1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng bằng tuổi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuandongdo, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Yêu và chung sống có lẽ là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau
  2. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Những lý do mà tớ nêu ra để tâm sự với mọi ngừoi tớ trải nghiẹm và rút ra từ chính chuyện tình yêu của tớ.
    Trả lời bạn này :
    1. Chả ai buộc tớ phải chăm người yêu tớ như chăm em. Điều đó quá hiển nhiên rồi. Nhưng vần đề là hai ngừoi yêu nhau không lẽ lại không chăm sóc cho nhau. Chăm sóc quá đi chứ! :-J Thế nhưng mà vì bạn ý trẻ con cho nên, tớ đôi khi phải lo lắng nhắc nhở bạn ý những cái rất trẻ con mà đáng nhẽ một thanh niên tốt nghiệp đại học rồi thì có thể tự làm đựoc. Ví dụ nhé : đi ngủ sớm, hút ít thuốc, gọi dậy đi làm.... Đấy nên nhiều khi tớ thấy tớ đang lo lắng cho bạn ý, như kiểu lo lắng cho 1 đứa em. Nếu giả sử bạn tớ hơn tớ dăm ba tuổi thì cái mà tớ chăm lo cho anh ý có thể sẽ là đừng suy nghĩ trăn trở về công việc nhiều quá mà lại ốm, hay đừng lao vào sự nghiệp quá bla bla bla....

    2. Ví dụ chuyện chỉ mình tớ lo lắng nhiều lắm lắm! Tớ chỉ kể điển hình ra đây chuyện bọn tớ đi vay nợ, đến lúc phải trả. Gần đến ngày hẹn trả rồi mà chưa có thì cũng chỉ mình có xoay sở, còn bạn ý thì giáo hoảnh nói là không có. Đúng là bạn ý ko có, và tớ cũng thế. Nhưng cái quan trọng là ý thức đựoc việc cùng phải đi xoay sở chứ không fai ỉ lại vào mìh tớ.
    Trong quãng thời gian tốt nghiệp chờ lấy bằng, bạn ý có thể đi làm tạm thời ở đâu đó, nhưng bạn ý lại chọn ở nhà 2 tháng để chờ lấy bằng và đi làm ở chỗ bố đã book sẵn cơ. :))
    Tớ thích bố của những đứa con của tớ phải khỏe mạnh, để ít ra thì chơi đùa đựoc với chúng nó. Nên tớ khuyến khích bạn ý tập thể thao, còn bạn ý lại không thíc lắm.
    3. Chuyện con trai con gái bằng tuổi và con gái có suy nghĩ già dặn hơn thì xảy ra đến 95% những đôi yêu nhau rồi bạn ạ. Tớ muốn sau này lấy nhau phải có cơ sở tài chính vững chắc.tớ tin là điều đó đảm bảo hạnh phúc cho những đôi vợ chồng trẻ.Nên tớ thích họach định tương lai cụ thể dựa trên thu nhập hiện có,hoặc là ít nhất cần phải các khỏan fụ thu để ổn định hơn. Còn bạn ý chưa nghĩ đựoc như thế.Chưa tính đựoc xa xôi.
    4. Còn chuyện đỏnh đảnh thì chả ai cấm ai, nhưng qua nhiều chuyện khiến mình lúc nào cũng già hơn, nên mất đi cái cảm giác là con gái mềm mỏng yếu đuối rồi.Còn từng này tuổi rồi chả fải dỗi hơi mà đi chạy theo chủ nghĩa hình thức, muốn ngừoi yêu mình fai tuấn tú để mà ngắm nghía. Một ngừoi đàn ông vạm vỡ hay một ng có thế kiếm dc nhiều tiền chả có nghĩa lý gì nếu như anh ý không khiến mình cảm thấy yên bình, cảm thấy dc che chở khi ở bên.
    Tớ viết ra những điều này là để muốn biết xem bạn sẽ nói gì với tớ tiếp theo. Và cũng chính vì tớ viết những dòng này nên tớ tin chắc sẽ có bạn nói, thế thì xác định lấy nhau để làm gì, để mà lại lên đây than thở? Nhưng quả thật đối với tớ 3 năm là quá nhiều để có thể thay đổi. Với lại còn tình yêu dành cho nhau nên khó để mà nói chia tay và đi tìm hạnh phúc khác lắm. Ngay cả có những lúc tình cảm trong tim tớ cũng thế.
