1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng có gì vui không :-<

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hehe
    Đúng là có vấn đề, nhưng cả 3 vấn đề này hình như đều là .. vấn đề của bên phe phụ nữ , kid ơi .. Anh trả lời đi ngược lại nhé
    3) là xí quá chả ai thèm, ...
    Người ta có câu, "trai tài gái sắc", ít khi có kẻ nói ngược lại là "gái tài trai sắc" lắm nha ! Nên xấu xí thì con gái mới lo lắng thôi . Còn con chai thì hok wan trọng lắm bề ngoài . Bề ngoài của con chai trung bình là ok rồi . Cái "điệu", xin nhường cho bên con gái . Kô có con gái xấu, chỉ có con gái chưa chịu .. điệu lên thôn ! Cũng như nếu nói về đàn ông, cái xấu đẹp của đàn ông được đo = cái tài của họ . Vì vậy, để đối với câu nói "ko có con gái xấu, chỉ có con gái ko chịu điệu lên", người ta cũng cho rằng: "Kô có đàn ông bất tài, chỉ có đàn ông .. lười" mà thôi .
    ==&gt; tiểu kết luận : xí là vấn đề của con gái , kô phải của đàn ông
    2) là quá kén, kén tới mực bị ế mà k biết mình đã ế
    Anh thề, cross my heart (đang long trọng dơ ngón tay gạch chéo ngực và đưa lên thề), là anh biết mình ế . Okia, cho anh đại diện cho đàn ông trên 30 và thề chuyện này đi .
    Tuy nhiên, anh ko có kén . Chuyện này tất nhiên sẽ có hàng chục triêu đàn ông trên 30t cũng đồng ý với anh .
    Chuyện kén rồi ế là .. hihi vấn đề của phụ nữ . Không phải cúa đàn ông 30Something của tụi anh đâu, kid ui ... heheh
    Đúng vậy, tuy người ta hay dùng chứ ế cho cả đàn ông và đàn bà cho vui, cho vừa lòng phong trào ... pro nam nữ bình đẳng . Nhưng thật ra, từ "ê" xuất hiện đầu tiên trong tự điển VN là .. hhihih giành cho phái nữ . Ai đi kiếm ra được cuốn tự điển VN đầu tiên thì anh mới .. chịu sai à nha .. hihihi
    Từ xưa, ế là của phụ nữ VN, ko phải của đàn ông VN, vì nhiêu lý do . Anh xin đưa ra vài lý do từ 1001 lý do nhé:
    - Trai hồi xưa năm thê bảy thiếp . Chứ chả ai bảo phu nữ thời xưa đa phu bao giờ . Về phuong diện toán học, nam nữ dân số sấp sỉ = nhau, mà đàn ông lại 5 thê 7 thiếp , như vậy, sẽ có 1 số phụ nữ .. ế chồng .
    - Hay nếu lý luận thời nay, dù đàn ông ko 5 thê 7 thiếp, nhưng cứ như cô Cọp Cái trong thread này dẫn chứng, đàn ông hay có bồ , bồ nhí này kia, như vậy, lý luận toán học sẽ cho thấy, một số phụ nữ chỉ có bồ chứ cũng là .. ế chồng ! hehehe
    - Hay kô cần dùng đến cách mệnh đề toán học nhé . Cứ chỉ mang ra luận lý căn bản của sinh vật học đi . Đàn ông có sinh con kông ? Dạ thưa không . Chỉ có đàn bà mới mang nặng đẻ đau thôi . Các nhà sinh vật chứnng minh rõ ràng, nếu phụ nữ trên 30 mà mới sinh con đầu lòng, tỷ lệ sinh con bị trục trặc cao hơn gấp mấy lần so với trước 30 . Càng lớn tuổi thì các dễ bị trục trặc với đứa con đầu lòng . Nhất là trên 40 mà còn sinh con thì rất dễ bị down, một chứng bịnh tâm thần cho đứa bé . Nhưng vậy, nếu đàn bà không lấy chồng sinh con cho sớm , đàn bà sẽ bị .. ế ! Còn đàn ông, hehe, +30t mới có con thì con vẫn thông minh khỏe mạnh nếu vớ đuợc cô vợ là 8x đấy nhé .... 87 hay 88 càng tốt
    ===&gt; tiểu kết luận : ế là vấn đề chính của đàn bà, đàn ông chỉ là .. vấn đề nhỏ ! hehehe
    1 là mải mê kiếm tiền quá quên đi ....
