1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hehe, hay là chúng ta làm một cái hợp đồng hôn nhân nhé1 E đang cần vốn liếng để làm ăn, hơn nữa, coi như thử vận may một lần. Thế này nhé! E và A làm đám cưới. Tiền mừng và của hồi môn ba mẹ E cho, tất cả sẽ thuộc về E. Riêng tiền mừng và của cải nhà A, ba mẹ A cho, chúng ta chia đôi. Sở dĩ như vậy, vì con gái bị mang tiếng là có chồng rồi, cũng khó khăn hơn trong việc đi tiếp bước nữa.
    nếu mà hợp đồng suôn sẻ, sau này lỡ đâu chúng ta có thể bàn tiếp đến hợp đồng tổ chức đầy tháng cho con A nhỉ?
    Dù sao nếu xong khi A đọc xong vài cái gạch đầu dòng về thoả thuận giữa 2bên, nếu có hứng thú thì chúng ta có thể bàn bạc chi tiết về hợp đồng
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, mùng 7 tháng 3 năm 2006,
    Lạc lõng trong đất SG này, mới nửa ngày đã nhớ cái rét Hà Nội
    Nhìn người ta nườm nượp vui ngày 8/3 mà thấy nhoi nhói lòng...
    Ngó quanh, những mong tìm được một cái nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn mà... hix hixx...
    Ước gì...
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, mùng 8 tháng 3,
    Sáng cô bạn thân gọi điện báo là Thứ bảy đón dâu. Ngỡ ngàng hỏi thế ăn hỏi lúc nào? Hóa ra tuần trước đã xong vụ đó rồi. Tự dưng thấy buồn buồn. Ngẫm lại thấy có hai cái buồn, một là mình hình như không phải là bạn tốt, hai là nỗi buồn vì vẫn còn dang dở.
    Nói thế cũng không hẳn đúng, làm sao mà lại dùng cái từ dang dở được cơ chứ. Còn trẻ chán, sớm gì cũng đến lượt vào nhà vệ sinh thôi, vội vã gì.
    Sáng 8/3 mà lại khóc một trận. Người ta hôm nay được chúc mừng, tặng hoa tặng quà, mình thì lủi thủi ở nơi xa lạ, trời thì cứ rót nắng vào đầu, vừa đói lại chẳng kiếm được một quán ăn tử tế, ngon lành. Tự dưng lại tự hỏi mình sao lại tha thân đến đây!
    Dù sao thì cũng phải tự động viên: Muôn năm tinh thần mùng 8 tháng 3!!!
    CC

  4. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn bạn à... Tôi muốn tặng hoa mà có ai để tặng đâu
  5. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chọn chồng cho đáng tấm chồng
    Việc chọn chồng quyết định tương lai hạnh phúc của bạn và con cái. Đâu là mẫu đàn ông được xem là "lựa chọn hàng đầu".
    Từ khi mới yêu, Mai quan niệm: "Nếu người vợ là phông nền, làm nổi bật đức lang quân, thì người chồng cũng chỉ là vật trang sức cho vợ, với suy nghĩ đó, cô quyết định chọn một anh chồng đáng mặt anh tài".
    Gia đình Mai là chủ một rừng cao su lớn ở Long Thành. Đức lang quân lý tưởng theo cô phải đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn: Đẹp trai, có chức có quyền và sống có phong cách.
    Không ai đạt yêu cầu ngoài Văn, con trai một quan chức của tỉnh. Đi du học về nên trông anh đúng là "đàn ông đích thực". Anh còn được cha mua cho một "cái ghế" khá oách.
    Đám cưới của họ được tổ chức sau ba tháng đi lại. "Trai quyền, gái tiền", còn gì bằng!
    Thế nhưng niềm hạnh phúc của Mai nhanh chóng "bong tróc" theo từng lớp sơn trên người Văn. Ngoài vẻ hào nhoáng bên ngoài anh chỉ là "thùng rỗng kêu to". Du học ở Mỹ ư? Chỉ thấy qua miệng của anh. Danh chức? Sáng anh cắp cặp đến cơ quan, uống cafe. Chiều anh lang thang ở mấy quán "dành riêng cho quý ông".
    Ngày Mai sinh con đầu lòng, cô bị băng huyết suýt chết. Văn còn bận tiếp đoàn khách, giúp họ ngoại giao với mấy cô hoa khôi, người mẫu.
    Mai buồn gọi điện bảo: "Em ở trong này buồn, nhớ anh...". Văn chép miệng: "Biết nhưng vào bệnh viện phụ sản xui lắm". Cô ôm con khóc một mình.
    Chịu hết nổi, Mai viết đơn ly hôn, cay đắng nghĩ đến những tiêu chuẩn chọn chồng thời con gái.
    Ngày xưa có câu: "Thân gái 12 bến nước, biết bến nào đục, bến nào trong". Người phụ nữ có phần thụ động trong lương duyên.