    Đúng là ai cũng nói, con gái không nên vì chữ tình nhiều quá, yêu nhiều rồi đến khi lại đau. Nhưng tớ lại không dám làm trái với con tim mình mới hèn nhát làm sao chứ! Và thế là tớ lại tiếp tục than vãn ở đây và lại lo lắng cho tương lai của mình. Mâu thuẫn quá!
  3. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Những lý do mà tớ nêu ra để tâm sự với mọi ngừoi tớ trải nghiẹm và rút ra từ chính chuyện tình yêu của tớ.
    Trả lời bạn này :
    1. Chả ai buộc tớ phải chăm người yêu tớ như chăm em. Điều đó quá hiển nhiên rồi. Nhưng vần đề là hai ngừoi yêu nhau không lẽ lại không chăm sóc cho nhau. Chăm sóc quá đi chứ! :-J Thế nhưng mà vì bạn ý trẻ con cho nên, tớ đôi khi phải lo lắng nhắc nhở bạn ý những cái rất trẻ con mà đáng nhẽ một thanh niên tốt nghiệp đại học rồi thì có thể tự làm đựoc. Ví dụ nhé : đi ngủ sớm, hút ít thuốc, gọi dậy đi làm.... Đấy nên nhiều khi tớ thấy tớ đang lo lắng cho bạn ý, như kiểu lo lắng cho 1 đứa em. Nếu giả sử bạn tớ hơn tớ dăm ba tuổi thì cái mà tớ chăm lo cho anh ý có thể sẽ là đừng suy nghĩ trăn trở về công việc nhiều quá mà lại ốm, hay đừng lao vào sự nghiệp quá bla bla bla....

    [/quote]
    Những cái 2,3,4 đằng sau tớ ko ý kiến vì nó thuộc diện, hoàn cảnh của ai thì người đấy cảm nhận rồi, nhưng cái 1 này tớ thắc mắc lắm...bạn lấy gì chắc chắn là người đàn ông hơn tuổi bạn sẽ ko hút thuốc, sẽ ko dậy muộn...bla...bla...bla mà sẽ chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp
    Và theo tớ, việc nhắc nhở thế kia là tự bạn thấy cần phải nhắc, cần phải quan tâm, tự trong tâm của bạn nghĩ là mình nên như thế...chứ thực tế chắc gì LÚC NÀO người yêu bạn cũng muốn bạn làm như thế, có khi nào bạn thử đặt mình vào anh ấy, thử xem, ngày nào cũng bị như thế thì chịu nổi không, có khác nào mẹ anh ấy không? Có khi nào, chính vì cái sự "quá" này của bạn mà anh ấy thấy mình chả cần phải chở che cho người con gái quá chu toàn thế này rồi, giống như bạn cứ để ý mà xem, các cậu con trai, họ thương mẹ mình, với họ mẹ luôn là tất cả, là niềm tin, là hạnh phúc, đôi khi còn là sự thần tượng nữa...nhưng có mấy cậu mà nói được với mẹ rằng "mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm" "mẹ ơi, con rất biết ơn mẹ vì mẹ đã cực kỳ vất vả vì con"....và rồi biến điều đấy thành những hành động kiểu như cuối tháng lương tặng mẹ 1 món đồ đẹp, ngày cuối tuần nào đó rủ mẹ đi ăn riêng 2 mẹ convới nhau, đưa mẹ đi siêu thị 1 cách tự nguyện....
    Đấy, tớ chỉ thấy cái 1 này nó hơi thái quá, và thường thì đàn ông họ ko thích.
    Tớ cũng thấy cảm thông với bạn, vì tớ cũng yêu bằng tuổi, có những điều khó nói, mà chỉ là mình mới cảm nhận được, nhưng cái chính tớ nghĩ, nếu đã chọn rồi thì hãy tin tưởng sự lựa chọn của mình, đừng băn khoăn là đúng hay sai mà tội cho những Yêu thương đôi lứa đang san sẻ...chỉ là nếu cái gì chưa thực sự phù hợp lắm cho mối quan hệ của 2 đứa, thì mình nên suy nghĩ, cân nhắc, rồi tìm ra cách xử lý sao cho hợp lý nhất, để cảm thấy cuộc sống còn đầy những thứ cần khám phá chứ không phải than thở rằng sao số mình khổ thế, mình cũng yêu mà sao khổ hơn cả vạn người khác cũng yêu như mình...
