1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Thèm lấy vợ quá! hihihi..........Cũng chả phải thèm! Cơ mà thấy dân tình lây vợ ầm ầm! Chả hiểu số mình sao đây?
    Mí hum roài toàn nói chuyện với mí ông có vợ! Ông nào cũng khen vợ mình thế này, thế nọ, loạn hết cả lên! Vui thía!
  2. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ?
    Sao ông này lại mâu thuẫn thế (cái chỗ vàng vàng ấy)? Chắc có vấn đề gì bức xúc lắm đấy. Topic này là lấy chồng đi cơ mà. Nếu thèm lấy vợ quá thì lập chủ đề mới đi. Tôi sẽ ủng hộ cho một tay
    Thôi chết lại lan man và lung tung rồi.
    Về nhà thôi.
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
  4. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nhà rắn sao dạo này xôn xao chuyện lập gia đình thế nhỉ ....
  5. gacongnghiep79

    gacongnghiep79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Gặp được ng tử tế để yêu đã khó, gặp ng tử tế lấy làm chồng lại càng khó hơn...chao ôi...mẹ cha cái thói đời...bạc...
    Mình thấy suy nghĩ của bạn cũng giống mình quá!
    Thời buổi này thật khó,yêu lại còn phải bon chen đủ thứ...đến khổ....
    Nhiều lúc cũng cô đơn vì bạn bè cùng tuổi đã "chống lầy"cả rùi nhg nghĩ cho cùng thấy yêu thật là khó...
    Mà định nghĩa tử tế là thế nào nhỉ
  6. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Sao ông trời lại để cho nhiều phụ nữ bất hạnh vậy nhỉ?
    Sao ko cho họ gặp mình để mình "giúp đỡ " họ. Mà sao các cô này toàn gặp phải những đối tượng "bạc" thế. ước gì có thể giúp được các cô nhểy
  7. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì rắn mà, năm nay cũng 30 cái xuân vàng rồi, mà có đứa nó độc mồm độc miệng nói nhảm rằng con nào thì con, không kể trai gái, cứ 30 linh 5 mà chưa nhúc nhích là "Cám để trên vung" hết (Có nghĩa là hấp ấy mà). Thế nên cái tầm áp mạn 30 cứ xôn xao hết cả lên.
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tại sao giai lớn cứ phải lấy vợ và gái lớn nhất quyết phải chống lầy???? nhiều lúc nghĩ đến việc chồng con đâm sợ:
    Thứ nhất: hiện tại chẳng có một chú bạn trai nào gọi là tiềm năng đóng vai bạn trai nói gì đến yêu đương rồi cưới xin
    Thứ hai: công việc chưa ổn định, phải cống hiến trước đã mới đc lo đến hạnh phuc gia đình
    Thứ ba: còn trẻ mà, bét ra vẫn còn 2 năm ăn chơi nữa rồi mới cuống quýt gật đại một anh
    Thứ tư: Thấy sống như hiện tại là thoải mái nhất, muốn làm gì thì làm, chả phải hỏi ý kiến ai, đi chơi đâu, với ai đều đc cả, ko bị ai xét nét hỏi han........
    ....
    Ghét một cái là ở cơ quan mình bằng tuổi con các cô ấy, cứ rảnh là họ lại lôi chuyện chồng con, yêu đương của con gái họ ra....rồi các chị hơn mình một, hai tuổi ríu rít chuẩn bị đồ cưới...........ở nhà, cô em gái luôn một điệp khúc bà lấy chồng đi cho tôi nhờ......ơ hay, thích thì lấy đi sao lại là mình nhỉ?.................Nhiều lúc nghĩ giá mà mình giỏi nhỉ? ra nước ngoài sống cho nó tự do, ở nhà nhiều lúc thấy mệt mỏi vì cái chuyện chồng con này quá

  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào là tử tế cả? Chắc cái số mình chưa đến lúc gặp ng đểu, nên tất cả đều tử tế. hihi, nghĩ đến lại thấy cái thói đời bạc
    A: Mày fải hứa với tao là yêu nó tử tế nhé! Cả 2 đều lớn rồi. Đừng yêu chơi bời mà tội nghiệp nó.
    B: Mày yên tâm. Lần này tao yêu tử tế
    A: Yêu tử tế thì bao giờ cưới?
    B: Cưới à? Dở hơi à? hâm hay sao mà cưới!
  10. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Mọi người con trai đều có tiềm năng trở thành bạn trai. Nhưng mà nhìn thấy mấy chàng trai em phải đá lông nheo cái cơ.
    Thứ hai: Nếu như em thì chắc tất cả mọi người đều chỉ lập gia đình khi đã xấp xỉ 50 tuổi (trừ một số ít đặc biệt tài giỏi ra).
    Thứ 3: Đợi lúc em cuống quýt gật đại thì các anh "tiềm năng " ấy cũng cuống quýt lắc đầu thôi em ạ.
    Thứ tư: Nhiều khi không ai thèm hỏi tới cung cô đơn lắm em ơi. Chẳng lẽ 14 - 2 em chò bạn gái tặng hoa hồng, sô cô la, và rủ đi chơi à? Hay là...
    Tóm lại, em ơi chọn lấy một chàng đi thôi. Bây giờ đang cao giá đang được quyền chọn mừ.
    Vài dòng gửi tới F81 cho vui. Tặng em này. Hi vọng là em vẫn chưa có ai như em nói. Biết đâu anh lại có cơ hội.

Chia sẻ trang này