1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hì hì ko phải là sống ở nc ngoài mà đã thoát được đâu nhé, nhiều khi sống ở nước ngoài bố mẹ ko nhìn thấy mình, cứ thấy đi biền biệt lại còn lo hơn --> thương bố mẹ :(
    chẹp... tớ có bà chị họ đang làm PhD ở đây nhưng mà ở khác thphố, bà ý năm nay 32, hôm xmas vừa rồi tớ về, bà ý ko về, hôm cả nhà gặp mặt đông đủ, mẹ bà ý cứ túm lấy tớ hỏi chị A thế nào, chị A có người yếu chưa :)) tớ bảo là ko biết, một lúc mọi người lại quay sang tớ hỏi thế bao giờ định "ổn định" ặc ặc cứ làm như là ko lấy chồng thì ko ổn định ý rồi mọi người xúm vào kêu ca cái gì mà chúng mày cứ đi biền biệt chẳng biết bao giờ về với lại chẳng thấy chồng con vv và vv đau cả đầu
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Báo cho hoingo một tin cực kỳ vui, em flameco là khách mời danh dự của nhà Rắn vào ngày mai (03/03). Cậu tha hồ giăng câu nhé...biết đâu đấy....hi hi hi...em tớ là muốn lấy chồng roài. Cậu lên kế hoạch " tiếp thị" dần từ hôm nay đi nhé....hì...
  3. urusaihito

    urusaihito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bất hạnh ư?Mình thì ko nghĩ là như vậy,chỉ đơn giản là may mắn chưa mỉm cười với những người như mình thui.Ah mà có thể là ko biết túm lấy cơ hôị chẳng hạn!!!
  4. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    mình đây cũng 26 cả tuổi mụ, có người yêu nhưng mà chẳng thích lấy. Chỉ thích đi chơi, rồi ai về nhà nấy. Nhưng mà gia đình thì cứ ai nhìn thấy cũng hỏi sắp cho ăn cỗ chưa? năm nay định thế nào? Mày định để đến bao giờ?
    ôi giời ơi, nghe mà mệt hết cả người. Mà bố mẹ tớ thì lại cổ hủ ghê cơ, ko cho lấy người bằng tuổi (vì ng yêu tôi bây giờ hơn tôi có 1 tuổi thôi )
    Nhiều khi cũng nghĩ rằng hay đi xa quách cho xong, sống 1 mình tự do thoải mái.
  5. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả? Cám ơn Mailanthao nhé. Như vậy thì phải gọi là SONGHỈ rùi.
    Nhưng mà sao cậu lại bảo tớ giăng câu. Nhỡ đâu tớ lại trở thành con cá cắn câu thì sao.
    Nhưng dù sao cũng phải cám ơn cậu nhiều lắm, bạn tốt à.
    Phải về lên kế hoạch, tân trang lại mọi thứ thôi.
  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @ hoingo: cảm ơn anh, tặng lại anh này ......... em là khách không mời của hội đinh tỵ vào chiều mai, hy vọng sẽ có cơ hội để .....mà đá lông nheo như thế này hả anh ....hehehehe.......anh
    đừng tân trang làm gì kẻo sáng quá em lại ko dám lại gần soi gương, mí lại thế thì em cũng phải đánh xi lại, tốn kém lém
    @ mailanthao: cảm ơn chị về vụ ad hihihihihi
    @ call_me: ra nước ngoài sống đỡ bị bố mẹ, họ hàng giục giã, yên tâm mà làm việc, còn ở nhà thì suốt ngày nói.....mệt mỏi
    Được Flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 02/03/2006
    Được Flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 02/03/2006
  7. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... sao mọi người cứ làm phức tạp mọi chuyện cả lên, thấy có thể sống chung được thì ra phường đăng ký kết hôn ... cứ than vãn Hôn nhân là cái gì đó xa xỉ ... nhất là đối với các cô gái bây giờ .... chẳng hiểu các cô có ý gì trong từ xa xỉ đó ... sợ tốn kém khi cưới a? Hay chưa tìm được người có thể đảm bảo tài chính cho mình ...????
  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Nói như anh thì còn nói làm gì nữa, như thế có bố có mẹ cũng coi như không ah? Thanh niên thì nghĩ như thế thật nhưng mà các cụ đâu để yên thế, trong khi con cái của bạn bè thì tổ chức linh đình, mời hàng xóm, láng tỏi đến dự bữa cơm thân mật còn con mình thì chỉ lặng lẽ ra phường đăng kí .....coi như cho không con gái ...thế thì còn ra cái thể thống gì nữa .......
    Con gái lấy chồng chứ có phải lấy kho của cải về đâu mà cần người bảo đảm về tài chính hả anh? lấy chồng rồi hai người cùng làm mà nuôi nhau chứ ........
  9. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí.
    Bạn thật là một cô gái tuyệt vời. Suy nghĩ của bạn kết hợp được tất cả tinh tuý giữa truyền thống và hiện đại.
    Mà hỏi khí không phải: Bạn đã chống lầy chưa vậy nhể?
    Tặng bạn
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ thích nghĩ đến vấn đề tài chính nhỉ? Không phải cô gái nào lấy chồng cũng đặt yếu tố tài chính lên hàng đầu đâu bạn.

Chia sẻ trang này