1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi!

    Yêu là một chuyện, cưới lại là chuyện khác, rạch ròi lắm đấy.

    Con gái Việt Nam có một cái khổ, đó là quan niệm "con gái có thì", cái khổ ấy kể sơ sơ qua thì thế này:

    - Nho nhỏ (14-18 tuổi), lúc mà người ta đang thích yêu thì lại bị cấm đoán đủ điều. Cấm yêu! Lạ thế không biết!

    - Nhơn nhớn một chút (18-23), chưa có người yêu thì người ta lại đặt câu hỏi: con bé này làm sao mà đến tuổi này rồi vẫn chưa có ai yêu? (Buồn cười thật đấy, chẳng nhẽ rung động không đáng giá gì so với mấy con số năm sống hay sao?)

    -Từ 24-27, gặp ai người ta cũng nói là có người yêu rồi thì cưới đi chứ còn đợi gì, cưới để còn có em bé!! (Ơ hay, thế hóa ra cưới chồng chỉ để sinh con thôi sao? )

    Rồi tính từ tuổi của tui (tuổi mụ là tôi 26 rồi cơ đấy), là được mọi người "đặc biệt quan tâm". Họ nhiệt tình thăm hỏi và giúp đỡ tới mức tôi phải cố gắng lắm mới chia tay được với người yêu (tại vì người ta khuyên tuổi này mà chia tay với người yêu thì đến bao giờ mới lấy được chồng?!...)

    Chia tay rồi thì có những lúc tôi muốn vớ ngay lấy anh nào đó để cưới cho xong, vì người ta cứ mối lái, bố trí gặp mặt, rồi lại hỏi thăm tiến triển của tình cảm ra sao..., và họ giục, họ nói đừng có kén chọn quá, ế đến nơi rồi đấy !

    Tương lai tôi rồi khéo cũng như bà chị làm cùng phòng thôi, 29 tuổi (30 tuổi mụ) vẫn chưa lấy chồng, nên chẳng dám đi đám cưới lẫn đám ma, không dám đi họp lớp, tránh những nơi đông người (có khi tránh cả đi chợ cơ đấy), sống mà cứ héo rũ ra... Tại sao ư, tại ngại người ta hỏi đấy... Thế chồng bạn làm gì? Có mấy cháu rồi?... Sao?! Vẫn chưa có ai à?! Sao thế?!... Rồi họ nhìn ái ngại và kiếm cớ lảng đi, hoặc họ sẽ hồ hởi giới thiệu cho một anh chàng nào đó (mà thường là, xin lỗi những tấm lòng hảo tâm, chả ra làm sao cả!)...

    Ừ, họ cũng có ý tốt thôi, chả trách được. Nhưng cái sự đặc biệt quan tâm ấy lại vừa làm người ta chua chát, vừa gây áp lực, đôi khi lại hại cả đời người ta. "Bây giờ," bà chị tâm sự với tôi, "có ai hỏi là chị lấy ngay, rồi ra sao thì ra, còn hơn nghe thiên hạ dị nghị!". Thế đấy, chỉ vì sự tốt bụng của người đời mà đánh bạc với hạnh phúc của mình ư?!

    Nào có ai muốn đến khi 70 tuổi, nằm trong quan tài rồi, mà đám tang vẫn là vòng hoa trắng đâu! Tôi cũng mong gặp được người thật sự có thể chia xẻ cuộc sống với mình để rồi đi tới một chuyện nghiêm túc, như kết hôn chẳng hạn. Nhưng nhất định tôi không kết hôn chỉ vì để có một anh chồng và vài đứa con, chắc chắn phải là vì một tình yêu thực sự.

    Quan niệm của tôi có lập dị không, khi tôi nói: tình yêu thì chẳng cần đến đám cưới, hôn nhân đơn thuần chỉ là tờ giấy thôi, sống được với nhau trọn đời mới là điều quan trọng!?!