    Cái vụ mải mê kiếm tiền này, trời ơi, đây là vấn đề của phụ nữ mà . Hoàn toàn ko phải là vấn đề của đàn ônng . Này nhé, tục ngữ của phương tây có nói :
    "Người đàn ông thành công là người kiếm đựợc đủ tiền cho người đàn bà đi shopping thoải mái xả láng . Và nguời đàn bà thành công là người kiếm được nguoi đàn ông đó"
    hic hic , đàn ông tụi anh, nhờ trên 30t nên mới thấu hiểu đuợc ý nghĩa câu tục ngữ đó, và . và ... tụi anh chỉ là ... chỉ là chiều phụ nữ bên em thôi mà !
    Nếu tụi anh mê kiếm tiền quá mà quên đi nghĩa vụ gì đó thì .. tụi em phải nhắc chứ . Nhắc = lời nói, email , phone, ko xong thì tụi em nhắc nhở bằng hành động đi . Theo thiển ý của anh, và anh cũng đoan chắc phe đàn ông trên 30t của bên anh đồng ý, nếu xảy ra sơ sót này là .. lỗi bên phụ nữ các em, không nhắc nhở tụi anh đúng cách . Không nhắc nhở đúng cường độ, đúng nơi chốn, và đúng đối tượng . Làm .. tụi anh mải kiếm tiền (cho tụi em xài) mà quên đi nghĩa vụ thôi . Có khi nhớ lại thì tụi em đã đi lấy chồng (chồng duoi 30t chứ ko phải nhóm các anh, ôi, cái nhóm 20Something, tụi nó nhớ nghĩa vụ với tụi em lắm, có khi quên cả kiếm tiền) haahaha , đã đi lấy chồng mất rồi ...
    ==&gt; tiểu kết luận : mải mê kiếm tiền là vì phu nữ mà thôi . Nếu có quên thì là lỗi bên đó không chịu nhắc nhở đúng cách !
    Kết luận :
    Đàn ông trên 30t và đã có sự nghiệp, nếu có vấn đề thì chỉ là vấn đề nhỏ thui . heheeh Cũng là tại đàn bà , chứ hok phải tại đàn ông .
    hahaha
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ops, sorry ... sorry bro Vịt ! Tại thấy giới tính bỏ trống nên mới lầm lẫn tai hại .
    Bạn Vịt cỡ tuổi chủ top mà đã trên đường thành 1 ông chồng , hỏi sao chủ top không bị mẹ giục đi lấy chồng chứ ! Chủ topic có avatar xinh thật . Không biết các bạn (phe đàn ông) có thấy vậy ko ?
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hờ hờ......Đọc Topic này lại nhớ đến cô bạn cũ.
    Hồi học đại học, có lần cô ấy đăm chiêu nhìn mình rồi đột nhiên hỏi:
    - " Cô nào sau này lấy D. làm chồng thì sướng hay khổ nhỉ?!"
    Mình lên giọng trịnh trọng:
    - "Rất khổ, mà cũng rất sướng".
    Cô ta tròn mắt:
    - "Khổ thế nào? Mà sướng thế nào?"
    Mình cười đầy kiêu ngạo:
    - "Khổ ở chỗ cô ấy sẽ có rất nhiều con. Và sướng, cũng vì.....có rất nhiều con".
    Chẹp.....Hồi ý zai gái ít đưọc záo zục zới tính, nên cô bạn mãi mới hiểu. Và hiểu rồi thì ngượng đỏ từ đầu tới tận....chun quần. Khà khà khà....
    ------------------
    Chẹp, mải kể chuyện quên mất câu trả lời cho các bạn gái:
    Các bạn ạ, lấy chồng rất sướng. Còn sướng đến bụng hay sướng đến cổ thì các bạn cứ lấy tớ sẽ biết ngay thôi mà.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bonus: Tướng mạo của chủ Topic cho thấy cô này có lẽ sẽ sớm lấy chồng. (Tại sao lại thế thì xin đừng hỏi, vì lý do khá là tế nhị). Tuy nhiên, nếu không kiếm được một người đàn ông......biết cách chiều vợ, thì cô này sẽ ít nhất là qua 2 lần đò.
    ( Sorry Kid, nhưng số mệnh của em đúng là như vậy).
