1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Muốn lắm bà chị ơi .... hic hic... nhưng số mệnh em do BOSS em quyết định ... đi đâu hay ở đâu là do Boss .... dù sao ở đây cũng tốt lắm rồi, còn có internet và TTVNOL, chứ ra biển chỉ có nước chơi với nàng tiên cá
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi là giời...cùng Đinh Tỵ mà gọi nhau kiểu này chắc chết già quá hả? Thê cậu thích nàng tiên cá hơn hay 1 em yêu dễ thương hơn? Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, biết sao giờ...vậy có tha vợ đi đó đây suốt đời được ko??? Hơi nan giải nhỉ???
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bạn duykiet này chắc là thuỷ thủ à. Nếu muốn lấy vợ thì tốt nhất là về VN đi bạn ơi. Con gái đa phần không thích chồng đi xa đâu.
  4. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải làm thuỷ thủ đâu ... thuỷ thủ mỗi lần đi 6 tháng đến 1 năm cơ .... đâu có được diễm phúc ấy ... hì hì... mà đã là thủy thủ thì tớ đã cưới vợ ngay tuổi pháp luật cho phép rồi .... đang cố gắng kiếm 1 job ở HN đây
  5. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái chủ đề muôn thủa,
    Tớ tầm này 26 tuổi mụ ( hị hị, may quá năm năy chắc không bị giục vì đúng Kim lâu) cũng suốt ngày bị hỏi han đến mệt.
    Mà kể cũng lạ, tớ thấy đa phần chị em nào hô to chưa muốn lấy chồng đều tuổi đã hơi cao ( và mãi chưa kiếm được anh nào), còn bọn chíp chíp thì cứ thế là táng thôi chẳng thấy dài dòng gì cả.
    Quan điểm của tớ là nếu lấy được sớm thì tội gì mà lấy muộn. Nhiều khi cứ kiếm lý do này nọ để biện minh cho cái sự muộn chồng, muộn người yêu. Nhìn quanh thấy nhiều đứa cũng bình thường, chẳng có gì " đặc sắc" mà sao chúng nó đắt thế, không yêu người này thì có ngay người khác, chồng thì cứ đến tuổi là lôi về một anh đâm ra cũng nản. Lại tự hỏi hay mình tệ quá. Nhưng nào có phải. Hay cũng lại đổi tại số........... Ấy, số mình nó thế. Chắc mình cũng lại giống nhiều chị bây giờ, chưa có anh nào để mắt đến nên cứ đành gặm nhấm cái điệp khúc...."thà bỏ sót còn hơn lấy nhầm".... rồi lại .... " lấy thì lấy cho tử tế chứ quơ đại thì lấy ai chả được"......để tự an ủi mình......Có mà quơ được khối, chẳng dễ chút nào.
    Tớ chẳng phải là người bi quan nhưng nhiều lúc ngồi ngẫm ra cũng thấy có khi là do bản thân mình cũng nên. Nói là số nhưng tớ tin tính cách tạo nên số phận. Nói thẳng ra là như kiểu biết có bệnh ( không muốn lấy chồng...hay thực ra là chưa lấy được chồng) nhưng không tìm được nguyên nhân ( do tính tình, do ngoại hình, do nhiều thứ lẩm cẩm khác) nên cứ đành nhìn bệnh nó tiến triển thôi, chứ nếu biết biết hỏng đâu sửa đó thì ắt kết quả cũng không tệ.
    Nói thế thôi, người khác thì không biết thế nào, tớ vẫn sống khá vui vẻ, yêu đời và vẫn đang đợi một người dành cho mình. Cuộc sống vẫn tươi đẹp mà.
    Tổng kết một câu: Cuộc đời là tấm gương, bạn sống như thế nào bạn sẽ nhận điều tương tự, kể cả chuyện lấy chồng
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Oh, thế à, nghe bạn kể tớ lại nghĩ bạn là một chàng thuỷ thủ cơ đấy. Một job ở HN nếu yêu cầu không quá cao thì không phải là khó tìm đâu bạn. Chúc bạn năm mới sẽ tìm được một job ưng ý tại HN và tìm được một cô dâu cho mình
  7. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong 10 trang topic này N thấy có tinh thần nói thêm mấy câu.
    Đúng là không ai không mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đường đời thì chông gai với vô số việc không như ý.
    Thôi thì hãy để mọi việc tự nhiên, yêu thì yêu, cưới thì cưới, chẳng thể nào lên kế hoạch chắc chắn được.
    Nếu cảm thấy duyên phận chưa tới, thì cũng vui vẻ mà sống. Chỉ ngại nhất là phụ mẫu phiền lòng. Đa phần các vị phụ huynh vẫn theo quan niệm con gái lớn phải lập gia đình. Rất hiếm phụ huynh không quan ngại về vấn đề này.
    Ngoài việc này ra thì lấy chồng cũng được, không lấy chồng cũng đưọc, hoàn toàn có thể là một người phụ nữ vui vẻ hạnh phúc.
    Hai chị em N năm nay đã đầu 3 có lẻ. Hai chị em đứng trước lời than phiền của phụ huynh và họ hàng thì đều cười trừ rồi lảng mất, trốn ra sau bếp nhìn nhau thở dài, ánh mắt như muốn nói ''biết làm thế nào được''
    Mong là các bạn rút kinh nghiệm, hãy để mọi việc tự nhiên, cái gì tới thì đón nhận thôi.
    Chúc mọi người vui vẻ.
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Đọc được cái này của người bạn gửi cho up lên cho cả nhà tham khảo xem có nên lập gia đình ko ?
    Thống kê 1 đám cưới

    Khách ăn: 600 người
    Nhà hàng: Hạng trung ...tức là trừ những chỗ fo sờ ta ( 4 sao ) trở lên ha` ha` ví dụ như là Horison,Daewoo,Melia...