    CC


    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1

  2. setocxu

    setocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ten topic cua ban cung la cau toi thuong phai nghe va doi luc cung tu noi voi minh. Kho, minh cung 26 t roi va cung vua chia tay. Gio van chua thay thoat ra khoi tam trang chan nan, that vong va nghi ngo tinh cam nguoi khac. Nhieu luc nhin truoc, nhin sau, nhin nguoc, nhin xuoi cung sot ruot vi tinh trang don doc cua minh, cung dinh tac luoi cho xong doi. Cuoc song phuc tap that, la 1 nguoi phu nu trong xa hoi phuong Dong con phuc tap hon.
  3. onggiadeptrai

    onggiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Coltpard, cám ơn cậu rất nhiều về truyện Hoàng Tử Bé , đây là truyện mà tớ thích nhất và đã đọc rất nhiều lần. Không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây, vui thật đấy.
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn mơ một giấc mơ có thể nói là quá lãng mạn hay là hão huyền.. một tình yêu đại loại như đến một cách tự nhiên hay tình cờ , một vài năm tìm hiểu, tất cả chỉ là nắm tay và.. hun.. ( nghĩ tới mà thấy ghê) , anh í sẽ làm những điều lãng mạn nhất làm cho em ngạc nhiên và cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.. túm lại đó là một tình yêu đơn thuần là "trong sáng" và kết thúc sẽ là một đám cưới hạnh phúc - đối với em "yêu là cưới" vì em chỉ yêu một người duy nhất và sẽ cưới người đó - nhiều người sẽ cho rằng "mày mơ à?" cái thứ tình yêu như thế rồi người ta trải qua 5-6 cuộc tình, yêu nhau gần chục năm rồi còn bỏ nhau huống chi chỉ 1 cuộc tình như mày? họ sẽ cười cho thối mũi . Mà cũng chẳng hiểu sao, em toàn chứng kiến sự đổ vỡ của người ta thôi, toàn những người em yêu quý, có thể vì thấy người ta yêu nhau đó, cưới nhau đó, rồi khi chia tay lại.. tự dưng em lại ác cảm với bọn đàn ông, rồi lại thấy yêu cũng chỉ thoả mãn một phần khao khát, tự dưng em lại thấy dửng dưng với tất cả.
    Bà chị ơi! để kiếm được cái người sống được với mình trọn đời và yêu chỉ mình mình thôi thì hiếm lắm! Có khi chị em mình lập một hội "bà cô jà" đi bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu , bỏ ngoài tai những lo lắng kô chồng , kô người yêu, chỉ nhậu nhẹt, shopping , đi làm và đi chơi .. được kô? , bà chị có thích đi du lịch xuyên việt nam kô? em chỉ mong ước làm đủ tiền để đi một chuyến xuyên việt ( vì người việt ít ra cũng phải biết việt nam mình có những cái gì thú vị chứ) bà chị thấy thế nào? duyệt được kô bà chị?
  5. VietChoAnh

    VietChoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lập dị gì em ơi, VN nhà mình vẫn lạc hậu kinh người. Bây giờ cưới nhau rồi li dị nhau ầm ầm, thế mà cứ lúc nào cũng giục cưới sớm, hâm thế. Chị đây chia tay bạn trai năm 28 tuổi, chả vì lý do gì, chỉ vì hết yêu thôi, thế mà bây giờ, 29 tuổi vẫn kiếm anh ngon lành. Chứ bảo chị cưới người mà chị không yêu ---> có mà các vàng nhé. Tui là tui độc thân còn hơn, bố mẹ họ hàng nói gì tôi mặc kệ, nói 5,10 lần rồi cũng phải thôi chứ nói mãi à. Vài năm nữa thiên hạ sẽ thay đổi cái quan niệm thần kinh chập mạch đó thôi đi em. Cái gì cổ hủ lạc hậu thì loại đi. Đến chuyện trinh tiết mà chỉ sau vài năm đã thay đổi chóng mặt huống gì cái chuyện cỏn con này.
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Em cũng chẳng biết được, chuyện cưới xin này nọ em cũng nghĩ nó là thủ tục thôi. Nếu đã phải thế, em cũng muốn sống đến khi em gặp người thực sự yêu mình và mình yêu người ta. Nhưng em mà nghĩ xa hơn cho con em, hì hì, càng lớn tuổi sinh con càng khó và nguy cơ mắc một số bệnh cao. Thật là dilemma, các chị nói sao đây ??? Em có nguy cơ đến 30 vẫn ế ạ
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 30/07/2005
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ nếu không gặp được người mình yêu thì thà sống độc thân còn hơn, tớ thấy bình thường chả sao cả. Mọi người nói thì kệ họ, tớ cứ nhăn nhăn nhở nhở suốt thành ra họ nói mãi cũng chán đến chả muốn nói nữa . Ấy thế nhưng nhìn bố mẹ cứ băn khoăn lo nghĩ là tớ lại thấy áy náy, áy náy lắm ý đâm ra mình cũng cứ cuống cả lên . Chán thật, nhiều khi cũng lung lay phết
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có xu hướng lấy chồng muộn mà, 26 tuổi, kể cả tuổi mụ thì lo gì.
    Tớ cũng bị giục này, nhưng may mà đi xa ko ở nhà nên ko fải nghe nhiều. Mỗi lần về, bố lại hỏi xa xôi, tớ chỉ nhăn răng ra cười và véo von, - xời ơi, chồng với chả con. Con chưa chơi hết. Bố cứ từ từ
    Tớ nghĩ là khoảng 28 thì lên kế hoạch, 29, 30 cưới là vừa. Đó là với tớ vì tớ còn fải làm một số việc trước khi bước vào chăm lo cho hạnh phúc của bản thân mình.
    Với lại tớ cũng đợi anh giai tớ bước chân ra khỏi trường học và vùng vẫy trong trường đời nữa, cái này quan trọng phết đấy.
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại, chuyện tình yêu, chồng con, xa xỉ quá... Tớ còn "nghèo", chưa dám mơ ước xa xôi
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nhân hôm nay tớ đọc một bài viết của Richard E.NisBett, tựa đề, "Living together vs. Going it alone" , tó thấy người ta nghiên cứu về văn hoá trong communicate đúng fết nhé Người Châu Á bao giờ cũng kiểu nói hay liên hệ đến người khác, tức là quan tâm đến cảm xúc và mối quan hệ trong xã hội. Ví như tớ thấy người ta hay hỏi kiểu "Sao ko lấy chồng đi để bố mẹ mừng/có cháu bế?" Tức là bao giờ cũng liện hệ đến một ai đó (trong th này là bố mẹ). Còn người phương Tây có khi chỉ hỏi "Bao giờ mày lấy chồng/lấy vợ" or something like that. Nếu để ý chút nữa, tớ thấy sự khác biệt trong cách diễn đạt xuất phát từ hồi chúng ta còn bé. Không biết mọi người hồi bé ko chịu ăn có hay phải nghe mấy câu "Ăn mau ko ma đến bắt con đi" hoặc " bác nông dân sẽ rất buồn nếu biết con ko ăn hết bát cơm này" . Tương tự như vậy khi chúng ta vẫn có tư tưởng thà độc thân còn hơn nhưng lại vẫn luôn nói " ...nhưng bố mẹ tớ sẽ rất lo lắng và rất buồn". Trải qua một quá trình lâu dài từ nhỏ đến lớn thì có nghĩa là trong cách suy nghĩ, cách nói (có thể vô tình) của chúng ta cũng liên quan đến ai đó. Hic, cái này thuộc về văn hoá và hình thành từ lâu rồi , giờ thay đổi hơi khó. Anyway, tớ thấy chuyện yêu đương, cưới xin các thể loại thật là "xa xỉ"

Chia sẻ trang này