1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nếu không cưới thì sống chung với nhau ... mà chị em nào trên đây đều phải đối hết ........... hì hì ... không hiểu luôn
    Mà khi cưới, cưới nhỏ thì không chịu, toàn đòi cưới chỗ lớn (cả đời có 1 lần à, công cha mẹ nuôi dưỡng ... lý do quá chính đáng). Sợ thì sợ thiệt, nhưng cưới thì vẫn cưói nhỉ ... lời được cô vợ, tuần trăng mật ...
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đang không dobinhminh lại post lên cái thống kê chết người ấy...ông nào vào xem đang hí hửng tính lấy vợ ..lại sợ vỡ mật...từ bỏ luôn ý định đó thì sao nhỉ???hichichic...
    Ơ nhưng mà cũng đúng nhỉ...tớ chưa làm thống kê chi tiết thế này bao giờ...vì đã có plan cụ thể gì đâu...Nhưng tốn và nhiều không có nghĩa là không cưới à...Thế hàng triệu đám cưới diễn ra hàng ngày thì họ ko biết là tốn à....Chuyện quan trọng cả đời mà lị....
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi Lazy yêu quái nhỉ. Noel thì còn dài chưa biết thế nào nhưng sắp va linh tinh và 8-3 rùi, không biết em Lazy của chúng ta đã có rơ-moóc mang theo cho các chị mừng chưa. Chị thấy Rắn với Gà hình như là hợp nhau đấy. Mấy thằng bạn chị toàn đi tìm các em Gà thôi.
    @all: đám cưới to hay nhỏ phụ thuộc vào ý tưởng của 2 người thôi, miễn là cả 2 thấy vui vẻ và thoải mái. Đừng sợ cái thống kê chết người của bác gì kia mà không cưới các bác ạ. Tớ nghe nói năm nay mà cưới thì rất tuyệt đấy. Hàng ngàn năm mới có 1 năm hay sao ý.
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái em quan tâm nhất bây giờ vẫn là đám cưới của chị HL yêu quý!
  5. im_joker

    im_joker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thương vợ
    Trần Tế Xương
    Quanh năm buôn bán ở mom sông
    Nuôi đủ năm con với một chồng
    Lặn lội thân cò khi quãng vắng
    Eo xèo mặt nước buổi đò đông
    Một duyên hai nợ âu đành phận
    Năm nắng mười mưa dám quản công
    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc!
    Có chồng hờ hững cũng như không!
    Lấy chồng làm gì? Lấy phải một ông như Tế Xương để được bài thơ này á?
    Được im_joker sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 09/02/2006
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ....Cơ mà VN có tận 40 triệu đàn ông cơ bạn ơi...Chẳng lẽ ai cũng là ông TTX à? tớ chẳng tin...Đừng doạ nhau kiểu í...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em đang...không vui cũng không buồn. Trưa ở lại trường để chiều học tiếp. Ngồi tưng tửng một chút thì thấy thế này ạ!
    1 .Có lẽ từ rất lâu rồi em chẳng nghĩ tới chuyện mình sẽ yêu ai hoặc ai đó yêu mình. Cái đó giờ nó nằm ngoài vùng phủ sóng của cái my memory !
    2. Tết vừa rồi về nhà em gặp ba má. Oạch! Ngồi nói chuyện một tý. Tự dưng cụ bà hỏi em :" Cô đã yêu ai chưa?" Em vừa quê vừa tức. Con mới có chưa đủ 20 ( sau tết là sinh nhật 20 của em ) mà mẹ nói cái gì vậy?! Tiếp tục tới ông cụ của em....là con gái thì biết đâu được. Ra trường rồi có ai đó rước là may. Hừ . Em bảo..."sao ba laị nói con gái ba thế hả? Mất danh giá quá đi con chẳng xinh đẹp cũng chẳng hơn gì ai nhưng ba có nghe câu " già cũng có cái giá của già không?!"
    4. Túm lại là em thấy các cụ nhà ta làm sao ý. Năm trước em về nhà ăn tết cũng nghe ông cậu của em hỏi chuyện yêu đương...bảo là con dần dần đi là vừa...còn em thì chả thấy quái gì cả
    5. Mới sau tết gặp lại bạn bè ở quê vào. Nó kể chuyện này kia....kể chuyện là nhiều đứa trong lớp dẫn bạn ở xa về gia đình ra mắt bố mẹ...Em chẳng nghĩ được gì. Đầu óc cứ mụ đi .. rồi cho qua...em chẳng quan tâm nhiều
    6. Như lời chị Howcome nói ...em còn nghèo nên chẳng dám mơ ước nhiều !
    7. Túm lại là hình như em vẫn còn thích đánh nhau , thích những thứ linh tinh nên thôi...có lẽ đợi vài năm nữa em đủ chín chắn đã
    8. Theo tiêu chuẩn của em thì....con gái 27 tuổi vẫn còn xuân!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    đọc bài này lại thấy buồn cười. Năm trước em về quê. Lần đầu tiên em hứng muốn đêm giao thừa lên chùa hái lộc. Sau khi cả đám bạn bè hơn 10 người tới từng nhà chúc tết rồi cũng khoảng 11h đêm. Mọi người ai cũng muốn về nhà để đón giao thừa...em rủ 2 tên bạn thân của em đi chùa cùng...hì hì tại 2 đứa nó cũng có nhiệm vụ đi hái lộc về nhà sông đất ...lên chùa nó bảo em vào thắp nhang rồi cúng. Khổ nỗi là em chưa bao giờ làm việc đó...em tới chùa không bao giờ thắp nhang hay cúng bái gì hết cũng chưa bao giờ đi rút quẻ hay bói toán...giờ nó bảo vào thắp nhang cúng xin phật sang năm tới kiếm người yêu. Bọn chết tiệt đó nói thế chỉ bị em đá cho mấy cái chứ chẳng được gì.
    Sang năm nay lại có người đầu năm bảo đi chùa. Em bảo đi thì nhớ thỉnh cầu với phật giùm em. Sang năm mới có người yêu ( lại tiếp tục có người yêu). Sau đó nó nói với em là " cầu rồi nhưng Phật từ chối"....Em thích vui vẻ vậy hơn là nghĩ ba cái thứ làm em điên cả đầu lên
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 09/02/2006
  9. im_joker

    im_joker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Aha, VN co 40 triệu, nhưng giả sử bạn sống ở HN, có lẽ được khoảng 1 triệu. Mà bạn biết được hết à? Số người bạn biết, là những người cùng làm ở công ty, giao tiếp có lẽ khoảng 100, trong số đó số bạn quen thân, có lẽ được 10. Hì, xác suất gặp TTX là 1/10 đấy. Cẩn thận nhá. "Có chồng hờ hững cũng như không"
  10. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà gọi là hờ hững à??? Hờ kiểu này thì cũng muốn hờ! hờ hờ, những ...5 con lại còn Thương vợ nữa. kaka!!!

Chia sẻ trang này