    Bonus thêm phát nữa: Xin thông báo giúp anh Thuyền là giờ này anh Thuyền vẫn chửa có vợ. Cô nào thích qua Huê kỳ lấy chồng có thể xúc tiến ngay và luôn. ( Tuy nhiên, anh nài hơi bị kiêu, nên phải vận dụng hết công lực mới đạp đổ được ảnh).
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho tò mò 1 tí, tại sao tướng mạo cô chủ top lại sớm lấy chồng vậy ? Anh Onami nhiều kinh nghiệm thật . Nếu lý do là tế nhị, xin anh .. xin anh giải thík thật tế nhị nhé , kẻo cô chủ xấu hổ kô viết tiếp tâm sự nữa thì buồn lắm ! hehehe
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính thêm tuổi mụ, nghe thành 24 thấy đúng là già thiệt. Nhưng nếu nhìn theo năm sinh thì 88 vs 87 cũng chưa tới mức phải lo lắng quá đâu. Tầm 2 năm nữa vẫn tểnh tềnh tênh được. Bạn mình nếu không học lên đại học hoặc cao hơn thì đều xác định sẽ lấy chồng trong năm nay hoặc năm sau. Còn ai đang vướng học hành thì ít ra phải sau Thạc sĩ, tầm 2 3 năm nữa là ít họ mới phải nghĩ ngợi. Đó là theo những gì mình quan sát từ những người bạn học và bạn bè của gia đình. Mấy cô văn phòng có vẻ hợp với kiểu học xong du di 1 2 năm là cưới lắm! Nếu tự do như bác Thuyenxaxu thì thoải mái hơn, gái hay trai vẫn vô tư đi, ko phải xoắn vội.
  7. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    rong chơi quên tháng ngày . rong chơi quên tháng ngày. ơhh [r10)]
  8. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    ôh, anh kiếm đâu ra mớ lý thuyết này thế này có fải là tuyên ngôn của em mô
    có ai phủ nhận em là cọp đâu. em ko là cọp thì chấc chắn em là hổ. có thế mà anh cũng fải khẳng định
    Chị cọp nhiều hơn kid 1 tuổi - chưa chồng, đã thấy chết đâu
    cơ mà có khi chưa hết xuân sắp đến tuổi hồi xuân
    bố mẹ cũng chả giục. vì 1 lý do: cứng đầu cứng cổ như mày thì có ép cũng chả đc
    Rong chơi quên tháng ngày. Rong chơi quên tháng ngày

  9. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    chẳng trả lời đâu. chỉ hỏi lại anh là : con nguời có 2 hốc mắt và 2 hốc tai để làm gì hả anh cơ mà chả lẽ cứ phải qua sông rồi mới biết dưới sông có cá sấu hay ko sao. xúi vài người đi trước là biết liền có cá sấu hay ko mà
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Em cảm thấy như sinh năm 87 mà lấy chồng thì e rằng hơi sớm. Nếu chưa tới sinh nhật thì tính là 22 tuổi cho trẻ mà :)
    Hê hê, có ai hỏi toàn bảo em 18, tội gì. Lấy chồng có gì vui hay không thì không chắc, nhưng mà lấy chồng thì sẽ có con, mà em rất thích trẻ con nên như thế đã thấy vui rồi. Ngoài ra còn cố nặn ra được vài niềm vui khác:
    +Tự nhiên có một người gọi là chồng/ nhà/ ông xã/ mình..., thế cũng thú vị. Phong phú thêm số đại từ nhân xưng mình sử dụng hàng ngày
    +Có thêm bố chồng, mẹ chồng, nghiễm nhiên đuợc trải nghiệm mối quan hệ vui vẻ giữa mẹ chồng- nàng dâu mà thi thoảng vẫn thấy mọi người bàn ra tán vào.
    +Tự nhiên thành người đã có gia đình, sự đối xử của mọi người với mình cũng khác, có thể vênh mặt với mấy cô chưa chồng
    +Thỉnh thoảng khi vô công rỗi nghề thì xoè tay ra ngắm cái nhẫn, ờ, thế là thay vào một đống nhẫn bạc, tự nhiên có một cái nhẫn vàng---&gt; nâng cấp cho cái bàn tay
    +Có ông chồng thi thoảng nếu có oắt nào tán tỉnh thì sẽ mỉm cười dịu dàng nói, "Để chị gọi chồng chị ra gặp em nhé" Hê hê...
    Để khi nào rỗi em ngồi nghĩ tiếp

Chia sẻ trang này