    Tớ có 1 bí quyết để người đàn ông cùng tuổi của tớ luôn phải lớn hơn tớ? Tớ cứ type ra đây nhé, biết đâu lại giúp được gì cho bạn
    Đấy là, dù việc lớn, việc bé gì đi chăng nữa, miễn là liên quan đến tớ, tớ đều mang ra hỏi ý kiến của người yêu mình, luôn tiếp nhận ý kiến đó, dù là tiêu cực hay tích cực, thì viêcn trước tiên là tớ lắng nghe, sau rồi nếu tớ thấy tiêu cực thì tớ luôn "ý em là thế này này, việc đấy em nghĩ là như này, cách giải quyết của em là như thế này này"...chỉ cần lời nói thế này thôi, là nghiễm nhiên đàn ông chấp nhận thảo luận, và mình sẽ đưa ra phương án tốt nhất lúc đấy, trên sự đồng ý của cả 2.
    Sau rồi 1 ý nhỏ nhỏ nữa, là tớ luôn cố gắng tìm những điểm mạnh của người yêu mình - dù cũng chẳng phải là nhiều nhặn lắm, xong rồi tớ hay có nhữg câu hỏi, những vấn đề thắc mắc về những điều liên quan đến điểm mạnh của anh ấy, thế là anh ấy hăng say giải đáp...dù đôi khi, những giải đáp đấy, có nghe xong tớ cũng chẳng hiểu, kiểu như để Ipod chạy được thì mạch điện nó phải cấu tạo như thế nào ấy....nhưng kết quả thu lại, tớ nghĩ là người yêu tớ vui, vì anh ấy đã chia sẻ được những hiểu biết của anh ấy cho người mà anh ấy yêu thương nhất...
    Chúc ấy đừng bao giờ phải than phiền kiểu này nữa nhé...nếu còn muốn đi đến cuối chặng đường với người đàn ông cùng tuổi...
  4. pharma

    pharma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến cho việc này, bạn yurina26 đã viết cho bạn rồi đó.
    Mình nghĩ sao nếu mình nói, việc bạn cho đó là thể hiện của tình yêu là 1 sự nhầm lẫn tai hại?
    Bạn ạ, đồng ý là yêu nhau thì chăm sóc cho nhau, nhưng cái sự chăm sóc ấy chỉ có giá trị khi người được chăm sóc muốn nhận. Bạn có bao giờ để ý đến giọng nói, biểu hiện của người ấy khi nghe những điều căn dặn, nhắc nhở của bạn? Anh ấy hớn hở làm theo hay uể oải thực hiện?
    Cẩn thận nghen bạn, vì chính sự chăm sóc "kỹ lưỡng" của bạn đã làm hư anh ấy đấy. Không tin, bạn hãy kiểm chứng lại xem. Coi lúc mới quen, anh ấy có "tệ" hơn hiện nay không thì biết.
    Nếu mình là anh ấy, mình cũng sẽ làm như thế. Vì sao? Vì mình thừa biết, đằng nào cũng có người lo, mình khỏi lo cho mệt óc.
    Bạn hiểu ý mình không? Bạn hãy suy nghĩ thêm về cách giải quyết của bạn yurina26 xem sao. Quan trọng là đối thoại và cùng nhau tìm qỉai pháp bạn ạ.
    Tại sao phải đi làm tạm thời? Tại sao không phải làm dài hạn ở 1 nơi mà mình thích, một công việc mình nghĩ là phù hợp?
    Mình có cảm giác là bạn đang cho phép mình can dự sâu vào cuộc sống và sự nghiệp của anh ấy.
    Bạn không thích công việc mà bố anh ấy tìm cho, hay là bạn chỉ không thích việc anh ấy không tự mình đi xin việc?
    Theo mình, thật ra đây hoàn toàn là việc cá nhân, vả lại 2 tháng không phải là quá lâu. Đi xin việc sau khi có bằng tốt nghiệp thì sẽ tốt hơn và dễ tìm việc hơn chứ bạn. Cách suy nghĩ của anh ấy cũng đâu có gì quá đáng.
    Bạn thấy anh ấy ốm lắm à? hay là bạn muốn anh ấy phải khỏe mạnh hơn nữa?
    Chỉ khi nào bạn đưa ra bằng chứng là anh ấy hiện có vấn đề về sức khỏe thì may ra anh ấy sẽ suy nghĩ đến gợi ý của bạn, còn như người ta đang thấy mình khỏe mạnh, bình thường thì việc gì phải đi tập thêm theo ý của bạn. Nói thật chứ, nếu mình là cậu đó, trong lòng mình sẽ lẩm bẩm: em thích thể thao thì em cứ tập!
