1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng có gì vui không :-<

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 23/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ấy tớ ko có nói bạn đâu, mà đấy là ý kiến của tớ thôi, nếu đã yêu nhau thì tớ thấy lấy nhau hạnh phúc lắm, cuộc đời có thẻ nói là rẽ sang trang khác và có nhiều điều phải lo lắng,suy nghĩ hơn,nhưng đc cùng xây dựng hp với ng mình yêu thì k có gì đáng ngại cả, tất nhiên trc khi lấy phải xem xét nhiều khía cạnh chứ đâu đơn giản chỉ có tình yêu là đủ, còn thì tớ thấy ít người đã yêu nhau thực sự rồi mà mà bảo" nghĩ đến lấy nhau là k nổi rồi" như bạn lắm,chỉ có muốn lấy nhưng phải chưa lấy đc vì còn nhiều việc phải làm để vun đắp vào cho hạnh phúc sau này thôi.. Nếu bạn nói là tùy đối tượng, đâu pảhi cứ lấy nhau là sướng thì lại là nói chung chung rồi, nói thế thì ai chẳng nói được, vói lại tớ tin là có số phận, yêu nhau đến khi lấy nhau mà khổ, gia đình tan nát thì thôi trách cô cái số mình nó chả ra gì thôi..
    À, bạn bảo sướng cái kia là sướng cái gì cơ.
    Được emsanphuthuy sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 26/04/2010
  2. haibk

    haibk Guest


    Cậu bé và cô bé
    Môrít Carem
    Giá tớ được là con trai, -
    Cô bé có lần đã nói, -
    Tự lâu tớ đã bỏ đi
    Sang châu Phi chơi cho khoái!
    - Còn nếu tớ là con gái, -
    Cậu bé liền đáp lời ngay. -
    Thay cho chỉ màu tớ sẽ
    Thêu bằng tia nắng ban mai!
    Rồi hai người dần khôn lớn
    Cùng nhau nên vợ nên chồng,
    Với nhau sáng trưa chiều tối
    Họ toàn nói chuyện tiền nong.
    Thế nên, các cô gái, cứ chơi đi đã, đừng vội lấy chồng. Mà nếu có phải lấy thì cố lấy anh kinh tế đàng hoàng, chứ không lấy nhau về mà suốt ngày lo miếng ăn từng bữa thì có yêu nhau mấy cũng thành ghét nhau
  3. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đấy, tớ đã bảo, lấy ko nổi vì là còn nhiều cái phải làm lắm. Yêu nhau thế cho đời nó đẹp, để còn yên tâm làm những thứ khác. Lấy nhau xong tuy là cũng đẹp đấy nhưng lúc đó mình lại đứng ở 1 vị thế khác, không còn tung tẩy được nữa.
    Khoản kia á? Là khoản... sướng ấy mà. Ví dụ như là bây giờ đang đau lưng quá, về nhà có chồng đấm lưng cho thì sướng phải biết. Với cả sau này có 1 thiên thần trong nhà thì cũng sướng lắm lắm . Thế thôi chứ bác bảo sướng gì nữa bác nhỉ
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu giữa 1 ngưòi đàn ông trẻ với một người đã ngoài 30 rất khác nhau.
    Người đàn ông trẻ yêu bằng trái tim và lý trí, còn đàn ông đã ngoài 30 thì yêu bằng lý trí và thỉnh thoảng cũng bằng trái tim - nhưng ít thôi.
    Đàn ông 30 tuổi yêu rất e dè, cầm chừng, và luôn ở thế phòng thủ. Họ phân vân đủ điều bởi khi ấy tình yêu với họ không đơn giản chỉ là yêu. Yêu theo bản năng. Họ cần 1 người vợ nhiều hơn là người yêu. Thế nên họ sẵn sàng đánh đổi giữa 1 cô gái này với 1 cô gái khác - họ cho là phù hợp để làm vợ hơn.
    Đàn ông ngoài 30 ít dám phiêu lưu, bởi họ không còn nhiều thời gian. Họ cần phải thực hiện nghĩa vụ với gia đình. Nên nếu yêu phải một người đàn ông ngoài 30, ngoài niềm vui vì đó là một người ổn định thì cũng rất buồn. Sẽ chẳng có những tin nhắn mỗi khi yahoo phụt tắt vì đứt mạng - khi cả 2 đang dở dang câu chuyện, cũng chẳng có những tin nhắn mỗi đêm khuya, khi người ta trằn trọc không ngủ được , sẽ chẳng có một cuộc gọi chẳng vào bất cứ giờ giấc nào cả chỉ để nói anh nhớ em. Đàn ông ngoài 30 rất nguyên tắc. Họ sẽ gọi vào 1 giờ nhất định. Lặp đi lặp lại tới mức nhàm chán.
    Yêu một người đàn ông ngoài 30 phải đánh đổi rất nhiều thứ. Lúc ấy cũng chẳng phải là tình yêu nữa. Đàn ông ngoài 30 cần một người vợ, cô gái tới tuổi lấy chồng thì cần một người chồng...
    ---
    Nếu em quay về với anh, em sẽ có 1 gia đình - đó là đều chắc chắn. Nhưng nếu em quay về với anh - em sẽ như con chim nhỏ bị anh cầm tù... cho dù anh cũng yêu em, nhưng bằng một tình yêu đầy nguyên tắc, và lý trí. Chúng ta cũng từng bàn tới một ngôi nhà, những đứa con, và những giấc mơ như bao người bình thường khác.
    ....
    ( thôi k viết nữa :D )
    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 27/04/2010
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nói chung là đúng như thế. Nói chung thôi, vì có phải ai cũng như ai đâu.
    Cuộc sống chẳng bao giờ hoàn thiện, hoàn mỹ theo ý mình cả. Được cái này thì mất cái kia. Vì thế hãy lựa chọn cho mình những gì là quan trọng nhất, và chấp nhận những gì không theo mơ ước của mình nhưng là điều không quan trọng lắm.
    Nhưng điều đó cũng chỉ là lời khuyên dành cho những người đang có ý định yêu để đi tới hôn nhân.
    Còn nếu mình đang có ý định yêu chơi chơi thôi, thì sao phải nghĩ ngợi?!
    "Cứ ăn chơi cho hết thời trai trẻ,
    Rồi về già lặng lẽ đạp xích lô".

  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tập sống theo nguyên tắc, tập suy nghĩ có trách nhiệm với gia đình là giai đoạn bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ phải trải qua. Khổ một nỗi dung hoà giữa tình yêu và trách nhiệm lại là việc khó nhất!
    Buck

Chia sẻ trang này