1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng bằng tuổi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuandongdo, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    quan trọng là suy nghĩ thế nào thôi ạ ! chứ bằng tuổi hay kém tuổi thì có làm sao ạ, cái chính là cách nhìn nhận cuộc sống có già dặn hay ko thôi
  2. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    èo bằng tuổi mà còn thế nửa thì trường hợp phi công trẻ láy máy bay bà già thì sao nhỉ
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    úi jời ơi, mệt với mấy cô quá cơ , lấy chồng thì vẫn muốn, mà kêu ca lại càng ác hơn. Kêu ít thôi, chồng nó chán, nó bỏ thì khổ em là em khuyên thật lòng. Ke ke.
    Em cũng muốn "chống lầy" hị hị
  4. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    vầng ai mà chả muốn lất chồng. Còn kêu thía này là ác bình thường :-j
  5. khongbietgi2007

    khongbietgi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    nói thì hay , chứ trong chăn mới biết có rận
    TH này bạn tôi gặp nhiều rồi , nói chung con gái thiệt thòi hơn con trai , chọn chồng là chọn cả đời người còn lại của mình , cưới cũng dở mà ko cưới cũng dở
    đặc biệt con gái có tham vọng mà cưới phải anh chồng ko tu chí thì quả là mối hận ngàn thu
    P/S cho các em gái đang học DH : thời SV yêu thì yêu chơi thôi , năm cuối bỏ xừ đi tìm anh nào hơn tuổi , sự nghiệp thành hình rồi ý. Chứ kể cả cưới thằng bằng tuổi mà tài giỏi thì sau này nó phất lên tỷ lệ mèo mỡ là cực cao

  6. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nói đi thì cũng phải nói lại nhỉ, đến lúc tu chí thành tài rồi thì lại bảo lo mèo mỡ ăn vụng, mệt với các chị em thật
  7. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ị hị hị, thế thì bỏ quách đi, nếu đã có những hoạch định cho tương lai, mà anh chàng người yêu đấy ko đủ khả năng (về cả chất lẫn lượng) để cùng mình song hành với những hoạch định đấy, đeo bám nhau vì chữ TÌNH mơ hồ lúc này thì chỉ khổ nhau thôi - mà đặc biệt là đàn bà con gái nữa, kiếm đựoc hơn chồng 1 ít, tự thân nhìn thấy chồng hoặc cảm giác chồng kém hơn mình là kiểu gì cũng sinh ra thói coi thường chồng, coi thường gia đình chồng - tới lúc như thế này, thì chuyện hiển nhiên là chỉ có dằn vặt nhau mà sống, vì đàn ông, cho dù thế nào đi nữa, họ đều không thể chịu được kiểu "xúc phạm" đấy...
    Cái ví dụ tớ nêu, bạn yên tâm, tớ có thực tế, tớ đang ở trong chăn, cũng đang bắt rận, và nói ra như thế, để thấy rằng, bạn chủ topic nhìn thấy người yêu mình có những "yếu điểm" như thế, thì cũng nên hiểu rằng "mình cũng có những yếu điểm tương tự" trong mắt người yêu - làm người ai cũng hoàn hảo thì còn gì là cuộc sống nữa, hoặc là còn thì cuộc sống đấy chán ngắt.
    Tớ và người yêu, sinh cùng năm, và ngày mai sinh nhật người yêu tớ, còn tớ, thì đã tổ chức mừng mình tròn tuổi mới cách đây đúng 1 tuần rồi ...đôi khi tớ thấy anh ấy rất trẻ con, đúng như cái đám bạn con trai nhí nhố cùng lớp cấp 3, đại học của tớ, nhưng phần lớn tớ cảm thấy anh ấy đúng là người tớ cần cho cuộc sống này...có khi chả phải vì những gì anh ấy thể hiện, mà vì tớ có niềm tin vào cảm nhận và chọn lựa của mình...và trên hết, thì dù bằng tuổi, dù thế này hay thế khác, tớ đặc biệt tôn trọng người yêu mình, tất cả lời nói ra đều được cân nhắc kỹ lưỡng, khi nào có những thắc mắc hay nổi khùng hay gì gì đi nữa, thì tại thời điểm đấy, tớ hay im lặng...sau rồi sẽ cùng nhau giải quyết. Người yêu - vợ - chồng thì xét cho cùng là mối quan hệ giữa người với người, nhưng đặc biệt hơn bởi ta gắn Yêu thương vào đấy, thế nên cư xử và thể hiện sao cho đẹp nhất và tốt nhất so với những mối quan hệ khác - vậy là ổn rồi.
  8. pharma

    pharma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn đưa ra các lý do rằng "bằng tuổi nên trẻ con", "thiếu suy nghĩ", "không già dặn" bằng bạn, "không biết lo toan", "chăm như chăm em".
    Hỏi bạn này:
    1. Có ai buộc bạn phải chăm sóc anh ấy như chăm em, hay là do bạn tự nguyện?
    2. Có câu chuyện nào chứng minh là anh ấy không biết lo, chỉ mỗi mình bạn biết lo?
    3. Có gì để thể hiện rằng bạn chín chắn và già dặn, và biết suy nghĩ hơn anh ấy?
    4. Và đâu có ai cấm người "già hơn" nũng nịu, trẻ con với người "trẻ hơn"?
    Vấn đề là: Hợp tình, hợp lý và hợp cảnh. Vậy cái lý do nào khiến bạn không cho phép mình đỏng đảnh, nũng nịu với anh ấy? Là do anh ấy không thích hay là vì bạn không muốn?
    Bạn hiển nhiên biết, đàn ông và đàn bà là không giống nhau, từ hình thức bên ngoài cho đến cấu trúc sinh học, cũng như khác nhau từ hành vi nhận thức cho đến cảm xúc.
    Chính vì vậy mới có cái giai đoạn gọi là "tìm hiểu". Và kết quả của sự tìm hiểu có khi là một happy ending nhưng cũng có khi là kết thúc để khởi đầu 1 sự tìm hiểu khác với 1 đối tượng khác.
    Giả sử như nhận xét của bạn là đúng, vậy tại sao bạn lại yêu thích người như vậy?
    Chắc chắn phải có ít nhất 1 lý do nào đó khiến bạn gắn kết với anh bạn ấy chứ, phải không?
    Vả lại, ước mong anh "phải là chỗ dựa thực sự cho cả đời em" chính xác là gì hở bạn?
    Là 1 người đàn ông vạm vỡ để bất kỳ lúc nào bạn cũng dựa vào?
    Là 1 người khôi ngố, tuấn tú để bạn suốt ngày ngắm nhìn và ngưỡng mộ?
    Là một người kiếm được thật nhiều tiền để bạn chi xài thoải mái?
    hay là ... ???
    Bạn giải đáp các thắc mắc của mình đi, rồi mình sẽ viết tiếp cho bạn
  9. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: những cái bác nói ra quá đủ để làm lí do chia tay rồi.nếu ko yêu nữa,chỉ đến với nhau như 1 thói quen khó bỏ sau 3 năm thì ko nên bác ạ
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    yêu mà kêu ca hoài..

Chia sẻ trang này