    Bạn vốn biết, trời sanh tính phụ nữ lo xa, đàn ông thì phải có chứng cứ mới tính tiếp. Do vậy, nếu tới lúc anh ấy có con, và thấy mình có vấn đề về sức khỏe, bạn không kêu, anh ấy cũng sẽ tự đi khám và tập luyện vì con, vì bạn và vì anh ấy thôi.
    Cuộc đời là canh bạc, có gì chắc chắn đâu bạn. Những điều bạn "Muốn" đó, bạn có thảo luận cùng anh ấy không, hay là nó nằm trong sự suy tư của bạn?
    Hiện nay 2 bạn mới đi làm, làm sao có thể hoạch định tương lai cụ thể được hở bạn?
    Quan trọng là cùng nhau ứng phó trước tình huống mới trong cuộc sống thôi.
    Nhìn chung, cũng bởi vì quá lo xa và muốn mọi việc chu toàn cho nên bạn đã "lấn sân" rồi. Làm gì thì làm, bạn đừng quên cả 2 đang chỉ là "BẠN" thôi, chưa có gì rằng buộc với nhau hết. Hãy tôn trọng sở thích, cách suy nghĩ và cá tính của anh ấy bạn nhé.
    Không biết bạn có tin không, nhưng người đàn ông "LỚN" hay "BÉ" là do ở cách cư xử của người phối ngẫu đấy.
  5. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bạn yêu người yêu bạn đến mức nào, bạn thấy có thể chia sẻ cùng cam cộng khổ với người yêu bạn khi hai bạn sống cùng nhau không Nếu bạn cảm thấy không vượt qua được thì tốt nhất là chia tay.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13

    Vàng 1 và 3: Nên bỏ.
    Vàng 2: Chẳng sao hết. Tùy vào góc nhìn thôi. VD sau khi tự kiếm đc job khá từ khi còn đi học, tôi lại nghỉ gần nửa năm để chui vào rọ nhà nước (có người recommend mình.) TH1 cũng là sự tự năng động và tự quyết của bản thân. TH2 cũng vậy. Không phải cứ vào chỗ có người recommend là kém năng động gì hơn đâu. Bạn nên nghĩ rộng ra hơn là chăm chắm vào mấy chữ ''đc bố book sẵn'' mà đánh giá là người này là ỷ lại và không có tính năng động.
    (Nói chung là nên bỏ, tôi chỉ ráng nói mấy lời ở chỗ liên quen đến job jiếc để bạn nhìn sự việc theo nhiều hơn một hướng mà thôi. Mong là chia sẻ ít kinh nghiệm cho bạn về chuyện công việc - việc riêng của bạn. Còn chuyện tình cảm thì: Bỏ!)
  7. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Bằng tuổi nằm ruỗi mà ăn cưới đi thôi
  8. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn hỏi, mình và người yêu cũng có các vấn đề giống như trên, có cách nào sửa chữa được không ?
  9. khongbietgi2007

    khongbietgi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    ỷ lại hay không thì người ta yêu nhau 3 năm chả nhẽ lại ko biết . Nói chung đây là 1 tiêu chí khá quan trọng ở con trai mà cần cân nhắc kĩ . Dù có cưói thì cũng phải cải thiện tiêu chí này nếu nó ... hơi thấp
    topic này thực ra không hẳn là "yêu cùng tuổi hay không" mà là có nên yêu cái anh "như thế này ko ạ" .
    Như đã nói ở trên , các anh chàng như trên vàng thật giả hơi lẫn lộn , phải nói là sau khi đi làm 1-3 năm( giai đoạn chuyển đổi khá quan trọng đặc biệt với TH ở trên ) thì bắt đầu "lộ hàng" , cá tính và quan niệm sống cũng như tư tưởng mới hình thành ... Khổ nỗi do "yêu cùng tuổi" nên chủ topic khó lòng có thể chờ cho tới lúc ý....
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chính vì "con gái có thì" và dù thế nào thì đàn bà vẫn là đàn bà, mạnh mẽ tới chừng nào rồi cũng có lúc hoàn cảnh bẳt buộc phải yếu đuối (cái này tớ nghĩ ko phải do tính cách con người mà là do kiểu như giới tính quy định) thế nên, khi đã lựa chọn và yêu người cùng tuổi, chắc chắn sẽ có những hạn chế riêng biệt mà buộc lòng mình phải hoặc cố gắng xem như không có, hoặc hãy cùng nhau cải thiện, để đi dến kết quả tốt đẹp nhất là Happy ending...còn nếu cứ ời ời thì sẽ ko được gì ngoài việc mua bực mình vào thân và tự đặt lên vai mình 1 gánh nặng chẳng đáng có.

Chia sẻ trang này