    Thiếp mời: 10,000 VNĐ x 600 = 6,000,000 VNĐ (Loại đo đỏ nhìn hấp dẫn và muốn mở ra đọc tên 2 nạn nhân kế tiếp )
    Phí hành chính cho việc đăng ký kết hôn: 150,000 VNĐ (Có phường còn hơn vì nộp fí lao động = 60 cò)
    Chăn màn giường chiếu: 10,000,000 VNĐ (Loại vớ vỉn thôi không có ở Nhà Xinh đâu nhớ .. he he)
    Thuê áo cưới cô dâu: 1,000,000 VNĐ x 3 lần = 3,000,000 VNĐ
    Thuê áo vét cho chú rể: 500,000 VNĐ (Nhìn thì thấy đàn ông rẻ quá nhỉ ... )
    Thuê xe ô tô (CAMRY trắng đời 2000, có 2 con búp bê LX gắn đằng trước): 800,000 VNĐ (1 thằng vừa cưới cho biết )
    Xe cho quan viên hai họ: 500,000 VNĐ x 2 = 1,000,000 VNĐ
    Linh tinh phí (ăn uống vớ vẩn khi qua nhà gái): = 2,000,000 VNĐ
    Vài thứ nữ trang cho cô dâu (nhẫn cưới, vòng, lắc): 10,000,000 VNĐ (Tổng thiệt hại có khi còn hơn)
    Đầu tư cho khách ăn ở nhà hàng hay khách sạn: = 600,000 VNĐ x 50 = 30,000,000 VNĐ
    Tiền bia và nước ngọt (trung bình hai chai Tiger cho 1 người): 16,000 VNĐ x 600 (khách) = 9,600,000 VNĐ ( Bia duy nhất tài trợ cho zải bóng đá ngoại hạng Anh và đá bóng 2 cầu thủ trên SVĐ 1mét2 2 mét ... bây giờ còn có sân hìng vuông 2mét x 2 mét đời mới tuỳ theo điều kiện mua sắm SVĐ của 2 cầu thủ)
    Trăng mật ở Việt Nam ( Đà Lạt, Nha Trang, Sapa gì đó) = 7 ngày x 1,000,000 VNĐ = 7,000,000 VNĐ (Đấy là tàm tạm chưa kể vợ mới gợi ý thêm cái zì hay ho và nhất là không được đi ra
    ngoài hình chữ S)

    Tổng chi: 80,050,000 VNĐ

    Thu:

    Tỷ lệ khách đi ăn: 90%, nộp tiền trung bình 150,000 người (kể cả trẻ con, mà trẻ con cũng hơi bị nhiều đấy)
    600 khách x 90% x150,000 = 81,000,000 VNĐ

    Lãi: 950,000 VNĐ

    Kết luận: cưới xin chỉ béo chủ nhà hàng, vì cái bàn ăn trị giá 600,000 VNĐ chỉ có 1 tô soup. 1 con gà quay hay vịt quay, dăm cọng rau, đĩa cơm chiên với cái lẩu thập cẩm, giá vốn tối đa
    là 200,000 VNĐ. Trừ cả công phục vụ và tiền bia rượu, chủ nhà hàng bỏ túi:

    400,000 VNĐ x 50 (bàn) = 20,000,000 VNĐ

    Tóm lại, đám cưới là 1 business có lãi suất rất cao, nhưng chỉ
    cho chủ nhà hàng. Những thứ cô dâu chú rể kiếm được là vài
    trăm ngàn tiền lãi, nữ trang, vài cái chăn màn và chuyến đi trăng
    mật, tổng cộng khoảng 28,000,000 VNĐ. Đó là món tiền lặt vặt và không đủ bù cho việc phải đem tiền đi trả nợ miệng:

    2 x 200,000 VNĐ x 600 x 90% = 216,000,000 VNĐ trong cả cuộc đời khốn khổ còn lại của mình!

    Đúng là một trò man rợ và ngu ngốc !
    Anh chị em tham khảo và chuẩn bị xiền đi là vừa...

    Chuyện sau khi cưới thì chắc là còn phải chờ lâu lâu..
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hihi, năm con Cún đã đến thật rồi, năm con Gà đã qua... em hi vọng năm cún cũng như con Cún hay đem lại may mắn, sẽ đem lại may mắn cho các Chị của em ( cả em nữa ạ, hí hí_)..: mỗi chị sẽ có 1 niềm vui riêng, nhưng vẫn ko quên niềm vui chung của chúng ta,.. hi vọng buổi lễ Noel năm tới nhà mình lại đi chơi, ai cũng đem theo rơ móc xịn, chị YMĐ nhỉ ???
    Em nghe nói gà hợp với rắn mà sao đọc bài của bác gì trên kia xung zữ vậy.. hê hê.... thui.. kiếm chú lợn con ... chắc là hợp
  10. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là có cưới ko?

Chia sẻ trang này