1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn thân vừa alô, nó muốn mình qua cơ quan nó để rủ nó đi ăn trưa.. biết ngày là.... nó lại muốn mai mối..
    Nhưng nó lại bảo nó mới chia tay bạn trai, nó buồn... ko biết đùa hay thật nhưng cứ nghĩ đến chuyện chia tay bạn trai của nó lại thấy thương nó, bỏ thì thương mà vương thì tội.. yêu nhau mấy năm rồi ấy chứ mà sao dạo này anh chị lại hay khắc khẩu thế...
    Mai phải qua thăm nó cái, nếu đó là chuyện đùa thì phải dục nó cưới cái lão kia đi.,.. để lâu lắm chuyện nhở...
    Còn mình... cũng có nhiều người lớn giục... khớ... kệ thôi... mình chả giục được bản thân thì người khác giục có tác dụng gì..
  2. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Khổ các chị quá ....
    Đi cafe, nhậu nhẹt riết quý cô không chán à ... Tớ thì ngán tận cổ các món ấy rồi ... đi riết thì chẳng còn gì vui ... phí thời gian ... Hay các quý cô biện luận cho sự cô đơn của mình như cánh đàn ông chúng tôi theo kiểu
    " Đời khi buồn ta đi shopping cho khuây khoả
    Sống không yêu cho trai đẹp nó thèm ???"
  3. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Khổ các chị quá ....
    Đi cafe, nhậu nhẹt riết quý cô không chán à ... Tớ thì ngán tận cổ các món ấy rồi ... đi riết thì chẳng còn gì vui ... phí thời gian ... Hay các quý cô biện luận cho sự cô đơn của mình như cánh đàn ông chúng tôi theo kiểu
    " Đời khi buồn ta đi shopping cho khuây khoả
    Sống không yêu cho trai đẹp nó thèm ???"
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bravo! Vote bác 5 sao
    Tính vậy là nếu dưới 600 khách là lỗ rùi, đổi lại thì được một gã chồng. Oèn!
    Nói chung là kiểu gì cũng lỗ. Thế mà vẫn cứ hù nhau đâm đầu vào. Chẹp!
    Vẫn chưa có tin vui gì mới buồn chứ! Híc!
    Không có gì quý hơn độc lập tự do!
    CC
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mà nếu không lấy chồng thì 600 suất ăn không phải mất, cũng không phải được một gã chồng, nhưng lại mất đến 216M.
    Khổ quá nhỉ,
    2 x 200,000 VNĐ x 600 x 90% = 216,000,000 VNĐ trong cả cuộc đời khốn khổ còn lại của mình!
  6. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này choáng quá, ngất xỉu mất. Nhưng khổ nỗi tỉnh lại rồi lại cứ muốn đâm đầu vào như họ. Chẳng thể nào hiểu nổi chính mình nữa. Mong sao cái số thống kê trên chỉ là tưởng tượng.
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Bắt được quả tang chạy lung tung nhé...hi`. Sự thật thường hay phũ phàng thía đấy cậu ơi, nhưng có đứa quái nào ngồi ôm xiền nói ứ cưới đâu, xiền để dành chứ cậu nhỉ...Chẳng bít lãi lỗ thía nèo, nhưng ít ra cũng lãi được hẳn 1 gã chồng hoặc mụ vợ rùi còn rề...hờ hờ...
  8. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần về nhà lại nghe tiếng mẹ bóng gió xa xôi, rồi những ánh mắt buồn của cha, lại thấy xót hết cả ruột.
    Mỗi năm đến Tết lại tự nhủ với lòng mình: Tết năm sau chắc chắn sẽ khác, chắn chắn sẽ khác. Vậy mà năm nào cũng vậy, Tết lại phải lọc cọc một mình đi biếu quà Tết các bác. Rồi thì giao thừa năm nào cũng thế, mình sợ cái giây phút ấy, giây phút mà cỗ bàn đã xong, mâm cúng giao thừa đã được hạ xuống, mình mừng tuổi bố, mẹ và bố mẹ mừng tuổi mình, một câu nói muôn thủa kèm theo là: "Năm nay công việc đã ổn định rồi, chỉ còn một việc mà bố mẹ mong mày phải làm...". Híc híc híc. Chỉ biết cười thật rạng rỡ và nói phét để an ủi các cụ.
    Tết năm nay thì thực sự là sợ về nhà, vì mấy đứa bạn thân đã lấy chồng hết cả, thế nào cũng bị ca thán.
    Tết về nhà nằm ngủ cả mấy ngày Tết; bố, mẹ giục đi chơi túi bụi nhưng mình vẫn cuộn chăn. Một phần vì đang chán, buồn, một phần vì lười và ghét bọn bạn cững lười như mình., phần còn lại là tức cái lũ đã lấy chồng rồi, không thèm nhớ đến mình.
    Bố cứ đi ra, đi vào và hỏi: "bọn bạn của con đâu rồi, sao năm nay không thấy đứa nào thế? gọi điện cho chúng nó đến đi, mọi năm đông lắm cơ mà"., lại thấy xót xa, không dám trả lời, giả vờ ngủ.
    Khách khứa đến chúc tụng, ngại không dám thò mặt ra. Mấy ngày Tết trôi qua thật nặng nề và buồn chán, chỉ mong ngày đi làm. Lúc ở nhà thì quyết tâm năm nay phải lấy chồng, kiểu gì cũng lấy, miễn là người ta yêu mình, không kén cá nữa, không đóng băng bộ mặt nữa. Ấy vậy mà lên HN rồi lại thấy trơ ra, lại chẹp chẹp: ôi dào, sao phải khổ thế, nghĩ đến cảnh các bà bạn lấy chồng lôi thôi, lếch thếch mà chán, trông bà nào cũng nhăn nhó. Cứ thế này có phải sướng không?
    Nhưng lại nghĩ đến cảnh các cụ ở nhà mong đỏ con mắt mà chả biết làm sao?
    Có lẽ phó mặc cho cái số vậy!
  9. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    [Khách khứa đến chúc tụng, ngại không dám thò mặt ra. Mấy ngày Tết trôi qua thật nặng nề và buồn chán, chỉ mong ngày đi làm. Lúc ở nhà thì quyết tâm năm nay phải lấy chồng, kiểu gì cũng lấy, miễn là người ta yêu mình, không kén cá nữa, không đóng băng bộ mặt nữa. Ấy vậy mà lên HN rồi lại thấy trơ ra, lại chẹp chẹp: ôi dào, sao phải khổ thế, nghĩ đến cảnh các bà bạn lấy chồng lôi thôi, lếch thếch mà chán, trông bà nào cũng nhăn nhó. Cứ thế này có phải sướng không?Nhưng lại nghĩ đến cảnh các cụ ở nhà mong đỏ con mắt mà chả biết làm sao?
    Có lẽ phó mặc cho cái số vậy!
    [/quote]
    Bạn phải chịu khó, tích cực vào box GDGT đi bạn ơi để thấy được cái sự sung sướng của việc lấy chồng và mới có quyết tâm lấy chồng được chứ.
    Chứ bạn cứ tuyên truyền kiểu này để đám con trai nguy to hả bạn
    Mục tiêu của diễn đàn này là lấy chồng đi kia mà.
    Chúc bạn sớm có chồng như ý nhé
  10. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tớ có chạy lung tung đâu. Phải đi học hỏi để tích luỹ kinh nghiệm đi là vừa chứ, Và cả tài chính nữa đấy

Chia sẻ trang này