ngược lại là yêu bằng tuổi, nhìn bạn bè người yêu vợ con nó cứ mơn mởn ra, trẻ trung nhí nhảnh xinh xắn đi bên cạnh,còn người yêu mình, vì bằng tuổi nên con gái trông cứ già dặn hơn, nhiều khi cũng tủi thân lắm, nhưng yêu 3 năm rồi, ko lẽ lại bỏ vì lí do "trông em già hơn anh nhiều quá"
    Đàn bà con gái phức tạp nhể - như thế nào là lo toan, như thế nào là kiếm được nhiều tiền hơn, như thế nào là như chăm em - cái này vô cùng phết
  10. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ờhâhhhâh bạn này nói hay đới. CŨng đúng nhể. Nghĩ như thế này lại thấy yêu ng yeu mình hơn .
    Tất nhiên là chả có ai bằng lòng mới những cái mình có rồi, Ai mà chả muốn có hơn nên thành ra đôi khi nhiều tâm sự muốn than thở. Còn thực sự là Yêu thì vẫn yêu chứ, và vẫn muốn hạnh phúc bên nhau lắm !

Chia sẻ trang này