    Vì thế, các cô gái thường tưởng tượng ra một mẫu hình lý tưởng cho mình. Sau đó, tất cả phó mặc cho vận may rủi.
    5 mẫu người dưới đây chiếm "thị phần" nhiều nhất trong việc chọn chồng của các nàng.
    Chồng đẹp trai: Một số cô gái đặc biệt có xu hướng thích chồng có ngoại hình. Họ lý luận: "Chồng đẹp ra đường cũng nở mày nở mặt".
    Nhưng khi nói về chuyện thủy chung của chàng, họ lảng tránh câu trả lời. Một số ít thở dài: "Có chồng đẹp thích thật nhưng chẳng tin".
    Chồng giàu có: Nếu chẳng ai đó nói mình không thích rủng rỉnh tiền là nói xạo! Một ông chồng giàu có thể giúp vợ ăn ngon, mặc đẹp, sống thảnh thơi, không lo cơm áo gạo tiền.
    Tuy nhiên, anh ta cũng có thể nuôi thêm dăm "con mèo" khác. Chồng giàu, không lo về tài chính gia đình, nhưng lại phải lo chuyện hạnh phúc.
    Chồng tài giỏi: "Gái mê tài" là slogan có từ nghìn xưa. Chàng giỏi, xây dựng công danh, thiếp nở mặt. Chàng tài, thiếp nể trọng. Đây cũng là một trong những nguyên tố làm nên "chất keo" hạnh phúc gia đình.
    Nhưng đi kèm với với người chồng giỏi cũng phải là người vợ có kiến thức. Nếu không "ông nói gà, bà nói vịt", hạnh phúc sẽ khó được trọn vẹn.
    Chồng khỏe mạnh: Một chị vừa tái giá tâm sự: "Lấy chồng nên lấy người khỏe, khỏi làm khổ vợ con và có thể lo cho mình khi đau ốm". Chồng khỏe không chỉ xốc vác việc gia đình mà còn rất ấn tượng ở chốn phòng the.
    Chồng có đức: Tất cả những yếu tố chọn chồng trên nếu không được xây trên nền "cái đức", liệu có bền vững? Người chồng có đức rất nghiêm túc, biết kiềm lòng trước những cám dỗ. Anh ấy coi trọng gia đinh và dù có lạc lõng vẫn luôn tìm lối hẹn về nhà vẹn toàn.
    (Theo Tiếp Thị & Gia Đình)
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Này Kiệt, lần sau bài dài dòng quá không post nhá...đọc thía này mệt wá...
    Muốn an ủi Colpag thì về VN đi, đứng tận bên ÂĐ nói vọng về thía chẳng ăn thua tẹo nào....nhỉ...
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 08/03/2006
  7. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã dành 2 ngày để đọc Topic này sau đó đọc thêm bài báo này nữa http://www.dantri.com.vn/tinhyeu-honnhan/2005/7/66356.vip thì thấy đúng là một bên khó lấy chồng và một bên khó lấy vợ. Chúng ta càng nhiều tuổi càng phải đối mặt với cuộc sống với số phận. Đọc Topic thấy ước mơ của các bạn đâu có gì cao xa mà sao vẫn "xa xỉ" đến thế. Đọc bài báo kia tự dưng tôi cảm thấy buồn vì trong 3 cái Cao tôi may ra chỉ có 1, mà học vấn có được nhờ trí tuệ của mình tuy khó nhưng vẫn có thể đạt đến giới hạn nào đó. Lương cao thì khó vì nhà nước đâu có muốn cho công chức có thu nhập cao hơn dân thường không nhẽ lại tham nhũng để về già đi bóc lịch. Chữ C còn lại thì chẳng dám hy vọng gì rồi. Cuộc sống thật nhiều phức tạp âu lo.
    Lâu rồi không thấy mình vui lên đây chia sẻ vài dòng vậy!!!
    Chúc các bạn may mắn.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Cả nam và nữ đều cảm thấy khó khăn hơn trong việc tìm cho mình một nửa còn lại. Tại sao chúng ta không cùng giúp đỡ nhau để cả hai phái dễ dàng tìm thấy một nửa của mình chứ.
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 10/03/2006
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là năm đẹp nhất
    và ngày đẹp nhất của năm nay chính là 06/06/2004
    có nhanh quá không nhỉ Nói gì thì nói ít ra năm nay mình phải làm được một điều gì đó có ý nghĩa mới đỡ tiếc và điều ý nghĩa nhất của đời một cô gái là lấy chồng
  10. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    He he cô nàng này, ngày đẹp nhất là ngày đó thì qua lâu roài còn đâu . Vào sửa lại đê . Dạo này toàn ".......quên nhiệm vụ" thoai đấy nhé chẳng chịu vô chăm sóc nhà cửa, nghênh tiếp các zai mới gì cả , chỉ thấy vô xì pam một câu roài chạy mất
    À đây là topic "Lấy chồng đi" . Cái câu này từ đầu năm tới giờ mình cũng bị nghe hơi nhiều

Chia sẻ trang này